Bí ẩn cô gái "ma cà rồng" ẩn mình trong bóng tối hàng chục năm

Ngọc Khuê,
Chia sẻ

Cô gái "ma cà rồng" mắc căn bệnh lạ, chỉ cần tiếp xúc với ánh sáng sẽ bị "thiêu đốt".

Hollie Cullen – cô gái cùng họ với chàng ma cà rồng điển trai trong bộ truyện – phim nổi tiếng Edward Cullen (Chạng Vạng) – có làn da trắng bạch “phát sáng lấp lánh” dưới ánh nắng mặt trời hệt như loài yêu quái hút máu trong truyền thuyết.
 
Chân dung cô gái "ma cà rồng" cùng họ với gia đình ma cà rồng nổi tiếng.
 
Cô gái trẻ nhiễm một căn bệnh vô cùng hiếm vào lúc 8 tuổi. Căn bệnh khiến cô chịu tổn thương nặng một khi tiếp xúc với ánh sáng, dù là ánh sáng tự nhiên hay nhân tạo. Bất kỳ một tia sáng nào chạm vào người Hollie cũng sẽ khiến cô bỏng mắt, nôn ọe thậm chí bị ngất đi ngay lập tức.

Làn da trắng muốt của cô cũng sẽ bỏng rát và lấp lánh như thể đang phản chiếu lại ánh sáng Mặt Trời. Vì cơn mệt mỏi mãn tính và đau nhức toàn cơ thể, Hollie buộc phải bỏ học vào năm 8 tuổi. Dành gần trọn những năm tháng tuổi trẻ trong bóng tối, cô thường phải đeo kính râm ngay trong phòng ngủ mình trong khi kéo rèm kín và tắt hết đèn điện.
 
Hollie khi còn nhỏ và phải sống cách ly trong bóng tối.
 
Hollie chia sẻ: “Lúc nào em cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng triệu chứng tồi tệ nhất là dị ứng với ánh sáng nghiêm trọng. Em chỉ muốn kéo những chiếc rèm nặng nề này ra và ngắm nhìn thế giới ngoài kia, nhưng em không thể vì điều đó thật sự rất đau đớn. Ánh sáng như đang thiêu đốt em, như thể em là con ma cà rồng thực sự vậy”.

Căn bệnh buộc Hollie phải sống một cuộc đời ẩn dật, triệu chứng của cô nghiêm trọng đến nỗi cô thậm chí còn không thể đi chơi hoặc ăn cùng gia đình.
 
Đôi mắt thiếu tiếp xúc với ánh sáng cũng đỏ lên như ma cà rồng thực thụ.
 
Hollie nói tiếp: “Em không thể đi ra công viên hoặc đến sở thú cùng gia đình mình được, em không thể tham gia những hoạt động ở trường, thậm chí em còn không thể tự mình đi toilet được nữa. Đó quả là một cảm giác vô cùng tồi tệ. Càng lớn lên, em thấy những cô gái bằng tuổi khác đi chơi với bạn, trang điểm xinh đẹp để tham gia những buổi tiệc đêm. Em thì không bao giờ được trải nghiệm tất cả những điều đó. Em phải dùng xe lăn để di chuyển quanh nhà”.

Sau 10 năm, căn bệnh của Hollie chợt thuyên giảm một cách kỳ diệu. Cô dần dần thoát khỏi căn bệnh éo le, tự học được cách kiểm soát những triệu chứng nguy hiểm và giờ, cô đã hoàn toàn có thể kiểm soát được bản thân mình để không bị quá căng thẳng hay buồn phiền.
 
Thực tế cuộc sống của Hollie không hề lãng mạn như chàng ma cà rồng điển trai trong phim Twilight (Chạng Vạng).
 
Lần đầu tiên sau 14 năm, Hollie đã có thể đi du lịch. Cô bay đến Amsterdam để kỉ niệm sinh nhật tuổi 18 với bạn bè mình. Mặc dù đôi khi phải nghỉ ở nhà vài ngày, Hollie thành công đăng kí vào khóa học Nghệ thuật và Thiết kế tại Trường Đại học Nghệ thuật Plymouth.

Hollie chia sẻ: “Cuối cùng thì em cũng có thể sống một cuộc sống bình thường mà em từng khao khát khi còn bé. Em biết mình may mắn vì không nhiều người có thể thoát khỏi những căn bệnh hiểm nghèo như vậy”. Hollie đã lên chiến dịch tuyên truyền để nâng cao nhận thức của mọi người về căn bệnh “vô hình” bị nhiều người lầm tưởng là bệnh… lười này.
 
(Nguồn: The Sun)
Chia sẻ