Tôi có nên đi phẫu thuật vòng 1 để chồng yêu hơn?

Độc giả giấu tên,
Chia sẻ

Mấy hôm nay, tôi đang phân vân giữa 2 phương án: dồn tiền đi phẫu thuật thẩm mĩ để chồng thấy tôi còn hấp dẫn hay kiên quyết làm đơn ly hôn? Tôi không biết phải làm sao nữa.

Tôi tuy là 1 người giáo viên nhưng chuyên môn của tôi không phải là Văn nên ngữ pháp có lủng củng mong được sự thông cảm của bạn đọc. Tôi xin được nêu lý do vì sao tôi đang phân vân không biết có nên dồn tiền đi phẫu thuật thẩm mĩ vòng 1 không?



Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 4 năm và có 1 cháu trai dễ thương, tinh nghịch. Từ lúc yêu, chồng tôi đã biết vòng 1 của tôi siêu nhỏ (phải nói là phẳng lì cũng không ngoa). Tôi cũng đã rất tự ti về điều đó nên tôi thường mặc những trang phục che được khuyết điểm này của tôi. Do vậy, tuy tôi không xinh đẹp nhưng bù lại được dáng người cao ráo, thanh mảnh nên nhìn bề ngoài tôi bình thường như bao người phụ nữ khác.

Tôi an ủi anh rằng chắc sau này sinh con xong, tôi béo lên ngực cũng sẽ nảy nở hơn. Nhưng khi sinh cháu xong vòng 1 của tôi lại càng thêm thảm hại mặc dù tôi vẫn đủ sữa nuôi cháu hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 1 năm đầu đời.

Từ khi sinh xong, thân hình tôi nhanh chóng thon gọn trở lại và có da có thịt hơn nhưng vòng 1 vẫn giậm chân tại chỗ. Tôi buồn, anh cũng buồn và cũng nhiều lần anh phàn nàn với tôi về vòng 1 quá nhỏ của tôi khiến anh không hứng thú với tôi nữa.


Anh thỉnh thoảng lại bảo tôi là không ra gì (vì chẳng giống các phụ nữ bình thường khác). Tôi nghe mà buồn và cũng khuyên anh nên ly hôn để anh tìm được hạnh phúc khác. Tôi không oán trách gì anh nhưng anh nói rằng để anh tính đã và nói rằng thương con trai còn nhỏ mà bố mẹ ly hôn, giờ chưa phải lúc. Rồi anh nói nếu tôi hiền lành, tử tế thì anh còn cố chịu đựng tôi.

Tôi phải thú nhận rằng, tôi đã vài lần tha thứ cho những lỗi lầm của anh gây ra cho tôi trong khi con tôi đang ốm (lúc đó cháu mới có vài tháng tuổi ). Chồng tôi lúc ấy nhắn tin hỏi thăm người yêu cũ và bông đùa rằng có muốn xin con nữa không để anh cho. Tôi biết được điều này do vô tình 1 lần tôi mượn máy của chồng để gọi điện thoại do máy tôi hết tiền.

Tôi thường ngày ít khi tra hỏi anh đi đâu, làm gì, hoặc kiểm tra tin nhắn của chồng nhưng ông trời đã sắp đặt cho tôi vô tình đọc được những dòng tin nhắn qua nhắn lại đó. Tôi đã trách anh và anh cũng đã xin lỗi, tôi bỏ qua chuyện đó.

Rồi còn 1 chuyện động trời hơn nữa mà tôi không dám kể nữa vì nó khiến cho tâm hồn của 1 đứa trẻ 16 tuổi bị tổn thương và hằn sâu trong ký ức. Còn anh, anh hiện thân là một yêu râu xanh (tuy mức độ quấy rối chưa đến mức tước đoạt thời con gái). Anh giải thích lý do anh làm việc đó là do tôi, do vòng 1 không bình thường của tôi. Vì con, tôi lại bỏ qua.


Và rồi mấy hôm trước vợ chồng tôi đã có 1 buổi nói chuyện qua facebook rất nghiêm túc về vấn đề này (chồng tôi hiện đang đi công tác). Tôi khuyên anh nên ly hôn, tôi sẽ giải thoát ràng buộc đối với anh để anh đi tìm hạnh phúc mới. Anh nói rằng anh đang tranh đấu giữa phần con và phần người trong anh. Bàn về tính cách của anh thì anh là người hài hước nhưng vẫn rất gia trưởng (Anh rất ít khi chia sẻ việc nuôi dạy con cái cùng tôi mặc dù tôi đã nhiều lần khéo léo nhờ anh làm vài việc liên quan đến con hoặc anh có làm thì cũng là miễn cưỡng).

Mấy hôm nay, tôi đang phân vân giữa 2 phương án: dồn tiền đi phẫu thuật thẩm mĩ để chồng thấy tôi còn hấp dẫn hay kiên quyết làm đơn ly hôn? Tôi không biết phải làm sao nữa, nghĩ đến con nên không nỡ để con thiệt thòi so với các bạn đồng trang lứa và cũng vì tính cách của con trai tôi khá là nghịch ngợm, hiếu động nên tôi sợ sau này cháu sẽ có những định hướng sai, những suy nghĩ sai lệch về cuộc sống để rồi sa ngã như hầu hết những đứa trẻ có bố mẹ ly hôn.


Tôi mong nhận được những lời khuyên để tôi có được 1 quyết định sáng suốt nhất. Chân thành cảm ơn!

Chia sẻ