Lúc đi vứt rác, người phụ nữ nghe tiếng khóc yếu ớt của trẻ nhỏ bên vệ đường. Lại gần, người này phát hiện một bé trẻ sơ sinh khoảng 1 ngày tuổi nằm trong chiếc làn nhựa.
Trong đêm tối, người dân xã Quỳnh Hưng (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà thờ. Hiện chính quyền xã đang tìm kiếm người thân cho cháu bé.
Nghe tiếng khóc trẻ con, một người dân ở xã Hưng Trung (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đi kiểm tra quanh nhà thì phát hiện một cháu bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cổng nhà.
Một cháu bé sơ sinh người quấn băng bị bỏ rơi trong thùng giấy, cùng thuốc tây, tã, bỉm, các vật dụng và mảnh giấy ghi “Bé bị viêm da tôi không thể chăm sóc, tôi kiệt sức rồi…”.