Nhận tổng cộng 170 triệu đồng giúp đỡ, cậu bé Trần Phạm Đăng Khôi (12 tuổi) khóc nức nở ngày nào giờ cười tươi cùng các cô điều dưỡng tập cử động tay chân để chờ ngày hồi phục.
Sau cú ngã tưởng chừng bình thường, bé trai bất ngờ nhiễm trùng và liệt tứ chi. Nhiều tháng trời con nằm viện, người cha vì lo cho bé mà suy kiệt cả tài chính lẫn tinh thần.
Tai nạn đau lòng cướp đi sinh mạng của đôi vợ chồng tội nghiệp, để lại đứa con gái lay lắt giữa dòng đời. Nhưng giờ đây, gánh nặng viện phí đang đè nặng lên vai người ở lại.
Sau một ngày bài viết: "Mẹ bỏ đi lấy chồng, hai đứa trẻ nghỉ học vào bệnh viện chăm sóc anh trai tàn tật, đau đớn không có tiền chữa trị" được đăng tải đã có rất nhiều bạn đọc quyên góp giúp đỡ cho 3 anh em tội nghiệp.