Bị người yêu xa lánh vì vòng 1 quá "phì nhiêu"

Bảo Bình,
Chia sẻ

Tự ti vì vòng 1 khủng, khó khăn lắm tôi mới vượt qua được tự ti để đến với anh. Nhưng giờ anh lại bảo “Sao vòng 1 của em ngày càng kinh khủng thế?”…

Khi 12 tuổi, vòng 1 của tôi đã phát triển nhanh hơn các bạn cùng tuổi. Lúc đó còn nhỏ tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều chỉ thấy vướng bận khi trên người bắt đầu phải kè kè mặc thêm 1 cái áo nửa người. Rồi tới năm lớp 10, tôi bắt đầu thấy tự ti vì vòng 1 của mình quá khủng.

Ở cái tuổi biết hẹn hò, có người để ý, biết rung động thì tôi lại thu mình không muốn tiếp xúc nhiều đặc biệt là với các bạn khác giới vì sợ các bạn ấy nhìn thấy “điểm xấu” của mình. Tôi sợ cái ánh mắt săm soi của mọi người đối với tôi. Tôi cứ sống như vậy cho tới hết năm thứ 3 đại học.


Tới đầu năm thứ 4, tôi đã cảm nắng anh bạn học cùng lớp, bây giờ là bạn trai tôi. Anh ấy khá hiểu tôi, chia sẻ động viên tôi rất nhiều và tình yêu của chúng tôi lớn lên sau những lần động viên đó. Tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết vì đã có một người khiến tôi được thay đổi, khiến tôi gạt bỏ sự tự ti với vòng 1 quá khủng để sống là chính mình.

Bản thân tôi cũng biết, để đến với tôi, bạn trai tôi cũng phải vượt qua không ít lời bàn tán, trêu chọc, vậy nên tôi cũng tự hạn chế xuất hiện ở những buổi tụ tập bạn bè cùng người yêu. Một mặt, tôi vẫn cố luyện tập để biến ước mơ thu nhỏ vòng 1 săn chắc gọn gàng hơn nhưng hình như kích cỡ vòng 1 của tôi cũng chẳng giảm được bao nhiêu.

Và cho tới bây giờ, hình như tình yêu của tôi đang dần bị thay đổi… Ra trường rồi đi làm đồng nghĩa với việc có nhiều mối quan hệ hơn, đồng nghĩa với việc phải nghe nhiều lời trêu chọc, nhiều ánh mắt săm soi hơn, tôi cũng bị áp lực hơn và người yêu tôi chắc cũng vậy. Tôi bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu thay đổi của người yêu.


Mọi lần thấy tôi không muốn tham gia những cuộc vui, tụ tập bạn bè của anh ấy thì tôi sẽ nhận được những lời động viên để cả 2 cùng đi. Nhưng thời gian gần đây, tuyệt nhiên tôi không còn nhận được lời “rủ rê” nào từ người yêu. Tôi rất buồn! Càng ngày người yêu tôi càng có dấu hiệu không muốn gần tôi như trước, thậm chí đến việc đi cùng tôi cũng hạn chế. Có lẽ anh ấy sợ người quen thấy anh có bạn gái có vòng 1 khác người chăng?

Một hôm, tôi và anh ấy đang đi trên phố, bỗng anh ấy gạt tay tôi ra và đi thật nhanh. Tôi đang không hiểu chuyện gì thì thấy phía trước anh ấy tiến đến nói chuyện với một người đàn ông khác, tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Tôi sợ cái cảm giác ghẻ lạnh ấy nhất là với người đã từng bên cạnh giúp tôi vượt qua tất cả. Tôi lẳng lặng về trước.


Nhưng vì lúc vội vàng đi với anh bạn nên người yêu tôi chưa kịp đưa cho tôi túi đồ mà hai đứa vừa đi mua. Sau khi về nhà, tôi có qua nhà trọ của anh ấy để lấy lại túi đồ thì biết anh bạn gặp trên phố cũng đang ở đó. Hai người đang trò chuyện rất rôm rả, tôi đang suy nghĩ xem có nên vào không thì vô tình nghe được chủ đề vòng 1 bự gì mà “có người yêu như thế sướng phải biết, nào là chẳng có nghìn lá nào toàn là xôi”… Tôi nghe mà nghẹn lại ở cổ, thấy như đúng là đang nói tới mình, mang mình ra là trò cười, tôi thấy bị xúc phạm vô cùng, tôi lặng lẽ đi về trong nước mắt.

Vì yêu anh thật lòng nên tôi vẫn muốn cho anh  một cơ hội, tôi vẫn bình thường cho tới ngày hôm sau gặp lại, anh nhìn tôi một lúc lâu, tôi hơi tưởng bở khi nghĩ anh đang ngắm mình, nhưng thật hụt hẫng khi anh hỏi tôi: “Sao vòng 1 của em ngày càng kinh khủng thế?”… Tôi không biết làm gì sau câu hỏi vô tình đó của người yêu, vừa ngại, vừa giận lại vừa tủi thân.


Từ đó tôi lại bắt đầu thu mình trong cái vỏ ốc của những năm về trước. Tôi đang phân vân không biết linh cảm của mình về tình cảm anh dành cho tôi có đúng không, có nên nói lời chia tay trước để giải phóng cho anh không? Nhưng tôi lại sợ mình sẽ là người giết chết tình yêu của hai đứa, nhỡ anh ấy chỉ vì cái sĩ diện của người đàn ông mà như vậy còn vẫn yêu tôi như ngày đầu thì sao?

 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ