Bé gái 10 tuổi treo cổ tự vẫn vì bị nói xấu trong trường học

Dự - Theo Dailymail,
Chia sẻ

Sau khi bị bạn bè trêu đùa, cô bé đã xin mẹ nghỉ học ở trường nhưng mẹ bé không đồng ý. Một ngày sau đó, người mẹ tìm thấy xác cô bé cứng đờ treo trên thòng lọng.

Bạn bè trong trường tiểu học đã trêu chọc Ashlyn Conner bằng những từ ngữ gây tổn thương sâu sắc: "Nó bẩn thỉu, nó xấu xí, nó béo ú." Ở một khía cạnh nào đó, cô bé cảm thấy bị bạo hành, do đó đã có hành vi thương tâm nói trên.

Thứ năm tuần trước, Ashlynn xin với mẹ cho phép mình ở nhà học để thoát khỏi một trường tiểu học thuộc bang Illinois nước Mỹ, nhưng mẹ cô bé từ chối. Ngày hôm sau, cô bé đã tự treo cổ. Thi thể của bé được tìm thấy bởi anh chị em trong nhà.

Cô bé Ashlynn tội nghiệp.

Bây giờ, gia đình cô bé hy vọng rằng câu chuyện của cô sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh nạn bạo hành như thế này trong trường học. Tuy nhiên, đây không phải là cái chết duy nhất của trẻ em bị bạo hành gần đây.

Hai tháng trước đây, người ta tìm thấy xác của Jamey Rodemeyer, một thiếu niên bị bạo hành ở Buffalo (New York) ở bên ngoài nhà của mình. Cậu bé 14 tuổi tội nghiệp là fan hâm mộ của Lady Gaga. Trước khi chết, cậu đã gửi trên mạng xã hội Twitter cho Gaga một tin nhắn với nội dung: "Tạm biệt. Cảm ơn vì tất cả những gì cô đã làm."

Xúc động bởi cái chết của cậu bé, ngôi sao nhạc pop đã biểu diễn tưởng niệm cậu.

Tori Blair Wilson, tám tuổi, treo cổ mình từ một cái cây cách nhà 80m ở Palestine, Texas. Các nhà điều tra tin rằng em bị bắt nạt ở trường, nhưng không tìm thấy thủ phạm cụ thể.

Trong tháng ba, Chevonea Kendall-Bryan, 13 tuổi, gieo mình xuống vực sâu và chết gần London sau khi bị săn đuổi bởi các cô gái khác bên ngoài trường học.

Có lẽ gây xôn xao cộng đồng mạng nhất là cái chết của Tyler Clementi năm ngoái. Học sinh18 tuổi tên Rutgers New Jersey đã nhảy cầu tự tử ở New York sau khi bị quay lén cảnh quan hệ tình dục đồng tính.

Cái chết buồn của Ashlynn Connor là mới nhất trong một loạt các trường hợp được công bố rộng rãi.


Chia sẻ