Biểu tượng gợi cảm Pamela Anderson để mặt mộc dự sự kiện: Tuyên ngôn chấp nhận vẻ đẹp lão hóa tự nhiên hay gây thêm áp lực cho phụ nữ?

Minh Nhật,
Chia sẻ

Đối với phụ nữ, việc bước ra khỏi cửa mà không trang điểm lại là một hành trình phức tạp...

Hồi cuối tháng 9, đầu tháng 10 mới đây, mỹ nhân "playboy" Pamela Anderson gây chú ý ở Tuần lễ thời trang Paris (diễn ra từ 25/9-3/10) khi để mặt mộc tới xem loạt show của Isabel Marant, The Row, Victoria Beckham, Vivienne Westwood.

Nhiều tờ báo miêu tả: "Pamela thực sự đã khiến người hâm mộ choáng váng khi xuất hiện với diện mạo: khuôn mặt mộc và hoàn toàn tự nhiên (hoàn toàn không sử dụng các sản phẩm làm đẹp da mặt)".

Biểu tượng gợi cảm Pamela Anderson để mặt mộc dự sự kiện: Tuyên ngôn chấp nhận vẻ đẹp lão hóa tự nhiên hay gây thêm áp lực cho phụ nữ? - Ảnh 1.

Pamela Anderson không trang điểm khi tham dự buổi trình diễn Isabel Marant trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris vào ngày 28 tháng 9.

Ngay lập tức, hình ảnh của Pamela đã truyền cảm hứng cho nhiều fan và cả người nổi tiếng. Người ta không ngớt lời khen ngợi, bày tỏ sự yêu thích với vẻ ngoài mộc mạc, khuôn mặt đầy tàn nhang, làn da sáng mịn của người phụ nữ đã bước sang tuổi 56.

Gần đây nhất, trong khuôn khổ Lễ trao giải Thời trang (Fashion Awards 2023) diễn ra vào tối 4/12 tại Hội trường Hoàng gia Albert, thủ đô London (Anh), bà tiếp tục khẳng định phương châm "đề cao nét đẹp vốn có" khi kết hợp bộ đồ trắng xinh đẹp của mình với làn da rạng rỡ, KHÔNG trang điểm.

Biểu tượng gợi cảm Pamela Anderson để mặt mộc dự sự kiện: Tuyên ngôn chấp nhận vẻ đẹp lão hóa tự nhiên hay gây thêm áp lực cho phụ nữ? - Ảnh 2.

Pamela Anderson thoải mái để mặt mộc xuất hiện tại các sự kiện công khai. Bà gọi diện mạo hiện tại của mình là vẻ đẹp của sự chấp nhận bản thân, sự không hoàn hảo và tình yêu.

Dường như, nữ diễn viên gốc Canada này đã chính thức bước vào kỷ nguyên mới, TỐI GIẢN. "Tôi chỉ nói đơn giản thôi", bà nói với Vogue từ phòng khách sạn trước buổi lễ trao giải ở London vào tối 4/12. "Tôi không cần sự quyến rũ hay bất cứ thứ gì ở đây".

Pamela từng chia sẻ quan điểm về vẻ đẹp với tạp chí Vogue: "Tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi được sống trung thực với làn da của mình. Vẻ đẹp thực sự đến từ bên trong. Không trang điểm khiến tôi thấy mình tự do". Pamela cho rằng nếu cố níu giữ tuổi xuân, theo đuổi những vẻ đẹp trên tạp chí thời trang, con người sẽ dễ bị thất vọng và chìm đắm trong nỗi buồn.

Một sự lựa chọn khiến mọi người phải bàn tán

Tạp chí Vouge miêu tả: "Pamela Anderson đã tạo nên làn sóng tại Tuần lễ thời trang Paris mùa thu năm nay bằng cách không trang điểm – một lựa chọn không nhất thiết phải là tin tức nổi bật, nhưng dù sao cũng vô cùng mới mẻ, dựa trên những tiêu chuẩn sắc đẹp cứng nhắc mà phụ nữ trong mắt công chúng thường tuân theo. Thực tế thì, cô ấy đã nhận được lời khen ngợi từ nữ diễn viên điện ảnh Jamie Lee Curtis vì 'hành động dũng cảm và nổi loạn' của cô ấy".

Bản thân Pamela có ngạc nhiên trước phản ứng này không?

"Tôi thực sự không nghĩ sẽ có người để ý", bà trả lời. "Tôi đã làm điều đó cho tôi nhiều hơn bất cứ điều gì. Cớ gì tôi phải mất nhiều công sức vào việc trang điểm? Tại sao tôi lại phải ngồi trên ghế trang điểm suốt ba tiếng đồng hồ?".

Biểu tượng gợi cảm Pamela Anderson để mặt mộc dự sự kiện: Tuyên ngôn chấp nhận vẻ đẹp lão hóa tự nhiên hay gây thêm áp lực cho phụ nữ? - Ảnh 3.

Mặc dù người ta có thể cho rằng làn da sáng của nữ diễn viên có thể là kết quả của một phương pháp làm đẹp kéo dài, nhưng thực tế thì Pamela cũng khá thoải mái trong việc chăm sóc da của mình.

"Tôi thực sự không phải là một người có quy củ", Pamela nói. "Tôi rửa mặt khi tắm. Tôi phải thường đặt sản phẩm chăm sóc da ở những nơi khác nhau để làm, tôi sẽ không ngồi trước bồn rửa và thực hiện một số thao tác tuần tự các bước như người ta vẫn tuân thủ".

Về mặt trang phục, Pamela một lần nữa áp dụng cách tiếp cận đơn giản, chọn áo dệt kim màu trắng và quần tây thiết kế riêng của Victoria Beckham sau khi trở thành đại sứ cho thương hiệu trang sức này vào đầu năm nay.

Trang phục tối giản trên thảm đỏ của Pamela khác xa so với phong cách thời trang mà bà được biết đến ngày trước, từ chiếc áo nịt ngực cao su màu đen đầy gợi cảm bà mặc đến Liên hoan phim Cannes năm 1995 cho đến chiếc mũ lông màu hồng tại Lễ trao giải Video âm nhạc của MTV năm 1999.

Nhưng rõ ràng nữ diễn viên như thể đang bước vào một kỷ nguyên mới và cảm thấy tự tin vào làn da của chính mình hơn bao giờ hết. "Tôi nghĩ đó là khoảng thời gian chấp nhận bản thân của cuộc đời mình. Tôi tưởng mình đã nghỉ hưu nhưng mọi chuyện lại không như vậy. Đây là một chương hoàn toàn mới".

Biểu tượng gợi cảm Pamela Anderson để mặt mộc dự sự kiện: Tuyên ngôn chấp nhận vẻ đẹp lão hóa tự nhiên hay gây thêm áp lực cho phụ nữ? - Ảnh 4.

Pamela dần dần ngừng trang điểm sau khi nghệ sĩ trang điểm của bà qua đời. Nữ diễn viên đến từ đảo Ladysmith, Canada từng giải thích rằng dần bỏ thói quen trang điểm do cái chết của cựu nghệ sĩ trang điểm Alexis Vogel, người đã qua đời vào năm 2019 sau cuộc chiến với căn bệnh ung thư vú.

"Cô ấy là người giỏi nhất", Pamela nói về Vogel. "Và kể từ đó, tôi chỉ cảm thấy, nếu không có Alexis, tốt hơn hết là tôi không nên trang điểm".

Tuyên ngôn về cái đẹp nhưng vô tình gây thêm áp lực cho phụ nữ?

Sự xuất hiện của Pamela tại Tuần lễ thời trang Paris đã gây ra làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội và cả truyền thông.

Cây viết Fiona Embleton bình luận trên tạp chí Glamour Magazine: "Với tư cách là một biên tập viên sắc đẹp, tôi tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên và cảm giác được trao quyền để thoải mái với làn da của chính mình.

Với tư cách là một nhà hoạt động vì nữ quyền, tôi ủng hộ quyền của phụ nữ vượt qua các phong cách làm đẹp truyền thống và được là chính mình - cho dù điều đó có nghĩa là chọn để mặt mộc chỉ với một khuôn mặt đầy kem dưỡng ẩm hay chọn cách trang điểm lộng lẫy. Điều quan trọng là đó là sự lựa chọn của cô ấy".

Biểu tượng gợi cảm Pamela Anderson để mặt mộc dự sự kiện: Tuyên ngôn chấp nhận vẻ đẹp lão hóa tự nhiên hay gây thêm áp lực cho phụ nữ? - Ảnh 5.

Hình ảnh Pamela trong quá khứ.

"Thực sự phải mất rất nhiều công sức để trông đẹp như thế này mà không cần trang điểm", một người viết trên mạng xã hội, như thể chỉ cần làm việc chăm chỉ bằng cách nào đó mới khiến phụ nữ có thể tránh xa kem nền và phấn má hồng. Những người khác lại đưa ra lời khen "ngược" như thường lệ rằng Pamela không trang điểm "trông rất phù hợp với lứa tuổi của bà".

Ngay cả những người nổi tiếng cũng tham gia vào cuộc tranh luận. Trong một bài đăng trên Instagram, nữ diễn viên Jamie Lee Curtis cho biết: "CUỘC CÁCH MẠNG VẺ ĐẸP TỰ NHIÊN ĐÃ CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU! Giữa tuần lễ thời trang với quá nhiều áp lực và cạnh tranh, và, người phụ nữ này đã xuất hiện mà không có gì trên mặt bà ấy".

Cô kết luận: "Tôi rất ấn tượng và cảm động trước hành động dũng cảm và nổi loạn này". nữ diễn viên Selma Blair nói thêm trong phần bình luận: "Thích điều này. Sự tự tin tuyệt vời".

Bên cạnh những lời khen thì cũng có cả những giãi bày thể hiện "sự áp lực" của những người phụ nữ chạm tuổi tứ tuần nếu bỏ trang điểm như Pamela.

Hoda Mallone, một nhà văn sống ở Los Angeles, đã bày tỏ: "Pamela Anderson đến Tuần lễ thời trang Paris mà không trang điểm. Tôi đang ở độ tuổi 40 và lo lắng khi noi gương bà ấy".

Bản thân nhà văn Hoda cũng đã tâm sự với người bạn thân của mình về việc để mặt mộc nhưng câu trả lời vẫn là sự dè dặt. Cô cho biết: "Chỉ vài tuần trước, tôi đã đưa ra ý tưởng rằng tôi có thể bắt đầu trang điểm ít hơn, hoặc có thể là không trang điểm, với người bạn thân nhất của mình.

Cô ấy luôn ủng hộ và yêu thương nhưng tôi vẫn thấy rõ sự lo lắng trong câu trả lời của cô ấy. Là một phụ nữ ở độ tuổi 40, rõ ràng việc ra khỏi nhà mà không trang điểm có phần mang tính cách mạng. Ai can đảm lắm mới làm được.

Biểu tượng gợi cảm Pamela Anderson để mặt mộc dự sự kiện: Tuyên ngôn chấp nhận vẻ đẹp lão hóa tự nhiên hay gây thêm áp lực cho phụ nữ? - Ảnh 7.

Đàn ông có thể mang đôi mắt thâm quầng và nếp nhăn ra ngoài mà không phải lo lắng. Tuy nhiên, đối với phụ nữ, việc bước ra khỏi cửa mà không trang điểm lại là một hành trình phức tạp hơn.

Sau khi nhìn thấy bức ảnh của Pamela, tôi đã sai lầm khi lướt qua hàng nghìn bình luận trên các bài đăng trên mạng xã hội về cô ấy. Với mỗi bình luận, tôi cảm thấy niềm phấn khởi dâng trào trong mình. Phần lớn các bình luận đều tích cực và khích lệ, nhưng cũng có những bình luận chê bai. Tôi không ngạc nhiên nhưng họ vẫn làm tôi buồn. Áp lực mà tôi cảm thấy khi đăng một bức ảnh selfie đẹp là rất lớn.

Pamela đã viết trên Instagram cùng với những bức ảnh từ Tuần lễ thời trang Paris rằng: "Một cuộc phiêu lưu ở Paris với đôi mắt tươi mới… Có vẻ đẹp trong sự chấp nhận bản thân, sự không hoàn hảo và tình yêu".

Tôi tin rằng quyết định của Pamela không chỉ là sự chấp nhận bản thân; đó là một hành động yêu bản thân đáng kinh ngạc. Cô ấy trông có vẻ thực sự cảm thấy xinh đẹp và làm chủ chính mình. Điều đó thật mạnh mẽ.

Cuối cùng thì, những phụ nữ như tôi muốn ít trang điểm hơn - và cảm thấy ít áp lực xã hội hơn - sẽ cần thực hiện nhiều động thái dũng cảm hơn, cho dù những người nổi tiếng khác có làm hay không".

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ