Bé trai 4 ngày tuổi bị bỏ rơi trong ngôi nhà không số giữa mùa dịch: "Mong ba mẹ suy nghĩ lại, mồ côi tội lắm"

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Cháu bé khoảng 4 ngày tuổi, chưa rụng rốn bị bỏ lại trong ngôi nhà không số ở phường Trường Thọ, TP Thủ Đức (TP.HCM) giữa mùa dịch khiến ai chứng kiến cũng xót xa.

Trưa 11/9, bà Ngô Thị Kim Ngân, cán bộ chuyên trách trẻ em, UBND phường Trường Thọ, TP Thủ Đức xác nhận với chúng tôi, địa phương vẫn đang tạm giữ một bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa mùa dịch.

Trước đó vào chiều 10/9, UBND phường tiếp nhận thông tin 1 trường hợp bé bỏ rơi do người dân phát hiện tại ngôi nhà không số nằm trên mặt đường số 2, khu phố 7, phường Trường Thọ (TP Thủ Đức).

Qua kiểm tra, cháu bé khoảng 4 ngày tuổi, chưa rụng rốn, giới tính nam.

Thời điểm phát hiện bé mặc áo thun màu xanh da trời, mang bao tay màu xanh, quấn khăn màu vàng có hình con gấu, bị bỏ trong giỏ nhựa màu xanh dương.

Ngoài ra không có giấy tờ gì kèm theo.

TP.HCM: Xót xa bé trai 4 ngày tuổi bị bỏ rơi trong ngôi nhà không số giữa mùa dịch - Ảnh 1.

Bé trai 4 ngày tuổi bị bỏ rơi trong ngôi nhà không số giữa mùa dịch.

Ngay sau đó, cán bộ UBND phường Trường Thọ đã đưa bé đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, xác định không có gì bất thường, test nhanh âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện địa phương vẫn đang tạm giữ bé. Có mạnh thường quân khi biết câu chuyện cũng ngỏ ý sẽ giúp đỡ gia đình nếu hoàn cảnh khó khăn, để người thân có thể quay lại đón bé.

"Địa phương đang gồng mình chống "giặc COVID-19", giờ thêm con nữa, tất bật nhưng vui. Mong ba mẹ bé suy nghĩ lại, mồ côi tội lắm" - đại diện UBND phường Trường Thọ nói.

Chia sẻ