Marilyn Monroe: Chuyện tình và những mối quan hệ đồng tính

Bình Nhi,
Chia sẻ

Dù có tới 3 đời chồng và những người tình nổi tiếng nhưng Marilyn Monroe vẫn đắm chìm trong các mối quan hệ đồng tính.

"Quả bom sex" và những mối tình ngắn ngủi

Được mệnh danh là “quả bom sex” nên Marilyn Monroe được rất nhiều đàn ông vây quanh. Nhưng chỉ có 5 người xứng đáng được ghi vào “biên niên sử tình yêu” của cô. 

5 là con số nhiều so với người bình thường nhưng lại khá khiêm tốn so với một “quả bom sex” nổi tiếng ở Hollywood như Marilyn Monroe.

Đã từng kết hôn 3 lần và quan hệ với hai người đàn ông quyền lực bậc nhất xứ sở cờ hoa, Marilyn Monroe không khỏi khiến công chúng tò mò và đặt ra câu hỏi: “Ai là người Marilyn Monroe yêu say đắm nhất?”.

Rất đáng tiếc, đó không phải là người chồng đầu tiên của cô. 

Marilyn Monroe là người con bất hạnh. Cô không biết bố mình là ai. Còn mẹ lại mắc bệnh tâm thần và mất sớm. Cuộc đời cô trôi giạt theo 11 bố mẹ nuôi và “cập bến” tại cô nhi viện.

Tuổi thơ cơ cực khiến cô quyết tâm rời cô nhi viện bằng mọi giá. Cơ hội tuyệt vời đã đến khi cô xin được một chân làm công nhân xếp dù cho một nhà máy sản xuất dù cho quân đội Mỹ.

Marilyn Monroe: Chuyện tình và những mối quan hệ đồng tính
Vẻ đẹp rực lửa của Marilyn Monroe

Tại đây, cô quen James Dougherty và quyết định lấy người đàn ông này làm chồng dù không có tình yêu. Cô hy vọng hôn nhân là cách giải thoát cho tâm trạng cô đơn khắc khoải.

Chính vì không có tình yêu nên cô chẳng bao giờ cảm nhận được hạnh phúc dù chồng rất yêu thương cô. Cuộc hôn nhân ấy chỉ kéo dài 2 năm. Mọi việc kết thúc khi cô quyết tâm phát triển sự nghiệp trên con đường nghệ thuật.

Và phải tới 8 năm sau cuộc hôn nhân đầu tiên, trái tim cô thực sự loạn nhịp khi gặp Joe Di Maggio một vận động viên bóng chày nổi tiếng nước Mỹ. Họ như hai vầng sáng bị hút chặt vào nhau.

Cuộc tình đẹp như mơ của họ đã làm cho công chúng mê mẩn dõi theo. Thế nhưng cuộc tình đó chỉ kéo dài không đầy 9 tháng.

Có nhiều tin đồn, trước khi đột ngột qua đời, Marilyn Monroe có ý định tái hợp với chồng cũ Joe Di Maggio. Những năm cuối đời, họ thường ngồi đọc thơ cùng nhau. Nhưng đó chỉ là tin đồn. Mà nếu tin đồn này chính xác thì vẫn không thể khẳng định được tình cảm Marilyn Monroe dành cho Joe Di Maggio là lớn nhất.

Qua những gì cô đào này thể hiện trước công chúng thì có thể dễ dàng nhận thấy, người khiến cho cô rung cảm nhiều nhất chính là Arthur Miller - người chồng thứ ba của cô.

Arthur Miller là một nhà văn, một nhà viết kịch, một mẫu người trí thức mà cô từng mơ ước. Cô yêu ông nhiều tới mức phó thác hết niềm tin và ước vọng của cuộc đời trong vòng tay ông. Cô từng mong muốn có được hạnh phúc thực sự trong cuộc hôn nhân này. Nhưng hạnh phúc đã quay lưng với cô khi đứa con cô mang trong bụng bị chết lưu.

Marilyn Monroe: Chuyện tình và những mối quan hệ đồng tính
Marilyn đã có thời gian hạnh phúc bên người chồng thứ ba Arthur Miller. 

Rồi sự khác biệt xuất hiện ngày càng nhiều. Trong khi Arthur tỉnh táo, lạnh lùng thì Marilyn nhạy cảm, mong manh. Thế là cả hai đều đi tìm người tình trong mộng ở bên ngoài. Và rồi kết quả của cuộc hôn nhân ấy cũng chỉ kéo dài được 5 năm. 

Bàn về tình yêu của Marilyn Monroe, sẽ thật thiếu xót nếu không nhắc tới anh em Kennedy. Dư luận đồn đại cô có quan hệ tình cảm với cả hai anh em John và Robert Kennedy từ những năm 1960 và gây nên một vụ tai tiếng lớn.

Ban đầu, Marilyn Monroe mê mệt vị tổng thống đẹp trai, hào hoa John Kennedy. Nhưng sau khi nhận biết được các điều tiếng nguy hiểm, John Kennedy đã “đá bóng” sang tay người em trai Robert Kennedy.

Tuy nhiên, Marilyn Monroe sớm tuyệt vọng khi cả hai anh em nhà Kennedy đều tìm mọi cách rũ bỏ cô.

Những mối quan hệ đồng tính

Dù yêu say đắm Arthur Miller và những người đàn ông danh tiếng khác, Marilyn Monroe vẫn dành rất nhiều vị trí trong trái tim mình cho các phụ nữ đẹp.

Jean Negulesco, vị đạo diễn đã làm việc với cô trong bộ phim đình đám “How To Marry A Millionaire” tiết lộ cô chưa bao giờ có được cảm giác yêu đương thực sự với đàn ông. Cô sợ hãi “chuyện ấy” và ngày càng thân thiết với phụ nữ.

Cô thừa nhận đã từng có quan hệ tình ái với nhiều nữ minh tinh nổi tiếng thời ấy như Joan Crawford, Barbara Stanwyck, Marlene Dietrich và Elizabeth Taylor.

Ngoài ra, cô cũng “gần gũi” cả 2 “huấn luyện viên” đã đào tạo cho cô về kĩ năng diễn xuất, Natasha Lytess và Paula Strasberg.

Marilyn Monroe: Chuyện tình và những mối quan hệ đồng tính
Jane Lawrence và Marilyn Monroe 

Mặc dù có mối quan hệ đồng tính với nhiều phụ nữ đẹp nhưng Marilyn Monroe luôn bị ám ảnh bởi Jane Lawrence - một người hâm mộ và Elizabeth Taylor - “kẻ thù” của cô.

Jane gặp Marilyn khi cô mới 12 tuổi. Họ nhanh chóng thân thiết sau khi nhận ra rằng họ đều trải qua quãng đời khó nhọc tại trại trẻ mồ côi. 

Jane đã luôn đấu tranh về giới tính của mình. Cô bé nhiều lần nói chuyện với Marilyn. Khi đó, Marilyn nói với Jane rằng: “Cho dù giới tính của em là gì, nó vô nghĩa. Tình yêu là tình yêu”.

Một buổi tối năm 1955, Marilyn đã hoàn toàn thay đổi trải nghiệm về giới tính của Jane khi cô bất ngờ hôn lên đùi Jane. Jane hồi tưởng lại: “ Những giây phút tiếp theo trở nên như mộng tưởng, thật mơ hồ. Marilyn hôn đùi tôi… và cô cúi xuống hôn môi tôi nhẹ nhàng, từ từ. Tôi dường như thở gấp gáp”. 

"Sau đó chúng tôi vào phòng ngủ, tình cảm càng dâng lên cao trào khi Marilyn dùng lưỡi khuấy động tất cả, tạo một cảm giác hoàn toàn mới cho tôi. Tôi đã có quan hệ đồng tính với những cô gái khác, nhưng thường thì là sự ngập ngừng, xấu hổ, không giống như cảm giác mãnh liệt của Marilyn”. 

Mối quan hệ đồng tính này kéo dài trong suốt 10 năm, cho tới khi Marilyn mất năm 36 tuổi.

Marilyn Monroe: Chuyện tình và những mối quan hệ đồng tính
Elizabeth Taylor đã có "tình một đêm" đáng nhớ với Marilyn Monroe

Trong thời gian qua lại với Jane, Marilyn cũng có chuyện “tình một đêm” đáng nhớ với minh tinh màn bạc Elizabeth Taylor.

Trong cuốn nhật ký của mình, Elizabeth tiết lộ cô và Marilyn đã làm chuyện ấy với nhau tại một tiệc sinh nhật hoành tráng diễn ra đầu những năm 60 của thế kỷ trước. Nghĩa là họ đến với nhau chẳng bao lâu trước khi Marilyn mãi mãi lìa xa cõi đời.

Elizabeth miêu tả không nhiều nhưng rất cụ thể về cảm giác của mình: “Cô ấy như chạm vào nơi sâu nhất trong tôi, tôi có thể cảm nhận được nguồn điện vô cùng mạnh mẽ từ cô ấy. Tôi muốn thử xem cô nàng dâm đãng đó có thể làm được gì, và kết quả là cô ấy đã quá xuất sắc”.

Mối quan hệ đồng tính này chỉ diễn ra đúng một lần. Sau đó, tình hình trở nên tồi tệ khi Marilyn bỗng dưng coi Elizabeth là kẻ thù.

Cô tuyên bố sẽ “hất cẳng” Elizabeth, che lấp đi ánh hào quang rực rỡ mà nữ minh tinh đang có. Thậm chí cô còn chụp ảnh khỏa thân với mong muốn chiến thắng Elizabeth.

Cô không thể chiến thắng được Elizabeth vì cô ra đi quá sớm. Nhưng có lẽ dư luận nhờ về mối quan hệ đồng tính giữa hai người hơn là nhớ tới cuộc chiến vô nghĩa này.


Chuyện tình của tuyệt sắc giai nhân Thẩm Thúy Hằng

Marilyn Monroe: Chuyện tình và những mối quan hệ đồng tính
Chia sẻ