Dân công sở chia sẻ về chuyện đi làm sau Tết

Bảo Bình,
Chia sẻ

Sau những ngày dài nghỉ ngơi, sum vầy bên gia đình, đi chơi cùng bạn bè, tất cả mọi người đều phải quay trở lại với công việc. Cùng lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của họ khi phải đi làm sau Tết.

Đi tour sau Tết là một điều tuyệt vời

Dân công sở chia sẻ về chuyện đi làm sau Tết 1
Đối với Đỗ Gia Đức, đi làm sau Tết là một cảm giác tuyệt vời.

Không như những ngành nghề khác, ngày mùng 3 Tết, Đỗ Gia Đức đã quay trở lại công việc bắt đầu tour du lịch đi Singapore 4 ngày 3 đêm. Theo thường lệ, anh luôn bận rộn với bộn bề công việc vào đầu năm mới, tuy nhiên năm nay, Gia Đức quyết định xin nghỉ từ ngày 30 đến mùng 2 để đón Tết cùng gia đình. Đó là khoảng thời gian vô cùng quý báu nên anh trân trọng từng phút giây. Đối với anh, trở lại công việc sau khi nghỉ Tết là một điều tuyệt vời. Với nền kinh tế khó khăn như hiện tại, có một công việc thu nhập ổn, lại đúng với sở thích của mình thì còn gì tuyệt vời hơn nữa.

Những ai có niềm yêu mến nghề hướng dẫn viên du lịch sẽ thấy rất “ngứa ngáy” khi tạm ngưng công việc một thời gian. Do đó, anh đã đăng ký tour kín sau Tết để tận hưởng niềm vui, cảm giác vừa đi làm vừa đi du lịch nghỉ dưỡng khá thú vị. Gia Đức sẽ cố gắng mang lại tour du lịch trọn vẹn cho du khách, để chuyến đi chơi đầu năm của họ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Anh bày tỏ: “Hy vọng trong năm mới công việc luôn suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, kinh tế phát triển, nhà nhà người người đều phát tài phát lộc, đi du lịch nhiều hơn tạo công ăn việc làm cho những người làm du lịch như mình.”

Cảm thấy lười biếng khi phải trở lại làm việc

Dân công sở chia sẻ về chuyện đi làm sau Tết 2
Riêng Trần Anh Huy lại có chút lười biếng khi phải quay trở lại với công việc.

 Là nhân viên phòng thương mại cho công ty nội thất, tính chất công việc thường xuyên gặp gỡ, giao dịch với khách hàng nên trước Tết là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm, nhiều vấn đề nảy sinh, công việc đến tới tấp, Trần Anh Huy phải dành toàn bộ công sức để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vì thế sau những ngày dài hiếm hoi vui chơi cùng bạn bè, gia đình trong Tết, anh cảm thấy có chút lười biếng khi phải quay trở lại văn phòng công sở.

May mắn, Anh Huy đã giải quyết dứt điểm, không để công việc tồn đọng trước đó nên sau Tết, mọi chuyện dễ dàng hơn, những dự án xây dựng như đấu thầu hay quá trình đàm phán, tìm các nhà cung cấp ở nước ngoài cũng trở nên đơn giản, nhẹ nhàng. Anh chỉ cần tiếp tục theo đuổi những dự án mới, cố gắng rèn luyện nâng cao kỹ năng phát huy thế mạnh bản thân, góp phần xây dựng công ty phát triển. Anh Huy chia sẻ thêm: “Đa số đồng nghiệp ở công ty mình đến từ tỉnh thành khác nên đều trở về quê sum vầy người thân trong dịp Tết Nguyên Đán, sau Tết là cơ hội để mọi người gặp gỡ, hỏi thăm, đồng thời rủ nhau đi chơi, ăn uống tăng tình đoàn kết. Hy vọng năm mới, ai cũng có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và thành công vang dội.”

Đi làm lại thấy thoải mái hơn

Dân công sở chia sẻ về chuyện đi làm sau Tết 3

Còn Phan Thị Như Quỳnh lại thấy đi làm thoải mái hơn nghỉ Tết.

Đã có gia đình nên mỗi dịp Tết đến xuân sang, Phan Thị Như Quỳnh phải lo lắng, quán xuyến mọi chuyện từ bên nội đến bên ngoại và “thân chinh” đi chúc Tết bà con, họ hàng. Dù vui nhưng cô cũng khá mệt mỏi. Trở lại với vai trò bác sĩ, Như Quỳnh cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều. Công việc cũng không mấy bận rộn vì trước Tết, người ta có nhu cầu làm đẹp răng mặt nhiều hơn. Được đi làm có lẽ là niềm đam mê và thú vui của cô gái trẻ. Vì thế, nữ bác sĩ phòng nha chẳng bao giờ bị áp lực hay chán nản. Chưa kể, Như Quỳnh được gặp lại các cô bạn thân, mọi người cùng nhau trò chuyện sôi nổi về Tết vừa qua và thảo luận những kế hoạch cá nhân trong tương lai sắp tới.

Hiện tại nữ bác sĩ đang làm việc tại một phòng nha nhỏ, cô hy vọng trong năm Giáp Ngọ sẽ sớm tìm được công việc ổn định tại bệnh viện lớn để nâng cao tay nghề, có nhiều cơ hội phát triển bản thân. Bên cạnh đó cũng dành nhiều thời gian để vun vén, nuôi dưỡng hạnh phúc cho gia đình, lập kế hoạch sinh em bé trong năm nay.

Chia sẻ