Bé trai bị suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg mà mẹ nghèo không đủ tiền đưa con đi chữa bệnh nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ

Văn Tiên,
Chia sẻ

Sau khi được các bác sĩ phẫu thuật chứng viêm đại tràng, Thuận đã có thể tự đi vệ sinh được và tăng hơn 1,2kg. Tất cả giống như một phép màu đến với hai mẹ con chị Thành khi trước đó, chị nuốt nước mắt ôm Thuận về quê chờ chết vì không có tiền chữa trị.

Ngày 25/8, sau gần một tháng đăng tải bài viết: "Xót cảnh bé trai 2 tháng tuổi suy dinh dưỡng, nặng chỉ 2 ký mà mẹ nghèo không đủ tiền đưa lên Sài Gòn chữa bệnh", trao đổi với chúng tôi chị Lý Ngọc Thành (34 tuổi, ngụ ấp Chợ, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) cho biết hiện sức khỏe của Thuận đã đỡ hơn rất nhiều khi em nhận được sự hỗ trợ từ mọi người.

Bé trai bị suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg mà mẹ nghèo không đủ tiền đưa con đi chữa bệnh nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 1.

Chị Thành vui vẻ ôm Tấn Thuận sau ca phẫu thuật viêm đại tràng thành công.

Bé trai bị suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg mà mẹ nghèo không đủ tiền đưa con đi chữa bệnh nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 2.

Thuận đã tăng được 1,2kg chỉ trong vòng 3 tuần.

Ngoài số tiền hơn 150 triệu đồng gia đình nhận được, Thuận được tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile Vietnam) kết hợp với bệnh viện Quốc tế City (quận Bình Tân) nhận tài trợ 100% tiền phẫu thuật chứng viêm đại tràng và phẫu thuật hở hàm ếch khi em đủ 6 tháng tuổi.

Ngồi một góc tại bệnh viện Quốc tế City, chị Thành không giấu được nỗi xúc động khi hơn 3 tuần qua, Thuận đã lớn lên rất nhiều, ngày một bụ bẫm, đáng yêu.

Bé trai bị suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg mà mẹ nghèo không đủ tiền đưa con đi chữa bệnh nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 3.

Khuôn mặt bụ bẫm, đáng yêu của Tấn Thuận khi được mẹ chăm sóc tại bệnh viện.

Bé trai bị suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg mà mẹ nghèo không đủ tiền đưa con đi chữa bệnh nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 4.

Hình ảnh của Thuận trước khi nhận được sự giúp đỡ của mọi người, bé chỉ vỏn vẹn 2kg trên tay mẹ.

"Bé tăng hơn 1,2kg luôn rồi, nay nhìn khác hẳn luôn. Chị mừng quá, không ngờ con của mình lại có thể may mắn được mọi người giúp đỡ để chữa bệnh như vậy", chị Thành vui mừng nói.

Theo chị Thành, sau 2 tuần được nhập viện điều trị, ngày 20/8 Thuận đã được các bác sĩ của bệnh viện Quốc tế City phẫu thuật thành công chứng viêm đại tràng bẩm sinh. Nhờ vậy, Thuận hiện tại không còn phải đặt ống dẫn nước tiểu, đi đại tiện như trước nữa.

"Lúc trước, bé không đi vệ sinh được, phải đặt ống dẫn rất khó khăn. Nhìn con bị viêm bụng, ăn uống không tiêu hóa được, chị chỉ biết ôm con mà khóc. Lên bệnh viện 3 lần nhưng bác sĩ bảo không thể phẫu thuật được vì bé chỉ 2kg, tiền bạc lại không có nên chị đành ôm con về quê", chị Thành nghẹn ngào nhớ lại.

Bé trai bị suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg mà mẹ nghèo không đủ tiền đưa con đi chữa bệnh nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 5.

Thuận đã có thể tự đi vệ sinh mà không cần dùng ống dẫn.

Bé trai bị suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg mà mẹ nghèo không đủ tiền đưa con đi chữa bệnh nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 6.

Sau 6 tháng tuổi, Thuận sẽ được tiếp tục phẫu thuật hở hàm ếch, sứt môi.

Theo các bác sĩ tại bệnh viện Quốc tế City cho biết bé Thuận nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng, viêm ruột, suy dinh dưỡng, hở hàm ếch, mắc nhiều bệnh bẩm sinh cùng lúc nên bước đầu điều trị rất khó khăn. Nhờ sự nỗ lực của các y bác sĩ tại bệnh viện, bé đã được điều trị nội khoa, tiến hành nâng đỡ tổng trạng bé giúp bé có được sức khỏe tốt nhất (hiện được 3,2kg) để tiến hành phẫu thuật.

Bé trai bị suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg mà mẹ nghèo không đủ tiền đưa con đi chữa bệnh nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 7.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật viêm đại tràng cho Thuận.

Bé trai bị suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg mà mẹ nghèo không đủ tiền đưa con đi chữa bệnh nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 8.

Ca phẫu thuật được diễn ra trong khoảng 1 tiếng đồng hồ với sự hướng dẫn, phẫu thuật chính của bác sĩ Nguyễn Kinh Bang.

Là người đảm nhiệm vai trò phẫu thuật chính cho bé Thuận, bác sĩ Nguyễn Kinh Bang chia sẻ bằng phương pháp cắt đoạn ruột vô hạch + hạ đại tràng qua ngã hậu môn, ekip bác sĩ đã tiến hành cắt đoạn ruột vô hạch dài 15cm cho bé Thuận. "Phẫu thuật phình đại tràng sơ sinh là một phẫu thuật khó, đòi hỏi bác sĩ phẫu thuật cũng như gây mê hồi sức phải có nhiều kinh nghiệm, nếu không sẽ để lại nhiều biến chứng nguy hiểm, trong khoảng thời gian hơn 1 tiếng đồng hồ ekip mổ đã phối hợp nhịp nhàng và phẫu thuật đã diễn ra khá thuận lợi", bác sĩ Bang cho biết.

Ẵm Tấn Thuận trên tay, đến giờ phút này chị Thành vẫn chưa thể nào tin được có một ngày bé Thuận lại khỏe mạnh, tự đi vệ sinh được, da dẻ hồng hào như hiện tại. "Bé kháu khỉnh lắm, cứ ngủ dậy là đòi bú bình, nhìn cái miệng chóp chép của nó mà thương quá trời. Các bác sĩ bảo có thể qua tuần sẽ cho Thuận xuất viện, chị chỉ biết cảm ơn mọi người rất nhiều", chị Thành nói.

Bé trai bị suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg mà mẹ nghèo không đủ tiền đưa con đi chữa bệnh nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 9.

Hiện tại Thuận đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện Quốc tế City.

Bé trai bị suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg mà mẹ nghèo không đủ tiền đưa con đi chữa bệnh nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 10.

Hi vọng Thuận ngày một khỏe mạnh, mau ăn chóng lớn.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin về hoàn cảnh của bé Huỳnh Tấn Thuận (2 tháng tuổi). Bé là đứa con trai song sinh thứ 6 của chị và anh Huỳnh Thanh Bình (42 tuổi), không có đất, có vườn, tất cả mọi sinh hoạt 8 miệng ăn đều phụ thuộc vào những đồng tiền làm thuê của anh Bình.

Dù Thuận vừa chào đời đã mắc phải chứng bệnh quái ác, nhưng gia đình lại không đủ điều kiện để đưa bé đi chạy chữa khiến bệnh ngày một nặng hơn. Cuối tháng 7/2018, chị Thành ẵm bé Thuận lên TP.HCM để chữa bệnh nhưng vì không có đủ hơn 15 triệu đồng để phẫu thuật chứng viêm đại tràng, chị đành nuốt nước mắt ôm con về nhà chờ chết bởi không còn cách nào khác.

Bé trai bị suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg mà mẹ nghèo không đủ tiền đưa con đi chữa bệnh nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 11.

Một cuộc sống mới, phép màu đã đến với Thuận khi em có cơ hội được điều trị bệnh tật hoàn toàn miễn phí.

Bé trai bị suy dinh dưỡng chỉ nặng 2kg mà mẹ nghèo không đủ tiền đưa con đi chữa bệnh nay đã bụ bẫm, đáng yêu không ngờ - Ảnh 12.

Thuận bụ bẫm bên cạnh mẹ của mình trong phòng chăm sóc đặc biệt hôm 25/8.

Nhìn những hình ảnh co quắp, nhỏ xíu của Thuận khi chỉ nặng 2 ký trên tay mẹ khiến không ít người xúc động. Ngoài chứng viêm đại tràng đường ruột, chướng bụng, Thuận còn mắc bệnh hở hàm ếch rất nặng.

Trước hoàn cảnh khó khăn của Thuận, sau khi chúng tôi đăng tải thông tin, đã có hàng trăm độc giả gọi điện, nhắn tin ủng hộ với số tiền hơn 150 triệu đồng. Ngoài ra, Thuận còn được hỗ trợ điều trị bệnh miễn phí 100% tại bệnh viện Quốc tế City. Đây có lẽ chính là phép nhiệm màu mà Thuận và gia đình em nhận được. Hi vọng Thuận sẽ nhanh chóng khỏi bệnh, được chữa trị tốt nhất, một cuộc sống mới sẽ đến với em và gia đình.

Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của quý độc giả!

Chia sẻ