Dư luận xôn xao về việc một bé sơ sinh tử vong trong bệnh viện được người nhà dự định gói vào thùng giấy mang về quê vì không có tiền. Liên quan đến vụ việc này, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương đã lên tiếng.
Theo nguồn tin mà chúng tôi có được, Phạm Thị Thành, người bỏ rơi bé sơ sinh dưới hố gas đã từng không nhận một người con trước đó, hiện chính quyền địa phương vẫn đang vướng mắc các thủ tục giấy tờ, chưa thể làm giấy khai sinh cho bé đi học.
Cơ quan công an đã có kết luận cuối cùng liên quan đến vụ việc một bé sơ sinh được sinh ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tử vong với vết đứt ở cổ.
Theo lời kể của chồng sản phụ Y., tài xế cho biết lúc đó rối trí, hoảng loạn nên mới hành động bộc phát như vậy. Sau khi để xảy ra vụ việc, người này cũng chỉ mới đến nhà thỏa thuận bồi thường chứ chưa trực tiếp đến bệnh viện thăm sản phụ.
Theo chồng của sản phụ Y., sau khi sự việc con trai anh mất khi vừa chào đời xảy ra, gia đình tài xế taxi đã đến nhà xin lỗi và hứa bồi thường. Hiện sức khỏe của sản phụ đã ổn định hơn, đang được theo dõi tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.