Bố chồng vay tiền con dâu chữa ung thư cho vợ chỉ nhận được thái độ dửng dưng cùng lời giải thích khiến nhiều người phải suy ngẫm

Yu,
Chia sẻ

Một gia đình xảy ra mâu thuẫn vì quan điểm sử dụng tiền và chữa trị bệnh nan y.

Một người đàn ông hơn 70 tuổi họ Cát đã cùng con dâu xuất hiện trong một chương trình truyền hình của Trung Quốc với hi vọng ban tư vấn sẽ thay đổi được quan điểm của con dâu. 

Theo lời kể của ông Cát, vợ ông bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư vú, đã nhập viện thực hiện đợt điều trị đầu tiên. Hiện tại gia đình ông đã không còn tiền để tiếp tục đợt điều trị tiếp theo. Thấy vợ đau đớn trên giường bệnh ông vẫn cố gắng kiếm tiền để chữa trị cho bà. 

Hai vợ chồng ông Cát chỉ có độc nhất một đứa con trai, và tất cả thu nhập của người này đều do vợ quản lý. Ông Cát biết chắc chắn con dâu vẫn còn 100 nghìn NDT (khoảng 330 triệu VND) nhưng không muốn đưa ông. Ông đã đến nói chuyện với con dâu nhiều lần nhưng đều nhận được lời từ chối. 

Bố chồng vay tiền con dâu chữa ung thư cho vợ chỉ nhận được thái độ dửng dưng: "Nếu con trên 60 tuổi mà mắc bệnh nặng sẽ không chữa vì uổng phí tiền" - Ảnh 1.

Ông Cát.

Sau khi nghe câu chuyện của ông Cát, ban cố vấn đã hỏi người con dâu tên Đan Đan, người phụ nữ trả lời trực tiếp: "Các anh chị căn bản là không hiểu rõ tình huống này, mẹ chồng tôi năm nay 65 tuổi và bị chẩn đoán là ung thư vú đang tiến triển. Các bác sĩ nói rằng, ở độ tuổi này, nếu hóa trị sẽ kéo dài cuộc sống từ 3 đến 5 năm nữa, nếu phẫu thuật thành công cũng chỉ sống thêm từng đó thời gian mà thôi. Gia đình tôi không có nhiều tiền còn mẹ chồng đã quá lớn tuổi, không nhất thiết phải trải qua đợt phẫu thuật kia, tốt nhất là chữa trị để kéo dài cuộc sống thôi. Nhưng bố chồng tôi không chịu hiểu, trực tiếp ký vào biên bản điều trị phẫu thuật".

Đáp lại con dâu, ông Cát cho biết: "Nếu điều trị kéo dài cuộc sống thì phải uống thuốc mỗi ngày. Còn nếu phẫu thuật thành công, bà ấy không cần phải uống thuốc. Nhưng ung thư vú vốn tiến triển rất nhanh, nếu bây giờ không phẫu thuật thì sau này có phẫu thuật cũng đã muộn".

Lúc này cô con dâu Đan Đan đã bắt đầu căng thẳng hơn: "Nhà chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, bố cũng nghe bác sĩ bảo chi phí ít nhất cũng 200 - 300 nghìn NDT (661 triệu - 992 triệu VND) mà". Ông Cát gay gắt: "Cô làm việc bao nhiêu năm trên thành phố, con trai tôi đưa hết tiền cho cô giữ, cô dám nói trong tay không có tiền à?".

Bố chồng vay tiền con dâu chữa ung thư cho vợ chỉ nhận được thái độ dửng dưng: "Nếu con trên 60 tuổi mà mắc bệnh nặng sẽ không chữa vì uổng phí tiền" - Ảnh 2.

Đan Đan, người con dâu gây tranh cãi.

Đan Đan chia sẻ rằng trong nhà thật sự không có nhiều tiền, chi phí sinh hoạt hằng ngày và tiền học của con,... cũng tốn rất nhiều. Bố mẹ chồng ở quê không có tiền tiết kiệm, mẹ chồng nằm viện hơn 1 tháng đã tiêu rất nhiều tiền rồi. Ông Cát nói: "Bố mẹ cô đều ở thành phố mà, còn có cả lương hưu, cô không có tiền thì về hỏi bố mẹ cô xem. Bây giờ là thời khắc sinh tử, mấy người chắc chắn có cách thanh toán viện phí mà"

Người con dâu lập tức trả lời: "Bố muốn con hỏi vay người thân bạn bè à, vậy bố sao không đi hỏi vay người thân của bố đi?"

Ông Cát nóng nảy đáp: "Ở quê, ngoài người già thì chỉ có trẻ con, tôi hỏi vay tiền của ai đây. Còn nữa, gia đình cô không phải là người thân của tôi sao, mạng người quan trọng mà bố mẹ cô không chịu chi tiền sao?".

Đan Đan tiếp lời, nhưng lại hướng về ban cố vấn: "Bố mẹ ruột của tôi đúng là có lương hưu, nhưng chẳng là bao nhiêu cả. Họ cũng chạy vạy khắp nơi vay cho tôi 100 nghìn NDT rồi. Tôi nói với bố chồng là bố mẹ ruột chỉ có 100 nghìn NDT thôi, bố chồng chỉ nói '100 nghìn NDT này thì làm được gì, về nhà hỏi mượn bố mẹ một ít nữa đi', giờ thì tôi không đưa đồng nào cho bố chồng nữa".

Ông Cát tức tối: "100 nghìn NDT là bao nhiêu, còn không đủ cho 2 đợt điều trị, mỗi tháng cô đi làm nhận lương cao như vậy... chuyện tính mạng con người lớn đến thế mà cô chỉ đưa 100 nghìn NDT à". Đan Đan quả quyết: "Lần này con không đưa nữa, là ai đã nói không cần?".

Lúc này ban cố vấn mới lên tiếng: "Vợ của ông Cát đang nằm viện, nếu là ai cũng sẽ rất lo lắng, nói khó nghe là chuyện bình thường. Con dâu không đưa tiền viện phí, còn nói những lời đau lòng, rõ ràng là đã làm tổn thương ông Cát. Nếu trong người bạn không có tiền cũng không có gì cả, bạn lại giữ 100 nghìn NDT trong tay mà không chi ra là bạn sai rồi. Dù gì đây cũng là việc ảnh hưởng đến tính mạng, làm con dâu lại không hiểu chuyện hoặc thiếu đạo đức như vậy. Bạn thử nghĩ xem, nếu là bạn nằm trên giường bệnh, con dâu đối xử với bạn như thế, trong lòng bạn sẽ nghĩ gì?".

Bố chồng vay tiền con dâu chữa ung thư cho vợ chỉ nhận được thái độ dửng dưng: "Nếu con trên 60 tuổi mà mắc bệnh nặng sẽ không chữa vì uổng phí tiền" - Ảnh 3.

Cố vấn liên tục đưa ra lời hòa giải nhưng không thành.

Ngay lập tức, cô con dâu Đan Đan đứng dậy rời sân khấu, trước khi rời đi cô nói vài lời: "Chuyện không xảy ra với mọi người nên mọi người có thể nói bất cứ điều gì. Nếu các anh chị trong hoàn cảnh đó, anh chị sẽ sẵn sàng đi vay mượn mấy trăm nghìn NDT để chữa bệnh cho một người già sao? Nếu tôi trên 60 tuổi mà mắc căn bệnh đó, tôi thà không chữa còn hơn trở thành gánh nặng cho con cái". Nói xong, cô bỏ ra về, để mặc bố chồng ngồi im trên sân khấu. 

Dù rằng không biết gia đình của ông Cát sẽ giải quyết như thế nào, nhưng câu chuyện trên đã khiến cộng đồng mạng tranh cãi trong một thời gian dài.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ