Có cậu con trai đáng đồng tiền bát gạo thế này thì người mẹ còn mong chờ điều gì hơn nữa.
Người mẹ trẻ đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình trước những lời nhận xét của mọi người.
Cậu bé chỉ khoảng 3 - 4 tuổi sức lực còn yếu ớt và chắc chắn là vẫn chưa biết cách bế em bé. Vậy mà bà mẹ này lại dám để cho con trai bế em gái.
Anh trai đã xinh xắn xuất sắc thế này, chắc hẳn em trai lớn lên cũng không kém bao nhiêu.
Hai con sinh đôi của bà mẹ trẻ Ngọc Quyên khiến nhiều người thích thú vì quá đáng yêu.
Không muốn sinh con quá dày nên chị Bắc đã tránh thai bằng phương pháp dùng bao cao su, tuy nhiên bé Bảo Khánh vẫn đến với gia đình một cách đầy bất ngờ.
Có lẽ bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh này cũng muốn rớt tim ra ngoài.
Được con trai quan tâm, ông bố tỏ ra hạnh phúc và ôm chầm lấy cậu bé để cưng nựng. Tuy nhiên nếu biết sự thật, ông bố này có thể không giữ nổi nụ cười.
Dù thái độ giận dỗi nhưng những câu oán trách của cậu bé khiến ông bố và cư dân mạng chỉ biết phì cười vì vừa lầy lội vừa đáng yêu quá mức.
Hình ảnh em bé đang tạo hình bông hoa bên cạnh luống hoa khiến dân mạng không khỏi tò mò nhưng khi biết sự thật, ai cũng phải phì cười vì quá dễ thương.