Bên trong ngôi nhà của kẻ xả súng bệnh hoạn ở Mỹ đầy ắp hình ảnh của con trai 3 tuổi
Ngôi nhà của kẻ xả súng nằm ở Fort Pierce kể từ khi anh ta kết hôn với người vợ đầu tiên. Tại đây, anh ta sống cùng với đứa con trai 3 tuổi của mình.
Omar Mateen, 29 tuổi đã thực hiện vụ xả súng đẫm máu kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Mỹ, sát hại ít nhất 50 người tại một câu lạc bộ dành cho người đồng tính nam ở Orlando.
Căn hộ số 107 tại chung cư Woodland ở Fort Pierce là nơi sinh sống của kẻ thủ ác này kể từ khi anh ta ly dị người vợ đầu tiên của mình vào năm 2011. Tại căn hộ này, anh ta đã sống với người phụ nữ được cho là mẹ của đứa con trai 3 tuổi của họ.
Các nhà điều tra Mỹ đã mở một cuộc điều tra về nơi trú ngụ của kẻ xả súng này. Theo lời của người vợ cũ, Omar Mateen là một người có tính bạo lực, tinh thần bất ổn định và có ý định trở thành cảnh sát.
Sau đây là những hình ảnh cận cảnh bên trong ngôi nhà của Omar Mateen:
Căn hộ, nơi kẻ xả súng sinh sống từ năm 2011 nhìn từ bên ngoài.
Cánh cửa treo một vòng hoa Giáng sinh đã cũ.
Phòng sinh hoạt hàng ngày của kẻ xả súng thoạt nhìn giống như những gia đình bình thường khác.
Phòng ngủ có nhiều bóng bay của trẻ con, nước hoa và ga trải giường màu đỏ.
Áp phích bộ phim Star Wars cùng các loại mũ bóng chày và ba lô in hình Ninja Rùa của con trai kẻ xả súng.
Căn bếp khá bừa bộn với nhiều chén đĩa vẫn còn trong bồn rửa.
Hình ảnh của con trai Mateen được dán kín bên ngoài tủ lạnh.
Một thanh kiếm được đặt ngay ngắn gần TV trong phòng khách.
Dụng cụ luyện tập thể thao trong một góc nhà. Mateen luôn bị ám ảnh bởi vóc dáng của mình.
Ngày 7/6, 22h30, được đánh dấu khoanh tròn và ghi chữ "D-Day" trên quyển lịch. 6/6 là ngày lễ ngày lễ Hồi giáo Ramadan.
Những bức ảnh gia đình được treo ngay ngắn trên tường. Có thể thấy bức hình về cậu con trai 3 tuổi của Mateen xuất hiện khắp mọi nơi.
Những hình ảnh khác về cậu con trai 3 tuổi của họ.
Mateen đã từng làm việc cho G4S kể từ năm 2007, công ty bảo mật lớn nhất thế giới trước đây gọi là WACKENHUT, cung cấp bảo vệ cho các cơ sở hạt nhân của Mỹ.
Bên trong phòng tắm của kẻ xả súng.
Quyển sách Amer Zahr, một bản sao của kinh Koran.
Đồ chơi của cậu con trai trong nhà.
Nguồn: Daily Mail