Phản bội chồng vì mê mệt trai có vợ

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Mỗi khi cãi nhau với chồng em lại thao thức, nhớ về anh, có lúc oán trách anh, vì anh ấy mà em khổ sở như thế này.

Hỏi: 
 
Chị Tâm An kính mến,
 
Khi còn là một cô sinh viên ngây thơ, em đã trót thương thầm nhớ trộm một người đàn ông đã có vợ và hai con. Anh là bạn của anh trai em. Em chẳng biết tại sao em lại thích anh, trong khi anh chẳng đẹp trai, chẳng giàu có, hay nói thẳng ra, anh chẳng có một điểm gì đặc biệt để em phải mê mệt đến vậy. Đó là tình đơn phương. 
 
4 năm sau khi lấy chồng, em vẫn còn nhớ nhung người đàn ông kia. Những tưởng lấy chồng sẽ hết cái cảm giác xốn xang thuở nào, thế mà lạ lùng thay, em càng nhớ anh mãnh liệt hơn. Mỗi khi cãi nhau với chồng em lại thao thức, nhớ về anh, có lúc oán trách anh, vì anh ấy mà em khổ sở như thế này. 
 
Một lần tình cờ, em gặp lại anh trong một chuyến đi công tác. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, em nói lên tình cảm của mình. Sau một vài giây nghĩ ngợi anh cũng nói là có tình cảm với em, nhưng vì có gia đình rồi và ngại anh trai em nên anh đành “im lặng là vàng”.

Sau chuyến công tác đó, chúng em thường xuyên gặp gỡ, đi chơi, ăn uống, hát hò, xem phim, uống rượu giải sầu với nhau.
 
Một hôm, trong men say, em đã phản bội chồng. Thực tâm em yêu người đàn ông kia rất nhiều. Em đã nói chuyện với anh ấy và hỏi rằng: “Mình nên thế nào hả anh?”.
 
Anh chỉ cười: “Chỉ thế này thôi chứ anh không thể bỏ vợ và em không thể bỏ chồng”. 
 
Em biết em sẽ không bao giờ có được người đó, nhưng em không biết mình nên làm gì vào lúc này? Tiếp tục mối quan hệ bất chính, phản bội chồng hay dừng lại, em thấy có tội với chồng, với gia đình anh…
 
Em phải làm sao đây? Mong chị Tâm An hãy cho em một lời khuyên vào lúc này. Anh ấy có thật lòng với em không hả chị?
 
(Hoàng Ly, Nguyễn Huệ, TP HCM)
 
Phản bội chồng vì mê mệt trai có vợ 1
Sau chuyến công tác đó, chúng em thường xuyên gặp gỡ, đi chơi, ăn uống, hát hò, xem phim, uống rượu giải sầu với nhau (Ảnh minh họa).
 
Chị Tâm An trả lời:
 
Em Ly thân mến, 
 
Tình yêu thầm kín của em đã được nuôi dưỡng qua một thời gian dài và khi gặp lại người này, em đã không kiềm chế được lòng mình mà có lỗi với chồng. 
 
Nhưng em thấy đấy, dù em có định kéo dài chuyện này, phản bội chồng mình thêm lần nữa thì em cũng chẳng bao giờ có được anh ấy. Em nên hiểu rằng, mối quan hệ vụng trộm này giống như em đang chơi với lửa vậy. Bị bỏng tay lúc nào em không biết trước được đâu. 
 
Qua những gì em kể, chị thực sự không chắc anh ấy có yêu em thật lòng hay không, nhưng khi có người phụ nữ tự nguyện đem lòng yêu mến mình, nhiều người đàn ông sẽ “dại gì từ chối”. 
 
Em là người chủ động trong việc này thì em cũng chính là người phải chấm dứt nhanh mối quan hệ nguy hiểm đó. 

Em nên dành thời gian, tâm trí lo toan cho người chồng và cuộc sống gia đình của mình nhiều hơn. Việc em cố đẩy mình vào cuộc phiêu lưu tình ái này là hoàn toàn không ổn và sẽ không có hậu. 
 
Em hình dung mà xem, một khi em đã quá đà, mối quan hệ bị chồng em, vợ anh ấy phát hiện thì mọi người sẽ nhìn em bằng ánh mắt như thế nào? Chắc chăn em không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác và càng không muốn phá vỡ mái ấm của mình đúng không nào?
 
Em hãy tập trung vào công việc mình đang có, vào gia đình mình, hãy nói rõ ràng với anh ấy rằng: “Đó chỉ là một sai lầm”. 
 
Em hãy nghe chị, dừng lại lúc này là khôn ngoan. 
 
Chị hiểu, nói thì dễ nhưng quyết tâm dứt bỏ tình cảm mà em đã ấp ủ nhiều năm nay là một điều khó. Vì vậy rất cần ở em một sự tỉnh táo và cả sự dũng cảm nữa. 
 
An tâm lên em nhé, chúc em có một quyết định đúng đắn. 
 
Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).
 
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, 5, 7, Chủ Nhật trong tuần
 

 Bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người em vẫn tiến đến với anh. Em sốc khi phát hiện ra anh có tình cảm với 1 chị đồng nghiệp khoảng vài tháng gần đây
Phản bội chồng vì mê mệt trai có vợ 2
Chia sẻ