Bắt gặp chị dâu khóc trong vòng tay người đàn ông khác, tôi giận sôi ruột gan mà chỉ dám đứng từ xa quan sát

Chị Hướng Dương,
Chia sẻ

Từ ngày đó, tôi bỗng trở nên rất ghét chị dâu bởi tôi sợ anh trai mình sẽ đau khổ khi biết đã bị vợ lừa dối.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào Hướng Dương,

Trước kia tôi và chị dâu rất thân thiết và quý mến nhau, nhưng 2 tháng trước, tôi tình cờ nhìn thấy chị khóc trong vòng tay một người đàn ông khác, từ đó tôi rất ghét chị. Tôi biết người đàn ông kia là người yêu cũ của chị, hai người suýt chút nữa đã thành vợ chồng nhưng anh ta lại bỏ đi nước ngoài, chọn con đường sự nghiệp. Chị dâu vì bất đắc dĩ mới lấy anh trai tôi.

Hôm đó, hai người họ gặp lại nhau, không biết đã nói chuyện gì mà chị dâu lại khóc nức nở. Anh ta ôm vai an ủi chị. Tôi ngồi một góc quan sát mà giận sôi ruột gan. Nhưng tôi không nói cho ai trong nhà biết. Tôi sợ anh tôi thất vọng, đau khổ vì anh rất yêu vợ.

Bắt gặp chị dâu khóc trong vòng tay người đàn ông khác, tôi giận sôi ruột gan mà chỉ dám đứng từ xa quan sát - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Nhưng từ ngày ấy, tôi không còn muốn nói chuyện với chị nữa. Trong thâm tâm tôi rất khinh thường chị nên tôi chống đối ra mặt. Có lần chị hỏi tôi: "Chị làm gì sai hay sao mà gần đây em giận chị à?". Tôi muốn hét lên rằng tôi đã nhìn thấy bộ mặt đáng khinh của chị rồi, nhưng tôi vẫn im lặng bởi tôi không muốn mọi người biết.

Giữ mãi bí mật này trong lòng khiến tôi rất mệt mỏi và căng thẳng. Bố mẹ và anh trai thì cho rằng tôi cố tình gây khó dễ cho chị dâu. Còn chị thì suốt ngày mang bộ mặt rầu rầu như thể bị tôi bắt nạt ức hiếp, tìm mọi cách lấy lòng tôi.

Tôi có nên nói với mọi người sự thật về chị không hả Hướng Dương? Mỗi khi nhìn thấy anh trai chiều chuộng chị, tôi cảm thấy chua xót cho anh lắm, bị vợ lừa dối sau lưng mà không hay biết gì. Mong chị cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn chị! (kimnguyen…@gmail.com)

Bắt gặp chị dâu khóc trong vòng tay người đàn ông khác, tôi giận sôi ruột gan mà chỉ dám đứng từ xa quan sát - Ảnh 3.

Bạn thân mến,

Bạn đã làm đúng khi không nói cho người nhà biết chuyện mình đã nhìn thấy và cũng không nên nói ra điều này trong tương lai. Bởi dù chuyện đó thực hư như thế nào thì một khi nói ra, chắc chắn tình cảm trong gia đình sẽ có chút chuyển biến xấu, sứt mẻ chứ không được đẹp đẽ yên bình như bây giờ.

Còn về chuyện bạn đã nhìn thấy, đầu tiên Hướng Dương muốn hỏi bạn rằng ngoài việc ôm vai an ủi như thế, hai người đó có còn sự thân mật nào khác không? Bởi vì bạn không biết được họ đã nói chuyện gì mà chị dâu lại khóc nên trong lòng bạn luôn có một khúc mắc không thể cởi được.

Trong trường hợp này, Hướng Dương nghĩ bạn nên tìm một cơ hội nói chuyện riêng với chị dâu, hỏi chị ấy về tình huống ngày hôm đó và mong nhận được câu trả lời của chị để giải tỏa những bận tâm trong lòng. Đồng thời cũng bày tỏ quan điểm không muốn chị gặp lại người cũ nữa, tránh sự việc có thể khiến những người khác trong gia đình bắt gặp. Đến lúc đó tình ngay lý gian, khó có thể giải thích cho được.

Nếu chị dâu bạn là người hướng về gia đình, chắc chắn sẽ hiểu lời bạn nói và hạn chế những cuộc gặp không cần thiết để bảo vệ tổ ấm.

Hãy nhìn cách chị ấy đối xử với chồng, bố mẹ chồng để biết chị dâu bạn là có phải là một người vợ tốt, một con dâu hiền thảo hay không nhé. Đừng vì chút chuyện không rõ ràng kia mà khiến những nghi ngờ bào mòn tình cảm.

Chúc bạn sớm giải tỏa được khúc mắc trong lòng!

Hướng Dương.

Chia sẻ