Bồ nhí của chồng thản nhiên “hai người mà hạnh phúc thì sao tôi chen vào được”, vợ đáp một lời khiến ả muối mặt

Lee NF,
Chia sẻ

Thứ lý lẽ vô học của cô ta khiến tôi không thể kiềm chế thêm một giây phút nào.

Định - chồng tôi là một người đàn ông rất đẹp trai và khéo miệng. Ngày tôi lấy anh, bạn bè tôi ai cũng trầm trồ, người khen tôi sao mà lại khéo trói được anh chàng nhìn như diễn viên thế kia. Có người lại lo lắng giúp, đẹp trai lồng lộng thế này, chỉ sợ gái lại tự nguyện bám theo.

Bỏ ngoài tai tất cả những lời bàn tán, góp ý của mọi người. Tôi vẫn rất tự tin vào quyết định của mình. Dù tôi có kém cỏi hơn so với anh về mặt ngoại hình. Nhưng đổi lại, tôi nghĩ mình có đủ phẩm chất để có thể giữ anh ở lại bên mình.

Nhưng tôi sai rồi. Không hiểu sao xã hội bây giờ lại có những cô gái biết đàn ông có vợ rồi mà vẫn thích, với một lý do hết sức vớ vẩn: "Đàn ông có vợ rất hấp dẫn, yêu đương kiểu vụng trộm cũng thú vị". Đó, bồ nhí của chồng tôi đã nhắn tin cho tôi như vậy khi tôi "dằn mặt" cô ta rằng Định đã có gia đình và khuyên cô ta hãy tự động rút lui, tìm cho mình một người đàn ông tốt hơn.

Tôi biết tính chồng, anh sẽ chẳng bao giờ rũ bỏ tổ ấm này để đi theo những thứ tình ái phù du kia. Nhưng anh và nhiều gã đàn ông tệ bạc khác đều muốn được tận hưởng cảm giác vui vẻ bên nhiều người phụ nữ mà không quan tâm vợ mình sẽ đau khổ thế nào khi biết chuyện.

Hơn nữa, có thể anh chỉ muốn "vui chơi qua đường" nhưng cô bồ nhí mất hết tự trọng của anh thì không, cô ta muốn thay vị trí của tôi.

Bồ nhí của chồng thản nhiên “hai người mà hạnh phúc thì sao tôi chen vào được”, vợ đáp một lời khiến ả muối mặt - Ảnh 1.

Tôi sẽ không để cho những kẻ ăn cướp lấy đi bất cứ thứ gì của mình. (Ảnh minh họa)

Tôi hẹn gặp ả nhân tình của chồng để nói chuyện phải trái, đúng sai. Cô ta không hề sợ hãi, không hề muốn rút lui mà thậm chí còn lý lẽ: "Nếu như hai người mà hạnh phúc thì làm sao tôi chen vào được".

Nghe câu nói quá đỗi nực cười của ả, tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lại thế này: "Chúng tôi có hạnh phúc hay không thì vẫn là một cặp vợ chồng được pháp luật công nhận và có đám cưới đàng hoàng. Khi nào chúng tôi ly hôn, cô mới có quyền xen vào.

Không phải cô ra chợ, thấy đồ ăn thức uống người ta để đó chưa ăn thì cô có quyền lấy nó. Đó gọi là ăn cắp".

Ả tình nhân của Định muối mặt trước những lời tôi nói, cố gắng cãi thêm một vài câu, nhưng càng nói càng thấy rõ sự thiếu hiểu biết của cô ta.

Tôi ném cho ả một ánh mắt đầy khinh bỉ rồi ra về. Tôi sẽ giữ lại tổ ấm này, dẫu nhiều người có mắng mỏ tôi dốt nát. Nhưng chồng tôi có sai đi chăng nữa, thì tôi cũng không thể nào để những kẻ ăn cướp dễ dàng lấy đi bất cứ thứ gì của mình được. 

Chia sẻ