"Biểu tượng sex" Marilyn Monroe cùng chuyện tình ám ảnh nhất mọi thời đại và chân lý "chỉ yêu thôi không đủ để cưới!"

Kẹo ,
Chia sẻ

Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, 2 năm hẹn hò ngọt ngào, 9 tháng sống trong hôn nhân địa ngục nhưng họ lại dành cả đời để lưu luyến, nuối tiếc về nhau. Tại sao lại kì lạ như vậy?

Marilyn Monroe - một cô gái tóc vàng với gương mặt xinh đẹp và khả năng diễn suất tuyệt vời đã trở thành biểu tượng sex của những thập niên 50. Đi cùng với tên tuổi cô là những cuộc hôn nhân vội vã, cuộc tình chóng vánh hay bao đàn ông "xếp hàng" dài chờ người đẹp ban đặc ân. Nhưng cuối nữ minh tinh tài hoa bạc mệnh ấy đến khi nhắm mắt xuôi tay lại chỉ có một người đàn ông bên cạnh, sẵn sàng khóc với cả tấm chân tình và nung náu niềm day dứt bên người đã khuất suốt 20 năm qua.

Yêu đương cuồng nhiệt nhưng lại hối hận nhanh chóng

Vào 1 ngày mùa xuân năm 1951, chàng cầu thủ bóng chày Joe DiMaggio nhìn thấy bức ảnh của Marilyn Monroe trên một tờ báo San Francisco và khoảnh khắc ấy đã thay đổi cuộc đời ông hoàn toàn. Joe đem lòng yêu mến người phụ nữ xinh đẹp và rạng rỡ này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cũng chính lúc đó, ông đã tìm mọi cách để gặp được cô và theo đuổi tình yêu của mình.

Biểu tượng sex Marilyn Monroe cùng chuyện tình ám ảnh nhất mọi thời đại và chân lý chỉ yêu thôi không đủ để cưới! - Ảnh 1.

Joe DiMaggio và Marilyn Monroe được đánh giá là cặp đôi trai tài gái sắc

Sau một thời gian kiên trì, Joe cũng đã thân thiết được với cô diễn viên xinh đẹp. Đáp lại sự mê đắm của Joe, cô nàng Marilyn từng thốt lên: "Ngồi bên Joe DiMaggio, tôi có cảm giác như ngồi kế một vị thần". Và những cuộc hẹn hò sau đó, hai người luôn dành cho nhau những tình cảm ngọt ngào. Trong khi ấy, người vợ đầu của Joe lại đệ đơn ly hôn và cáo buộc chồng mình "vô tâm, thờ ơ một cách tàn nhẫn". Có lẽ, Marilyn mới thực sự là người phụ nữ của cuộc đời Joe.

Giữa một loạt đàn ông dẻo mỏ, tỏ ra chuyên nghiệp trong cách tán tỉnh mình thì Marilyn lại ấn tượng mạnh với sự dè dặt, ôn nhu và chu đáo của Joe. Sau 2 năm hẹn hò, họ đã đi tới hôn nhân. Trong cuốn tiểu sử , tác giả J Randy Taraborrelli kể lại rằng, khi thấy Monroe và DiMaggio kết hôn, Jerry Coleman, đồng đội của DiMaggio ở đội bóng chày New York Yankees đã bình luận: "Người đàn bà vĩ đại nhất thế giới và người đàn ông vĩ đại nhất thế giới, thật là một cặp hoàn hảo".

Thế nhưng, đằng sau cánh cửa hôn nhân là những câu chuyện chưa bao giờ dễ dàng. Tình yêu của nữ minh tinh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và huyền thoại bóng chày Mỹ đã không còn được như ngày đầu bởi sự trái ngược trong lối sống, trong quan điểm cũng như công việc. Trái ngược với kì vọng của công chúng, sự tung hô từ báo chí, những vết nứt hôn nhân liên tục xảy ra.

Biểu tượng sex Marilyn Monroe cùng chuyện tình ám ảnh nhất mọi thời đại và chân lý chỉ yêu thôi không đủ để cưới! - Ảnh 2.

Cuộc hôn nhân ngắn ngủi

Sau đám cưới, 2 người họ tất bật với công việc riêng, chẳng còn những khấp khởi mong chờ thuở mới yêu. Vì giờ họ đã về chung một nhà, chính thức trở thành của nhau nên chẳng cần phải giữ ý quá nhiều. Và Marilyn chợt nhận ra giữa cô với người chồng thứ 2 có sự khác biệt kinh khủng.

Cả Joe và Marilyn đều là người của công chúng nhưng trái ngược với vợ, Joe không thích ống kính phóng viên, "dị ứng" với những tay săn ảnh, đặc biệt là việc họ soi mói quá nhiều đến những hình ảnh gợi cảm của Marilyn. Trong khi Joe đã có một sự nghiệp vững chắc, ông muốn người đàn bà bên mình ở sau "hậu trường" chăm sóc gia đình thì Monroe lúc nào cũng cháy bừng đam mê với nghiệp diễn.

Những bất đồng liên tiếp xảy ra, bởi thời gian Marilyn đã dành quá nhiều cho công việc nên cô không thể quán xuyến việc gia đình. Nhà cửa bề bộn, bếp núc nguội lạnh rồi những bất đồng quan điểm liên tiếp nổ ra khiến Joe ra tay bạo hành với chính người phụ nữ mình từng yêu thương nhất. Để chịu đựng chồng, Marilyn phải tìm đến rượu và thuốc an thần. Cô đã trải qua một cuộc hôn nhân "kinh hoàng", theo tác giả George Barris.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi bức ảnh tung váy của Marilyn trên phim trường được phát tán khắp nơi, bao người tán dương và khen ngợi. Nhưng nó lại là "sự xúc phạm" lớn đối với người làm chồng như Joe. Quá chán nản khi sống cùng "biểu tượng sex", Joe xách va li ra đi nhưng mãi mãi ông không thể hiểu, với Marilyn nghệ thuật chính là động lực sống.

Biểu tượng sex Marilyn Monroe cùng chuyện tình ám ảnh nhất mọi thời đại và chân lý chỉ yêu thôi không đủ để cưới! - Ảnh 3.

Bức ảnh huyền thoại chính là nguyên nhân hôn nhân tan vỡ

Vậy là sau 274 ngày ngắn ngủi, cuộc hôn nhân của 2 ngôi sao nước Mỹ thời bấy giờ đã kết thúc trong tiếc nuối. Thế nhưng tình yêu mà hai người họ dành cho nhau chưa bao giờ cạn kiệt.

Chỉ có tình yêu không đủ để xây dựng một cuộc hôn nhân bền chặt

Cho đến bây giờ, cũng chẳng ai dám khẳng định ai đúng ai sai trong cuộc tình ấy. Nhưng chắc chắn rằng tình yêu của họ không đủ lớn để vào "vai" một người vợ - người chồng. Đôi khi, người ta hay kháo nhau rằng: hôn nhân là thứ rất xa vời tình yêu. Bởi đúng là hôn nhân cần sự thực tế, nỗ lực và bao dung với nhau hơn nhiều.

Ngay từ khi bắt đầu, Marilyn và Joe đã đồng điệu tâm hồn với nhau trong cái tư thế người đi chinh phục và người được si mê. Rồi họ đem cái suy tưởng vội vã, tình yêu cuồng nhiệt của giai đoạn ấy mà cho rằng hôn nhân cũng chỉ cần có vậy. Họ biết về công việc của nhau, họ đã trải qua 2 năm tìm hiểu nhưng chỉ vừa mới bắt đầu bước vào hôn nhân họ đã bế tắc.

Giá như Marilyn có thể cân bằng đam mê, nhiệt huyết với nghề và trọng trách đối với gia đình. Giá như Joe đừng chủ quan tìm cách bảo vệ tâm hồn nhạy cảm, yếu đuối của Monroe theo cách của riêng mình để cuối cùng trong mắt vợ, ông chỉ là "một con quái vật thích kiểm soát" thì mọi thứ đã không tồi tệ như vậy.

Phụ nữ chúng ta, khi bước chân vào cái gọi là "xây dựng gia đình", dù chẳng có ai cấm đoán các chị em phấn đấu cho sự nghiệp riêng nhưng cần ý thức thêm một điều: mình đã trở thành một người vợ - mang trên mình hàng loạt trọng trách. Với những cô nàng mơ mộng, thích phiêu lưu và bay bổng thì tốt nhất đừng bao giờ buộc cuộc đời mình vào cái tờ giấy có dấu đỏ kia. Hôn nhân ngoài tình yêu ra nó còn là trách nhiệm, nghĩa vụ với nhiều đối tượng chứ không riêng gì anh chàng ga lăng, đáng yêu từng bỏ cả thế giới để khiến mình vui lòng.

Biểu tượng sex Marilyn Monroe cùng chuyện tình ám ảnh nhất mọi thời đại và chân lý chỉ yêu thôi không đủ để cưới! - Ảnh 4.

Hơn 20 năm trôi qua kể từ ngày Marilyn Monroe ra đi nhưng Joe vẫn chưa thôi đau khổ

Còn đàn ông các anh, đừng nghĩ cứ yêu đắm đuối, yêu sở hữu thì mới là yêu. Cái tình yêu ấy nó là sự ích kỉ và mong muốn chứng minh quyền sở hữu. Phụ nữ cần những thứ "đơn giản" hơn thế vì đôi khi buông chính là giữ, mà càng giữ sẽ càng thêm đau.

Nói chung, hôn nhân chỉ là nấm mồ chôn tình yêu khi 2 bạn tự tay đào đất. Dù là yêu, là cưới rồi hay cuộc sống hôn nhân có không được như mong đợi thì sự vun đắp vẫn phải là từ cả hai phía. Chồng thấu hiểu, cảm thông, vợ nhẹ nhàng, kiên nhẫn. Đừng cứ mãi sống trong nỗi dằn vặt rằng: "Tại sao chúng ta yêu nhau mà không cùng chung tiếng nói?", "Tại sao có người mới rồi mà chẳng thể ngừng nhớ em?", "Tại sao khi xưa chúng ta không nhường nhịn, chịu lắng nghe nhau một chút?"... Và hàng loạt câu hỏi tại sao cùng tiếc nuối, day dứt chất chồng mà không thể thoát ra được.

Bạn có muốn mình sẽ như Marilyn Monroe, vội vã tìm người khác lấp chỗ trống, phục vụ cho đam mê bất tận của mình nhưng rồi lại nhận ra trái tim chưa thôi quên đi người đàn ông ấy? Hay là Joe, bất lực để vợ ly hôn đơn phương nhưng lại sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc cô ấy cần, khóc ngất khi nhận tin cô ấy ra đi mãi mãi và lặng lẽ gửi hoa suốt cả 2 thập kỉ?

Cuộc đời này ai cũng chỉ một lần được sống nhưng lại có rất nhiều lựa chọn cách yêu. Thế nên hãy sống và yêu để không bao giờ cảm thấy nuối tiếc. Đời ngắn lắm, chẳng có chỗ dành cho cái thứ tiếc nuối ngơ ngẩn đâu!

Chia sẻ