Bị chồng "cắm sừng", vợ lên kế hoạch làm giảm ham muốn của kẻ phản bội bằng cao trăn

Mai Nobi NF,
Chia sẻ

Vô tình đọc được trên mạng thông tin cao trăn có tác dụng làm giảm ham muốn của đàn ông, tôi âm thầm cho ông chồng lăng nhăng của mình ăn mỗi ngày.

Lấy chồng đã 5 năm, tôi lúc nào cũng tin và tôn trọng chồng. Việt Minh, chồng tôi hơn tôi 6 tuổi, làm nhân viên kinh doanh, lương khá, là người đàn ông ga lăng, chỉn chu. Sau thời gian dài tích cóp, hai vợ chồng tôi mua được một căn chung cư khang trang, sắm được xe ô tô tiền tỷ.

Chưa kể, hai vợ chồng tôi có hai đứa con xinh xắn đủ nếp, đủ tẻ. Vì thế, nhìn bề ngoài, ai cũng khen tôi số sướng vì lấy được chồng tử tế, cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Bị chồng cắm sừng, vợ lên kế hoạch làm giảm ham muốn của kẻ phản bội bằng cao trăn - Ảnh 1.

Nhìn bề ngoài, ai cũng khen tôi số sướng vì lấy được chồng tử tế, cuộc sống gia đình hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

Nhưng là người trong cuộc, tôi biết rõ, ẩn sau dáng vẻ đạo mạo, nghiêm chỉnh bên ngoài kia của chồng là một người đàn ông có ham muốn cực cao trong chuyện chăn gối.

Một tuần có bảy ngày thì ngày nào chồng tôi cũng phải xơi "cú đúp", không thì cũng "hat-trick ăn ba". Tôi vốn chả có mấy hứng thú với "chuyện ấy", nhưng vì chiều chồng, tôi đành cố gắng thay đổi.

Bị chồng cắm sừng, vợ lên kế hoạch làm giảm ham muốn của kẻ phản bội bằng cao trăn - Ảnh 2.

Vào một buổi chiều, chồng tôi đi họp, quên điện thoại ở nhà. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, vào một buổi chiều, chồng tôi đi họp, để quên điện thoại ở nhà. Tò mò, tôi mở điện thoại ra xem thì thấy trong đó là hàng loạt những tin nhắn tình cảm giữa chồng và một người phụ nữ lạ. Nghi ngờ chồng, tôi liền thuê người theo dõi. Và rồi, tôi cảm thấy trái tim mình vỡ vụn khi nhìn những tấm ảnh chồng ôm ấp tình tứ một phụ nữ khác đi vào khách sạn.

Uất ức lắm nhưng tôi cố kìm nén. Từ ngày biết chồng cặp bồ, tôi lại càng không muốn gần gũi anh hơn. Chồng có đòi thì tôi lấy lý do mệt để thoái thác. Có lẽ không "bị đói" do được người tình bên ngoài đáp ứng nên chồng không nghi ngờ gì cả.

Bị chồng cắm sừng, vợ lên kế hoạch làm giảm ham muốn của kẻ phản bội bằng cao trăn - Ảnh 3.

Từ ngày biết chồng cặp bồ, tôi không muốn gần gũi. Chồng có đòi thì tôi lấy lý do mệt để thoái thác. (Ảnh minh họa)

Một ngày, vô tình đọc được trên mạng thông tin cao trăn vốn là khắc tính của nam giới và có tác dụng giảm tinh lực của đàn ông, tôi âm thầm lên kế hoạch cho chồng ăn mỗi ngày. Không biết có phải cao trăn có tác dụng thật không hay là vì nguyên nhân nào đó, mà gần 3 tháng sau, tôi thấy nhu cầu sinh lý của chồng bị giảm đi rõ rệt.

Nỗi đau khổ bị chồng cắm sừng của tôi cũng giảm đi nhiều. Giờ đây, ngoài giờ đi làm về, chồng không lấy cớ đi nhậu với bạn bè nữa mà cứ như cái bóng dật dờ trong nhà chơi với con, tối đến xem tivi, đọc sách rồi đi ngủ. 

Các chị em hãy nói với tôi đây là hình phạt thích đáng dành cho những kẻ phản bội đi nào!

Chia sẻ