Bi hài chuyện xông đất công sở đầu năm

Mia,
Chia sẻ

Chọn người xông đất, mở hàng là một phong tục đầu năm của người Việt. Ở công sở, chuyện xông đất đầu năm cũng được rất nhiều sếp chú ý đến.

“Mặt xanh, nanh vàng” khi bị sếp chỉ mặt, gọi tên

Tiến Mạnh (25 tuổi, kỹ sư công ty X.) đã có một năm “mặt xanh, nanh vàng” vì bị sếp chỉ mặt, gọi tên xông đất công sở. Sếp tổng công ty Mạnh là một người rất tín và quan trọng các lễ nghi. Năm nào ông cũng đích thân xem tuổi, xem mệnh, xem tính tình của nhân viên, lựa ra một người “chuẩn không cần chỉnh” đầu năm xông đất cho công ty.

Năm ngoái, Mạnh chính là người “chuẩn không cần chỉnh”. Khi biết mình được sếp lựa chọn, anh chàng run như cầy sấy, từ chối thì không dám, nhận lời thì lòng nơm nớp lo sợ, công ty làm ăn phát tài thì không sao, chẳng may có chuyện gì, sếp lại đổ vạ lên đầu anh chàng thì khổ.

Bi hài chuyện xông đất công sở đầu năm 1
Tiến Mạnh đau khổ khi "được" sếp chọn xông đất công sở đầu năm - (Ảnh minh họa)

Cũng may, năm rồi công ty làm ăn cũng không đến nỗi, phát tài thì chưa tới nhưng cũng không tới mức thất bát, lỗ chỏng gọng như thời khủng hoảng. Cuối năm Tỵ, Mạnh thở phào nhẹ nhõm, thầm đồng cảm với anh chàng đồng nghiệp “chuẩn không cần chỉnh” của năm mới, cũng “mặt xanh, nanh vàng” chẳng khác gì anh chàng năm ngoái.

Nghe đâu, hồi 2009, công ty làm ăn thất bát vì khủng hoảng kinh tế nhưng sếp cứ đổ vạ lên đầu người xông đất “nặng vía”, khiến nhân viên đó sống dở chết dở, phải bỏ công ty đi nơi khác làm ăn.

Gian nan hành trình xông đất công sở

Yến Minh (24 tuổi) khốn khổ vì chuyện xông đất. Cô nàng là người Hải Phòng vào Nam lập nghiệp. Ngày Tết, Minh phải làm đủ việc thay đồng nghiệp trước Tết để được đổi lịch trực đẹp. Cứ tưởng được yên lành ăn Tết ở quê nhà hết 9 ngày, nào ngờ, vừa đặt chân về quê, cô nàng nhận chỉ thị của sếp sáng mùng 5 đến công ty xông đất.

Bi hài chuyện xông đất công sở đầu năm 2
Yến Minh đành đặt lại vé máy bay để vào Nam sớm xông đất công sở - (Ảnh minh họa)

Minh méo mặt vì vé máy bay đã đặt hai chiều, giờ đặt lại thì đắt cắt cổ, lại còn bao nhiêu kế hoạch du xuân cô nàng đã vạch sẵn. Nhưng vì là nhân viên mới, Yến Minh không dám cãi lời, phải cắn răng đặt vé vào Sài Gòn sớm để hoàn thành nhiệm vụ.

Đến xông đất xong, Minh được sếp lì xì một phong bao nho nhỏ, mở ra thì chỉ thấy 200 ngàn, chẳng bõ số tiền bù cô nàng phải bỏ ra để đổi vé. Minh uất ức vô cùng mà không làm gì được.

Dịch vụ xông đất bùng nổ

Cũng nhờ có sự mê tín của các sếp mà dịch vụ xông đất bùng nổ. Thay vì tự đi tìm người, các công ty bỏ ra số tiền lớn để thuê người tìm giúp mình (tầm 1 triệu cho một lần xông đất).

Bi hài chuyện xông đất công sở đầu năm 3
Dịch vụ xông đất công sở bùng nổ những ngày đầu năm - (Ảnh minh họa)

Theo một quảng cáo trên mạng, để sử dụng dịch vụ, khách hàng chỉ khách hàng chỉ việc gọi điện và đến ký hợp đồng đảm bảo người xông nhà sẽ đúng tuổi và đến đúng giờ. Khi làm hợp đồng, khách hàng sẽ xem chứng minh nhân dân của người xông nhà để chứng thực tuổi tác. Nếu phát hiện có sai sót, nếu về tuổi tác công ty sẽ phải trả lại khách hàng 50% số tiền và nếu sai giờ thì mất 20%. Đa số người được chọn là các nam thanh niên trẻ tuổi, ngoại hình sáng sủa, có học hành thì càng tốt.

Dịch vụ này ban đầu mở ra đa số phục vụ các chủ cửa hàng buôn bán, nhưng càng ngày càng thu hút nhiều công ty, doanh nghiệp.

Chia sẻ