BÀI GỐC Một ngày sụp đổ vì trót bám theo vợ sắp cưới

Một ngày sụp đổ vì trót bám theo vợ sắp cưới

Tôi đã kiên nhẫn chờ vợ sắp cưới 3 giờ đồng hồ tại phòng khám phụ khoa tư nhân ấy cho đến khi em thực hiện xong thủ thuật nào đó và nhăn nhó bước ra ngoài lên xe phóng đi.

10 Chia sẻ

Bày kế cho tôi bắt tại trận được bố "cặp bồ"

,
Chia sẻ

Anh em tôi ra đường lúc này phải tránh những ánh nhìn soi mói của mọi người. Bố tôi vẫn cặp bồ nhưng có vẻ lén lút, cẩn thận hơn. Điều này càng làm chúng tôi khó có thể chụp ảnh, quay video để bắt tại trận được.

Chào các bạn đọc của chuyên mục Tâm sự!

Tôi là một người rất quan tâm đến mục Tâm sự. Thường thì tôi chỉ đọc những tâm sự và xem những lời bình. Nhưng hôm nay ngược lại, tôi rất mong mọi người chia sẻ câu chuyện của tôi. Tôi nghĩ mình là người trong cuộc nên sẽ không có quyết định sáng suốt được.

Tôi năm nay 30 tuổi, chưa lập gia đình. Tôi được sinh ra trong một gia đình cơ bản. Bố tôi là một công chức, một lãnh đạo trong một cơ quan của Đảng. Mẹ tôi là một phụ nữ rất đảm đang, hết lòng vì chồng vì con. Bà lăn lộn đủ việc từ buôn bán đến làm công nhân để có tiền nuôi hai anh em tôi tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định.

Trước đây tôi nghe mọi người kể bố mẹ tôi là đôi trai tài, gái sắc. Em tôi đã xây dựng gia đình và đã có cháu. Hai vợ chồng em tôi đều làm trong ngành và được mọi người tôn trọng.

Tôi là con trai tuy có công việc ổn định nhưng công việc của tôi thường xuyên phải xa nhà. Nói đến đây chắc mọi người nghĩ gia đình tôi hoàn hảo đúng không?


Tìm hiểu tôi được biết họ đã quan hệ với nhau gần 2 năm nay. Và thật khinh bỉ người đàn bà đó cũng là một cán bộ đã gần 40 tuổi nhưng chưa có chồng. Bà ta là loại đàn bà thuộc dạng “lăng nhăng” (Ảnh minh họa)

Đúng là ở khu phố luôn coi gia đình tôi như tấm “gương” cho mọi gia đình trí thức. Bố tôi ở cơ quan được cấp dưới tin yêu, về nhà được vợ con tin tưởng, ra ngoài được mọi người nể phục. Tính ông rất vui vẻ, trẻ trung, nói chuyện có duyên. Mẹ tôi được mọi người yêu mến vì tính hay lam hay làm, hi sinh vì chồng con. Nhưng cuộc đời không ai biết được chữ ngờ.

Cuộc sống của gia đình tôi vẫn lặng lẽ trôi đi rất hạnh phúc nếu như không có một chuyện xảy ra cách đây vài tháng. Khi tôi đi công tác trở về, mẹ có kể “dạo này có một số người rỉ tai là bố có bồ”. Tôi gọi cho vợ chồng đứa em và hỏi chuyện. Ba mẹ con tôi đều nghĩ chắc có đối tượng nào ghen ăn tức ở nên đặt điều linh tinh nên không ai nghĩ gì nữa.

Cũng phải nói mẹ tôi thật thà, chất phác. Cái chuyện bố tôi đưa đồng nghiệp, bạn bè về ăn uống là chuyện rất bình thường. Ai có nói trêu đùa gì với bố, mẹ cũng chỉ cười không tỏ ra ghen tuông gì.

Nhưng không chỉ một người mà nhiều người “rỉ tai” với mẹ tôi như vậy khiến chúng tôi không thể ngồi yên được nữa. Tôi và em gái quyết định tìm hiểu. Và thật không ngờ những lời đồn đại kia là có cơ sở.

Tuy chưa có chứng cứ rõ ràng (chỉ chưa bắt được trên giường) nhưng mối quan hệ ngoài luồng đó của bố là có thật. Tôi, em gái và mẹ tôi như rụng rời.

Tìm hiểu tôi được biết họ đã quan hệ với nhau gần 2 năm nay. Và thật khinh bỉ người đàn bà đó cũng là một cán bộ đã gần 40 tuổi nhưng chưa có chồng. Bà ta là loại đàn bà thuộc dạng “lăng nhăng”. Hàng xóm bà ta nói “Nó cặp nhiều người lắm, bị người ta đánh cho mấy lần vì tội chèo kéo chồng người khác rồi”.

Tôi rất buồn nhưng cũng tự an ủi mẹ để tìm hiểu thêm xem hay có lí do gì mà bố không nói ra được vì bố tôi còn là người rất hay “nể” người. Tôi hẹn bố ra quán nước nói chuyện như hai người đàn ông. Lúc đầu tôi xin lỗi trước nếu tôi có nói sai điều gì về ông. Ông tỏ ra ngạc nhiên như không có chuyện gì. Tôi hỏi thẳng thì bố trả lời “Chỉ là tin đồn, có người ghen ghét,…”.

Tôi vẫn kiên nhẫn nói nhẹ nhàng vừa như khuyên nhủ nếu ông có làm sai thì nên sửa chữa lỗi lầm vừa có ý “răn đe” nếu bố không chấm dứt thì sẽ báo lên cơ quan của hai người. Vì tôi biết tình cảm của bố với người đàn bà đó là rất sâu đậm. Nhưng bố tuyệt nhiên “chối” và còn nói chở tôi đến nhà người đàn bà kia.

Tôi cảm thấy rất thất vọng. Tôi mong buổi hôm đó bố tôi sẽ nhận lỗi lầm của mình và hứa sửa sai vì tôi biết nếu tin này lộ ra thì không chỉ ông, gia đình và cả cơ quan của bố tôi sẽ rất thất vọng. Riêng chúng tôi cảm thấy rất “nhục nhã” về người bố của mình.

Bố tôi đâu còn trẻ, sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi, ông đang được mọi người trọng vọng. Tôi không nghĩ bố tôi lại đánh đổi gia đình, sự kính trọng của con cháu, của mọi người để lấy người đàn bà đó. Tôi thầm nhủ nếu bố tôi “hối hận” thì tôi sẽ về nói với mẹ và em gái tôi là “không có chuyện gì xảy ra” để họ yên tâm và vẫn thần tượng bố tôi như ngày nào.

Nhưng điều tôi mong muốn không thành sự thật và công cuộc “điều tra” vẫn tiến hành ngầm. Lúc này không khí trong nhà tôi không còn đầy ắp tiếng cười như xưa mà bao trùm một không khí rất nặng nề. Mẹ tôi không còn là người đàn bà “chân chất” nữa mà bà đã bị tổn thương. Bà đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp của chồng, con và bây giờ bà bị “trả giá đắt” thế này đây.

Bản năng của người phụ nữ ở bà đã trỗi dậy. Lần đầu tiên tôi thấy bà “ghen”. Bà cũng hay nói bóng gió trong những lần nói chuyện với cả nhà. Tôi và em gái tôi cảm thấy xấu hổ, nhục nhã khi nghĩ rằng sẽ ra sao nếu sự việc bùng nổ thì mọi người sẽ nghĩ gì về bố mình? Công việc hàng ngày của ông là phải làm “gương” cho dân. Ngành nghề của tôi và hai vợ chồng em gái tôi cũng vậy.

Sau cái hôm bố con tôi ngồi nói chuyện đó thì gia đình tôi cũng đã có một cuộc họp gia đình nhỏ chỉ gồm có bố mẹ tôi, tôi và em gái hết lời khuyên nhủ có, răn đe có nhưng bố vẫn không nhận mình đã sai. Đôi khi ông còn cho hai anh em tôi hỗn láo.

Đến lúc này tôi cũng đã chất vấn ông về những chứng cớ mà tôi có. Nhưng “ông vẫn chối bay chối biến” vì như đã nói tôi không muốn mọi chuyện rùm beng nên tôi cũng không muốn “chụp ảnh, quay phim” gì . Cuộc họp gia đình kết thúc với sự thất vọng nặng nề của tôi.

Sau đó ông vẫn có quan hệ với người đàn bà kia nhưng tinh vi hơn, cẩn thận hơn. Sở dĩ tôi biết được là do một người bạn thân của tôi sống gần nhà người đàn bà kia kể lại. Mẹ tôi cũng đã gọi điện, nhắn tin cho người đàn bà kia từ nhẹ nhàng đến răn đe nhưng bà ta không tỏ ra hối lỗi mà lại nhắn tin chửi rủa mẹ tôi. Bà ta là một người rất đanh đá chua ngoa.

Thực lòng mà nói nếu hai anh em chúng tôi không phải là người “nhà nước” thì chúng tôi đã thuê côn đồ cho bà ta một trận. Nhưng trong thâm tâm chúng tôi vẫn không muốn sự việc rùm beng bởi sẽ “xấu chàng, hổ ai” nên tôi không muốn làm điều đó.

Chính vì điều này mà tôi cũng chưa muốn lấy vợ. Tôi sợ vợ và gia đình nhà vợ sẽ khinh bỉ tôi khi biết bố tôi là người như vậy. (Ảnh minh họa)

Cái kim trong bọc bây giờ cũng dần dần lộ ra, giờ đã có người nói ra nói vào. Thực sự bây giờ tôi không biết phải thế nào. Anh em tôi ra đường lúc này đã phải tránh những ánh nhìn soi mói của mọi người. Bố tôi đã lén lút, cẩn thận hơn với mối quan hệ kia. Điều này càng làm chúng tôi khó có thể chụp ảnh hay quay video để bắt tại trận được.

Tôi biết đấy chỉ là bằng chứng để có thể “đưa ra tòa” thôi chứ sự việc đã rất rõ ràng. Chính vì điều này mà tôi cũng chưa muốn lấy vợ. Tôi sợ vợ và gia đình nhà vợ sẽ khinh bỉ tôi khi biết bố tôi là người như vậy.

Bây giờ tôi đang phân vân và rất buồn vì tôi lại sắp phải đi làm xa nhà mà mọi chuyện cứ như vậy. Tôi không yên tâm được. Tôi đang rất hoang mang và rất cần những chia sẻ của các bạn.

Hãy giúp tôi làm sao vẫn giữ được bố cho gia đình tôi, vẫn giữ được ông cho cháu tôi và làm cách nào để ông từ bỏ được cuộc tình ngang trái kia? Mong mọi người cho tôi lời khuyên và có thể bày cho tôi cách bắt tại trận bố đang "cặp bồ" sớm vì tôi sắp phải đi công tác rồi.

Chia sẻ