Bị giục giã sớm lấy chồng để mẹ có cháu ngoại bồng bế, cô con gái đối phó bằng cách đem con về cho bà chăm, nhìn danh tính "đứa trẻ" dân mạng không khỏi bất ngờ!

Hướng Dương HT,
Chia sẻ

Nay mẹ đã có cháu ngoại bế như ý muốn mà cô con gái cũng chẳng bị giục giã lấy chồng nữa.

Ngày xưa hay có câu ví von con gái lớn chưa gả chồng trong nhà giống như "bom nổ chậm". Chính vì vậy khi có cô con gái đến tuổi cập kê, phụ huynh thường hay thúc giục chuyện lập gia đình. Khi bị người thân giục giã quá, nhiều cô gái cảm thấy căng thẳng, stress. Nhưng cũng có cô nàng láu cá tìm cách đối phó khiến phụ huynh phải "cạn lời" không biết hành xử tiếp như thế nào.

Mới đây một cô gái có tên là M.N đã chia sẻ kế sách nhằm đối phó với việc bị phụ huynh bắt lập gia đình.

M.N chia sẻ: "Mẹ cứ giục đi lấy chồng cho sớm có cháu ngoại bồng bế. Nay đem cháu về mẹ vui lắm. Ngoại ầu ơ một hồi rồi ngủ trên tay ngoại luôn".

Bị giục giã sớm lấy chồng để mẹ có cháu ngoại bồng bế, cô con gái đối phó bằng cách đem con về cho bà chăm, nhìn danh tính "đứa trẻ" dân mạng không khỏi bất ngờ! - Ảnh 1.

Đáp ứng mong muốn của phụ huynh, cô gái đã mang con về cho mẹ bế ẵm. Nhưng khi nhìn đứa trẻ trên tay mẹ cô gái, dân mạng không khỏi phì cười!

Bị giục giã sớm lấy chồng để mẹ có cháu ngoại bồng bế, cô con gái đối phó bằng cách đem con về cho bà chăm, nhìn danh tính "đứa trẻ" dân mạng không khỏi bất ngờ! - Ảnh 2.

Thì ra đó lại là một "hoàng thượng" được ăn vận giống như một em bé sơ sinh. Được bà ngoại bế ẵm ầu ơ, "hoàng thượng" dễ thương này thiu thiu ngủ ngoan ngoãn. Đưa một chú mèo về chống chế lời của mẹ, cô gái không ngờ mẹ mình lại cưng nó đến vậy.

Mẹ cô gái tỏ ra rất yêu quý "cháu ngoại" này!

Bài đăng của cô gái nhận hàng nghìn lượt bình luận của dân mạng. Ai cũng gật gù với diệu kế của cô nàng. Đem về một đại boss đáng yêu thế là phụ huynh chẳng còn cớ bắt mình lập gia đình cho có cháu bế được nữa.

Hiện hình ảnh về bà ngoại đang bế đứa cháu đặc biệt này vẫn nhận về nhiều yêu thích của mọi người. Mong rằng chủ thớt sớm có người thương và chóng "lên xe hoa" để phụ huynh sớm có cháu bồng bế thực sự, không cần phải đối phó bằng cách dễ thương như thế này nữa!

Chia sẻ