170 triệu đồng giúp đỡ cậu bé 12 tuổi liệt tứ chi, khóc nức nở trên giường bệnh vì sợ làm khổ cha mẹ

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Nhận tổng cộng 170 triệu đồng giúp đỡ, cậu bé Trần Phạm Đăng Khôi (12 tuổi) khóc nức nở ngày nào giờ cười tươi cùng các cô điều dưỡng tập cử động tay chân để chờ ngày hồi phục.

Ngày 7/8, đại diện Bệnh viện (BV) Phục hồi Chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp (quận 8, TP.HCM) cho biết, sức khỏe của bệnh nhân Trần Phạm Đăng Khôi (12 tuổi, quê Đồng Nai) đang có những chuyển biến tích cực.

Cụ thể theo điều dưỡng khoa Tủy sống của BV, sức cơ ở tay của Khôi đang cải thiện dần. Em có thể nhấc được tay nhẹ khi có sự hỗ trợ của nhân viên y tế.

170 triệu đồng giúp đỡ cậu bé 12 tuổi liệt tứ chi, khóc nức nở trên giường bệnh vì sợ làm khổ cha mẹ - Ảnh 1.

Bé Khôi nay đã lạc quan hơn trước nhiều.

"Chúng tôi tập cho Khôi cử động tay, chân mỗi ngày, liên tục trong 1 tháng qua. Con đường điều trị còn rất dài và việc hồi phục của bé còn chậm nhưng bé có tiến triển tốt. Khôi cũng lạc quan và cười nhiều hơn" - nữ điều dưỡng chia sẻ.

Khôi là trường hợp mà chúng tôi đã từng thông tin với quý độc giả trong bài viết "Bé trai nằm liệt giường khóc nức nở sau tai nạn, cha chạy vạy khắp nơi vay hàng trăm triệu đồng cứu con" ít ngày trước.

170 triệu đồng giúp đỡ cậu bé 12 tuổi liệt tứ chi, khóc nức nở trên giường bệnh vì sợ làm khổ cha mẹ - Ảnh 2.

Cậu bé từng khóc nức nở vì nghĩ mình làm khổ cha mẹ.

Bài viết kể lại hoàn cảnh của cậu bé bị tổn thương tủy cổ nặng, liệt tứ chi chỉ sau một cú ngã tưởng chừng không có gì đáng ngại khi đi chơi bóng đá cùng các bạn.

Tai nạn của Khôi khiến cuộc sống gia đình em đảo lộn. Người cha phải vay khoảng 200 triệu đồng và nghỉ việc lo điều trị cho bé suốt 6 tháng qua tại TP.HCM.

Mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày, thuốc thang của bệnh nhi đặt hết vào đồng lương công nhân của người mẹ. Trong khi, Khôi còn một đứa em trai 9 tuổi đang học lớp 3.

170 triệu đồng giúp đỡ cậu bé 12 tuổi liệt tứ chi, khóc nức nở trên giường bệnh vì sợ làm khổ cha mẹ - Ảnh 3.

Anh Trần Phạm Nghĩa chăm sóc con 6 tháng qua.

Nghĩ mình là gánh nặng làm khổ cha mẹ, Khôi thường xuyên khóc khi nằm một chỗ trên giường bệnh.

Sau bài viết, rất nhiều độc giả và mạnh thường quân cả trong lẫn ngoài nước đã liên hệ để tìm cách hỗ trợ cho bệnh nhi.

Đến nay theo thông tin mà chúng tôi có được, số tiền giúp đỡ cho bé Khôi mà phòng Công tác xã hội của BV nhận được từ tài khoản là 37.3 triệu đồng.

170 triệu đồng giúp đỡ cậu bé 12 tuổi liệt tứ chi, khóc nức nở trên giường bệnh vì sợ làm khổ cha mẹ - Ảnh 4.

Chị Hân kể về chuỗi ngày khó khăn vừa qua.

Ngoài ra, anh Trần Phạm Nghĩa, cha bé Khôi cũng cho biết, anh đã được mạnh thường quân trực tiếp đến thăm và chuyển khoa tài khoản số tiền gần 135 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền trợ duyên cho Trần Phạm Đăng Khôi đến thời điểm này là khoảng 170 triệu đồng.

Mỗi tuần tranh thủ lên thăm con 1 lần, chị Hân, mẹ bé Khôi xúc động chia sẻ, rằng mình không ngờ cộng đồng đã thương xót hỗ trợ cho con chị nhiều như vậy.

170 triệu đồng giúp đỡ cậu bé 12 tuổi liệt tứ chi, khóc nức nở trên giường bệnh vì sợ làm khổ cha mẹ - Ảnh 5.

Cậu bé được điều dưỡng khoa Tủy sống tập cử động tay mỗi ngày.

"Lúc đầu bé mới bị té, tôi không nghĩ con tôi bị thương nặng. Đến khi xuống BV Nhi Đồng 2 nằm trong phòng cấp cứu, nghe bác sĩ nói có thể bé không qua khỏi, vợ chồng tôi như ngã quỵ.

Quãng thời gian đó ngày nào cũng khóc, thương cho số phận của con. Nay bé đã qua cơn nguy kịch, lại được mọi người thương nhiều như vậy, tôi không còn mong gì hơn.

170 triệu đồng giúp đỡ cậu bé 12 tuổi liệt tứ chi, khóc nức nở trên giường bệnh vì sợ làm khổ cha mẹ - Ảnh 6.

Vì con, cha mẹ bé Khôi quyết không bỏ cuộc.

Số tiền của mạnh thường quân cho nhiều quá, tôi vẫn còn để dành để chờ đóng viện phí các đợt sau. Giờ tôi làm công nhân may mỗi tháng dành dụm cũng đủ lo tiền ăn uống sinh hoạt cho cả nhà.

Tôi nghĩ gia đình mình nhận vậy đã đủ, vô cùng biết ơn mọi người. Mong mọi người nếu còn muốn giúp xin để dành cho trường hợp khác cần hơn" - chị Hân nói.

Hạnh phúc không kém vợ, anh Trần Phạm Nghĩa cũng nghẹn giọng cảm tạ mọi người. Anh chia sẻ, giờ chỉ mong con mau khỏi bệnh để về nhà, sống tốt và cố làm nhiều việc tốt để không phụ lòng những ai đã cứu con anh.

170 triệu đồng giúp đỡ cậu bé 12 tuổi liệt tứ chi, khóc nức nở trên giường bệnh vì sợ làm khổ cha mẹ - Ảnh 7.

Người cha mong con sớm đi lại được.

Còn với bé Khôi, em đã cười toe toét, dù con đường điều trị sắp tới lắm chông gai. Thêm một tin vui là vài ngày nữa, Khôi sẽ được rút nội khí quản để có thể nói chuyện được.

"Con cảm ơn mọi người. Con vui lắm, con muốn về nhà" - Khôi cố há thật to miệng để người viết nhìn rõ khẩu hình, đoán được em đang nói gì.

Thông qua bà viết này, chúng tôi cũng xin cảm ơn quý độc giả đã đồng hành cùng bệnh nhân và xin phép dừng quyên góp cho trường hợp này tại đây.

Chia sẻ