Mặc dù bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu nhưng theo WHO, hầu hết các bệnh tim mạch có thể được ngăn ngừa bằng cách thực hiện các thói quen tốt.
Có một loại tình yêu trên thế giới này, được xem là vĩnh viễn, vị tha, không thay đổi theo mùa, không thể so sánh với danh vọng hay bất cứ tài sản nào, đó là tình yêu của bố mẹ dành cho con cái của mình.
Câu nói của chồng khiến tôi chết lặng, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong để không gây mâu thuẫn.
Nhìn tình trạng bệnh của bé lúc mới sinh, bác sĩ cũng nói rằng có đưa con đi nước ngoài cũng không can thiệp được. Bởi thế, khi nhìn lại chặng đường 3 năm qua đồng hành cùng con, bà mẹ này vẫn không tin rằng con trai đã có thể lột xác ngỡ ngàng đến thế.
Sau phẫu thuật điều trị bệnh tim bẩm sinh, bé gái bị biến chứng nặng nề ở thận, phổi... và lâm dần vào truỵ tim. Trong thời điểm "không còn gì để mất", các bác sĩ tại Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã làm một việc mà trước giờ chưa từng làm.
Một sản phụ bị tim bẩm sinh tím nặng (tứ chứng Fallot), có nguy cơ tử vong cao đã “vượt cạn” thành công với sự chào đời của bé gái nặng 1,8kg.
Tôi không sao quên được ánh mắt tội nghiệp của đứa bé mới 2 tuổi ấy.
Tôi nhìn vợ xơ xác, tiều tụy mà trái tim rất đau.
Bác sĩ Trần Cảnh Sâm kết luận, thủ phạm chính khiến Tiểu Ngư mắc bệnh viêm màng não mủ bắt nguồn từ nốt mụn trên mặt.
Bé trai được nhân viên khách sạn phát hiện bị bỏ rơi tại bồn lavabo và được đưa ngay đến Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố (TP.HCM).