Thương tâm: Bé trai nằm liệt giường khóc nức nở sau tai nạn, cha chạy vạy khắp nơi vay hàng trăm triệu đồng cứu con

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Sau cú ngã tưởng chừng bình thường, bé trai bất ngờ nhiễm trùng và liệt tứ chi. Nhiều tháng trời con nằm viện, người cha vì lo cho bé mà suy kiệt cả tài chính lẫn tinh thần.

Đó là hoàn cảnh quá đau lòng của bé Trần Phạm Đăng Khôi (12 tuổi, quê Đồng Nai). Nhìn con nằm co ro thẩn thờ trên giường bệnh, cổ phải đặt ống nội khí quản, anh Trần Phạm Nghĩa (39 tuổi) nghẹn ngào nhưng không dám khóc.

Anh cố kìm nén cảm xúc, vì biết rằng nếu mình cũng suy sụp thì con biết dựa vào ai.

Thương tâm: Bé trai nằm liệt một chỗ sau tai nạn khóc nức nở trên giường bệnh, cha vay hàng trăm triệu đồng cứu con - Ảnh 1.

Bé trai bật khóc nức nở.

"Hôm đó là ngày 26 Tết (cuối tháng 1/2020), con tôi chơi đá bóng với bạn, nó đang bắt gôn thì té đập lưng xuống đất.

Lúc về không đau nhưng thấy tướng cứ khom khom. Tôi đưa đi chụp CT không thấy bất thường. Nhưng vài ngày sau thì tình trạng bỗng nặng hơn, thằng bé than đau nhiều và chân đi không được. Tôi tức tốc đưa cháu lên Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 2 (TP.HCM) vào mùng 2 Tết, bác sĩ báo con tôi đã nhiễm trùng, bị áp-xe tuỷ sống, biến chứng liệt cả tứ chi. 3 ngày sau thì bé lên cơn sốt nặng và hôn mê" – anh Nghĩa kể.

Thương tâm: Bé trai nằm liệt một chỗ sau tai nạn khóc nức nở trên giường bệnh, cha vay hàng trăm triệu đồng cứu con - Ảnh 2.

6 thán qua, người cha vẫn cần mẫn chăm sóc con.

Trước khi tiến hành phẫu thuật, anh Nghĩa được các bác sĩ kêu vào, thông báo tình trạng nặng nề của bé không loại trừ có thể dẫn đến tình huống xấu nhấu. Ký vào tờ giấy đồng ý mổ, người cha muốn xỉu lên xỉu xuống.

Cuộc mổ thành công, bé được nằm hồi sức tích cực gần 3 tháng, được đặt nội khí quản để thở máy rồi chuyển ra phòng ngoài.

Thương tâm: Bé trai nằm liệt một chỗ sau tai nạn khóc nức nở trên giường bệnh, cha vay hàng trăm triệu đồng cứu con - Ảnh 3.

Đôi chân của Đăng Khôi teo tóp lại.

Nhưng cũng từ đây vì nằm một chỗ quá lâu, bé xuất hiện những vết lở loét nặng nề đằng sau mông, việc dùng nhiều thuốc cũng khiến chức năng gan, thận của bé bị ảnh hưởng.

Các bác sĩ tiếp tục điều trị loét tì đè một thời gian. Khi vết thương lành lặn, bé được chuyển sang BV Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp (quận 8).

Thương tâm: Bé trai nằm liệt một chỗ sau tai nạn khóc nức nở trên giường bệnh, cha vay hàng trăm triệu đồng cứu con - Ảnh 4.

Khoa Tuỷ sống, nơi điều trị của bé trai.

Bác sĩ Lê Hoàng Dũng, khoa Tuỷ sống của BV cho biết, dù đã hơn 1 tháng điều trị tại đây và 5 tháng tại BV Nhi Đồng 2 nhưng lực cơ liên sườn của bé rất yếu, không tự thở được bằng đường miệng nên phải mở khí quản. Bé vẫn liệt hoàn toàn tứ chi.

Thương tâm: Bé trai nằm liệt một chỗ sau tai nạn khóc nức nở trên giường bệnh, cha vay hàng trăm triệu đồng cứu con - Ảnh 5.

Bé vẫn bị liệt hoàn toàn tứ chi.

"Ban đầu khi chấn thương, bệnh nhân bị bỏ sót, không được sơ cứu tổn thương tuỷ cổ đúng cách. Tuỷ cổ cao khiến bệnh nhân sốc, dẫn đến yếu liệt tứ chi và suy hô hấp. Lúc này xuất hiện tình trạng viêm phổi, bắt buộc phải mở khí quản.

Khả năng phục hồi của bệnh nhân rất chậm chưa thể tiên lượng trước điều gì, có thể phải điều trị, vật lý trị liệu lâu dài. Dù vậy bệnh nhân còn là một đứa trẻ nên khả năng phục hồi có thể cao, tuỳ vào nỗ lực của bé" – bác sĩ Dũng thông tin.

Thương tâm: Bé trai nằm liệt một chỗ sau tai nạn khóc nức nở trên giường bệnh, cha vay hàng trăm triệu đồng cứu con - Ảnh 6.

Bác sĩ kiểm tra sức cơ tay cho bé.

Nghe được tình trạng bệnh của mình, trên khoé mắt Đăng Khôi bỗng có 2 dòng nước lăn dài. Không nói được bị đã bị mở đường thở ở cổ, bé chỉ biết lắc đầu, gật đầu khi khách hỏi thăm.

Thương tâm: Bé trai nằm liệt một chỗ sau tai nạn khóc nức nở trên giường bệnh, cha vay hàng trăm triệu đồng cứu con - Ảnh 7.

Theo bác sĩ, chưa thể nói trước thời gian phục hồi của bé.

Hỏi "con ước muốn nhất điều gì", miệng Đăng Khôi mấp máy mạnh. Mãi một lúc sau khi dựa theo khẩu hình, người viết mới biết rằng em muốn được đi học. Nếu không có tai nạn đau lòng xảy ra, Khôi giờ đã sắp cùng bạn hoàn thành năm học lớp 6.

Thương tâm: Bé trai nằm liệt một chỗ sau tai nạn khóc nức nở trên giường bệnh, cha vay hàng trăm triệu đồng cứu con - Ảnh 8.

Anh Nghĩa khi kể lại chuyện không kìm được xúc động, cố ngăn dòng nước mắt.

Thương tâm: Bé trai nằm liệt một chỗ sau tai nạn khóc nức nở trên giường bệnh, cha vay hàng trăm triệu đồng cứu con - Ảnh 9.

Người cha nắm tay truyền hơi ấm cho con.

Thấy cảnh này, anh Nghĩa lại quay mặt đi để cố giấu cặp mắt đỏ hoe.

Người cha chia sẻ, hơn 6 tháng qua viện phí của con đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Để cứu Đăng Khôi, anh phải bỏ công việc ở quê, vay gần 200 triệu đồng lo viện phí.

Thương tâm: Bé trai nằm liệt một chỗ sau tai nạn khóc nức nở trên giường bệnh, cha vay hàng trăm triệu đồng cứu con - Ảnh 10.

Cậu bé mong muốn sớm trở lại trường.

Hiện tại, nguồn sống của cả nhà chỉ trông cậy vào tiền đi làm công nhân của người vợ. "Giờ tôi chỉ cầu mong ơn trên gia hộ cứu cháu, cho cháu sớm về với vợ chồng tôi và em nhỏ. Tôi không còn biết nói gì nữa, vì nằm lâu thêm thì không biết phải tính sao…" – anh Nghĩa cười buồn.

- Độc giả muốn giúp đỡ hoàn cảnh này xin gửi vào STK sau:

1700201198027 - Ngân hàng Agribank, phòng giao dịch Tân Thành, TP. HCM.

Chủ tài khoản: BV Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp.

Khi gửi vui lòng ghi rõ nội dung: Giúp đỡ bé Trần Phạm Đăng Khôi , khoa Tuỷ sống.

- Hoặc liên lạc trực tiếp người cha (anh Nghĩa) qua số điện thoại: 0937667837.

Xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ