Bị cho thôi việc, tôi chất vấn lý do thì bàng hoàng với câu sếp nói, càng cay cú khi anh ta vạch trần chuyện quá khứ với vợ tôi
Không hiểu sao mình lại nằm trong diện bị sa thải khi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi đến văn phòng hỏi sếp và nhận lại cú tức mấy ngày nay.
Trước giờ, mối quan hệ giữa tôi với sếp khá tốt. Chiều chủ nhật rảnh rỗi, tôi lại rủ sếp đi nhậu, tán gẫu mấy chuyện liên quan đến đồng nghiệp, công ty. Sếp tôi không được lòng nhân viên lắm vì bản tính thích moi móc chuyện đời tư của người khác. Mà ai dám ý kiến gì, anh ta sẽ trù dập, giao toàn việc khó nhưng bắt ép nộp báo cáo sớm. Ai nản thì tự nghỉ việc. Cũng may tôi thân với anh ta nên không bị làm khó dễ.
Tôi rất kín trong chuyện đời tư. Ở công sở, càng phơi bày nhiều chuyện gia đình thì chỉ càng rước rắc rối vào người. Muốn tránh thị phi, dòm ngó thì càng phải kín đáo. Tôi lập một trang facebook riêng dành cho đồng nghiệp. Còn trang facebook chính dành cho gia đình, tôi để ở chế độ hạn chế bạn bè, riêng tư. Bài đăng lên cũng rất ít ỏi, chủ yếu là mấy tấm ảnh khoe con.
Ai cũng thắc mắc về vợ tôi nhưng tôi giấu kín hết. Bởi vợ tôi rất xinh, hiện đang làm nhân viên ngân hàng. Trước đây, tôi cũng vất vả lắm mới rước được nàng về dinh. Giờ không thể để vợ trở thành đề tài bàn tán của đồng nghiệp được.
Ảnh minh họa
Tuần trước, khi đi nhậu với sếp, tôi vô tình khoe vợ mình với anh ta. Bởi tôi nghĩ, sếp biết cũng chẳng sao. Tôi đưa ảnh gia đình hạnh phúc cho sếp coi. Sắc mặt anh ta thay đổi nhanh chóng, tỏ vẻ kinh ngạc. Anh ta còn phóng to mặt vợ tôi lên xem rồi tấm tắc khen: "Nay cô ấy xinh thế". Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, vả lại đang có hơi men nên còn tưởng là sếp đang khen vợ mình đẹp.
Hôm qua, tôi nhận được tin mình nằm trong diện sa thải của công ty vào 2 tháng sau. Tôi ngơ ngác, chẳng hiểu lý do tại sao. Mấy năm nay, tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, lại thân với sếp. Sao tự dưng lại đưa tôi vào diện sa thải?
Tôi khó hiểu nên đến văn phòng hỏi sếp. Anh ta chỉ nói một câu khiến tôi bàng hoàng: "Vợ cậu chính là người yêu cũ của tôi đấy". Tôi bảo chẳng lẽ vì thế mà sếp cho tôi thôi việc sao? Anh ta đứng dậy, chỉ tay vào mặt tôi, hét lên đầy cay cú: "Hồi trước tôi theo đuổi cô ta vất vả nhưng vẫn không cưới được. Cô ta còn chê bai tôi không thật lòng. Nhưng có nằm mơ, cô ta cũng không thể ngờ được, chồng cô ta lại là nhân viên của tôi. Giờ tôi đuổi việc cậu đấy, xem vợ cậu có còn huênh hoang được nữa không?".
Tôi tức tối trước lời giải thích của sếp mình. Đúng là "hãm" quá. Chỉ vì chuyện cũ mà anh ta sa thải tôi, đúng là quá đáng. Tôi dọn đồ đạc, nộp đơn nghỉ việc luôn trong ngày hôm đó.
Vợ tôi biết chuyện, cô ấy thở dài bảo hồi trước biết tính anh ta như thế nên không đồng ý chuyện cưới hỏi. Không ngờ anh ta ghim thù đến tận bây giờ. Tự dưng trở thành kẻ thất nghiệp vì lý do trời ơi đất hỡi, tôi tức quá.