Ghen tị vì bố yêu mẹ hơn mình, bé trai phụng phịu trách móc 1 tràng dài, câu chốt khiến bố cạn lời

Thanh Hương,
Chia sẻ

Dù thái độ giận dỗi nhưng những câu oán trách của cậu bé khiến ông bố và cư dân mạng chỉ biết phì cười vì vừa lầy lội vừa đáng yêu quá mức.

Trẻ nhỏ luôn muốn được bố mẹ chăm sóc, yêu thương nhiều nhất có thể. Khi bố mẹ tỏ ra quan tâm đến các thành viên khác trong nhà hơn, không ít đứa trẻ tỏ ra giận hờn, buồn dỗi. Thậm chí có trường hợp, trẻ tỏ ra ghen tị với cả bố mẹ vì cảm thấy bố hoặc mẹ dành nhiều tình cảm cho đối phương hơn với mình. Điều này đôi khi dẫn đến những tình huống "dở khóc dở cười" như trong câu chuyện dưới đây.

Cộng đồng mạng Trung Quốc những ngày qua đua nhau truyền tay một đoạn clip ngắn. Nhân vật chính trong clip là một bé trai tầm 4, 5 tuổi. Cậu bé có làn da trắng và đôi má phúng phính vô cùng dễ thương.

Không biết ông bố đã làm gì mà cậu bé tỏ ra giận dỗi ra mặt. Cậu "kết tội" bố không yêu thương mình và chỉ quan tâm đến mẹ. Dù thái độ giận dỗi nhưng những câu oán trách của cậu bé khiến ông bố và cư dân mạng chỉ biết phì cười vì vừa lầy lội vừa đáng yêu quá mức: 

"Bố tưởng rằng vợ bố quan trọng là bố có thể quan tâm vợ bố, rồi mặc kệ con chắc? Cười cái gì mà cười? Bố tưởng rằng vợ bố xinh đẹp là bố có thể yêu vợ bố, không yêu con chắc? Cậu bé đáng yêu như vậy mà bố cũng không yêu? Đáng yêu như thế này mà bố vẫn không yêu con".

Cậu bé giận dỗi vì bố không yêu mình.

Sự lém lỉnh của bé trai khiến bố không nhịn được cười. Bởi tuy trách móc nhưng lại là những lời khen ngợi mẹ. Chính những lời lẽ khéo miệng, ngọt như mía lùi này khiến ông bố chỉ biết phì cười và không nói nên lời. Đoạn clip sau đó gây bùng nổ mạng xã hội và nhận được hàng chục nghìn lượt like, share và bình luận:

"Bé trai đáng yêu quá đi mất. Hờn dỗi mà cũng lém lỉnh như này", một tài khoản Weibo bình luận.

"Đây là đang trách móc bố hay nịnh khéo mẹ vậy? Sao mà đáng yêu quá đi mất. Tôi muốn nhận trước cậu con rể này".

"Có con trai như này thì tôi cười hạnh phúc cả ngày mất. Cậu bé nói đúng đấy, đáng yêu như này, ai mà không yêu được".

Chia sẻ