Bất lực khi bị trai có vợ "bủa vây"

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Em đã nhắn tin nói thẳng với anh đừng nên lặp lại hành động như vậy nữa bởi dẫu sao anh cũng là trai có vợ rồi.

Hỏi:
 
Chào chị Tâm An,
 
Em năm nay 25 tuổi. Hiện tại, em đang có công ăn việc làm ổn định và có cuộc sống độc thân vui vẻ. Cách đây 5 tháng, em chuyển công ty và ngày đầu tiên nhận công việc mới, em đã gặp anh. 
 
Thời gian đầu vì mới vào làm việc nên khi tiếp xúc với anh, em không hề biết anh là trai có vợ. Anh đối xử với em rất tốt, ga lăng và nhiệt tình. Em cũng chỉ nghĩ vì mới làm việc nên anh giúp đỡ em với tư cách hỗ trợ đồng nghiệp mới mà thôi. 
 
Sau đó, em cũng có tình cảm với anh. Nhưng cùng lúc, em biết được anh đã có gia đình nên em đành chôn giấu tình cảm của mình trong lòng. Trong khi đó, anh vẫn giữ thái độ đối xử nhiệt tình trên mức đồng nghiệp với em. 
 
Một hôm, các nhân viên trong phòng đều có việc phải đi ra ngoài, chỉ có em và anh ở lại. Anh đã chủ động tán tỉnh em. Em nhất quyết cự tuyệt và tự trấn an mình rằng đây chỉ là một phút nông nổi của anh nên anh mới có những hành động như vậy. 

Sau đó, em đã nhắn tin nói thẳng với anh đừng nên lặp lại hành động như vậy nữa bởi dẫu sao anh cũng là trai có vợ.
 
Bất lực khi bị trai có vợ
Em biết mình đang sai nhưng dường như em bất lực trước những cám dỗ mà anh dành cho. Em phải làm gì vào lúc này? (Ảnh minh họa).
 
Anh đã nhắn tin lại nói thương em và bảo em hãy tiếp tục mối quan hệ này. Anh bảo em hãy thả lỏng, thoải mái và nghe theo sự mách bảo của trái tim. Anh còn dặn em đừng để cho các đồng nghiệp trong công ty biết. 
 
Lúc đó đầu óc rối bời, em biết mối quan hệ này là sai nhưng trong sâu thẳm trái tim, hình bóng của anh vẫn chiếm một vị trí nhất định. Hơn ai hết, em vẫn muốn duy trì tình cảm này.
 
Một tuần sau, lợi dụng lúc trong phòng không có người, anh đã ôm, hôn em thật nhiều. Lúc đó, vì quá nhớ anh, em đã đáp lại tình cảm của anh. Từ đó, bất kỳ lúc nào có cơ hội, anh đều bủa vây em. Em trượt dài trong mối quan hệ tội lỗi này.

Mỗi khi ở công ty, anh luôn có những cử chỉ thân mật với em (kéo ghế ngồi sát cạnh em, dành cho em những ánh mắt yêu thương ấm áp nhất, em làm gì anh đều bên cạnh...) khiến em không thể ngăn nổi tình cảm của mình. Em ngày một yêu anh nhiều hơn.
 
Bây giờ, em không biết phải làm như thế nào? Em gần như rơi vào trạng thái đau khổ và tuyệt vọng. Hình ảnh của anh luôn hiển hiện trong tâm trí em suốt 24/24 giờ. Em không thể tập trung vào công việc. Thậm chí nhiều đêm em còn mất ngủ vì nghĩ đến anh.

Em đã suy nghĩ đến hướng xin nghỉ việc để rời xa anh. Nhưng hiện tại em chưa tìm được công việc nào phù hợp. Em bắt đầu không thể điều khiển được lí trí của mình. Mỗi khi gặp anh, em lại trở thành một con người khác. 
 
Em đã quá mệt mỏi với chuyện này. Em là một người con gái dại khờ, là một kẻ thứ 3 ngốc nghếch. Mong chị cho em lời khuyên chân thành vào lúc này.
 
(Linh Hạnh, Đống Đa, Hà Nội)

Chị Tâm An trả lời: 
 
Linh Hạnh thân mến,
 
Qua những dòng tâm sự của em, chị biết em là một cô gái giàu tình cảm, thơ ngây, thật thà, mềm yếu. Em là một cô gái trẻ, chưa yêu lần nào và luôn mong muốn tìm được một bến bờ hạnh phúc như bao người khác. Nhưng thật không may, người khiến em lần đầu biết rung động lại là người từng trải, đã có gia đình.  
 
Theo cảm nhận của chị, em đã có một quyết định, một sự lựa chọn cho riêng mình. Nhưng em cũng đang hoang mang, trăn trở về mối quan hệ này. Chị ủng hộ em vì ban đầu đã có suy nghĩ từ chối tình cảm của trai có vợ dành cho mình. 

Tuy nhiên, sự từ chối của em vẫn chưa đủ quyết liệt để khiến anh ấy nhận ra em không phải là mối tình tạm bợ mà anh ấy hi vọng. 
 
Anh ấy rõ ràng là một người ích kỷ khi van xin, níu kéo, lợi dụng tình cảm ngây thơ, trong sáng của em. Em phải tỉnh táo để hiểu đây là một mối tình vụ lợi không hơn không kém. Em sẽ là người thiệt thòi nếu nhất quyết “đâm lao”. 
 
Sự ích kỷ, không đàng hoàng, tham lam của anh ấy còn thể hiện rất rõ ở chỗ anh mong em đừng cho ai biết mối quan hệ của hai người. Em phải hiểu nếu yêu em thật lòng, chắc chắn anh ấy sẽ không cư xử như vậy. Thực tế, cuộc sống lứa đôi chỉ thực sự hạnh phúc khi cả hai người đến với nhau bằng tình yêu chân thành em ạ.

Chuyển công ty có lẽ là phương án tốt hơn cả. Tuy nhiên, trước mắt khi chưa tìm được công việc phù hợp, em đừng nghỉ vội. Nhưng em phải tỏ rõ thái độ dứt khoát với anh ấy. 
 
Em hãy tránh những lúc chỉ có một mình với người đàn ông đó. Em cũng tránh liên lạc, nói chuyện, nhắn tin. Thậm chí em có thể nói với anh ấy nếu còn làm phiền em, em sẽ thông báo chuyện này cho cấp trên, cho đồng nghiệp, cho gia đình của anh ấy biết…
 
Chị tin khi em đã dứt khoát, thể hiện sự cương quyết, khước từ của mình, anh ấy sẽ hiểu và dừng lại.

Chị hiểu, em ít nhiều cũng có tình cảm với anh ấy nên khi thiếu vắng người đó trong quãng thời gian sau này sẽ thật sự không dễ dàng gì. Nhưng em hãy coi đó như một cái răng sâu cần phải nhổ. Nếu không nhổ, nó cứ nhức nhối, hành hạ mình.  
 
Nói thì dễ, làm mới khó song đó là cách tốt nhất em cần làm khi ở vào hoàn cảnh này.
 
An tâm lên em nhé! Em hãy mạnh mẽ và rút lui càng sớm càng tốt ra khỏi cuộc tình tay 3 này. Em hãy dành thời gian của mình cho học tập, công việc và những mối quan hệ khác. 
 
Em còn rất trẻ, chị tin tình yêu chân thành của một người đàn ông khác vẫn đang chờ em ở phía trước. 
 
Chúc em hạnh phúc!
 

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, 5, Chủ Nhật trong tuần.

 
 

Anh là trai có vợ và có cả con riêng. Anh đến với em khi cuộc hôn nhân hiện tại của anh gặp quá nhiều rắc rối.
Bất lực khi bị trai có vợ
Chia sẻ