Một nam nhân viên tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã bị công ty sa thải vì hành động cởi quần ngay tại nơi làm việc trước mặt các đồng nghiệp. Anh này sau đó khởi kiện công ty đòi bồi thường vì quá bất bình.
Khó khăn lắm tôi mới tìm được một bác giúp việc ưng ý, vừa gọn gàng sạch sẽ lại rất chu đáo. Thế nhưng sau câu hỏi của sếp, tôi điêu đứng và lo sợ bị mất việc đây.
Giúp việc gì mà cứ hở ra là ăn vụng, lại toàn chọn thứ ngon nhất để ăn, chịu không nổi nữa tôi đành phải cho nghỉ việc, thế mà cô ta lại nắm được bí mật khiến tôi tiến thoái lưỡng nan.
Để tăng thu nhập nên tôi thường xuyên phải làm tăng ca đến tối muộn mới về. Một đêm tôi đang làm việc thì có anh hàng xóm gọi điện về xem các con tôi tại sao lại khóc, cửa đóng chặt không ai có thể vào được.
"Em làm văn phòng trong trường mầm non này được vài năm rồi ạ. 2 tháng nay không có học sinh mới, chỉ có học sinh out nên sếp đi coi bói, coi tuổi. Cuối cùng thì phát hiện ra em không hợp tuổi nên đuổi".