Tôi thực sự oán hận chồng mình mọi người ạ!
Hòn Nen cách đây mấy năm chỉ toàn nhà tranh vách đất, vất vả, khó khăn, hàng trăm thanh niên trong làng đã tìm đường đi làm ăn, buôn bán ở nước ngoài, có tiền tỷ gửi về nhà xây biệt thự.
Tôi nghĩ mình không làm gì sai trái và bản thân cũng chỉ là một nạn nhân của Đại.
Nếu tôi biết sự thật ngay từ đầu thì sẽ không bao giờ có chuyện tôi bước chân vào mối quan hệ này.
Tại Pháp, mỗi ngày đang ghi nhận khoảng 30 nghìn ca nhiễm mới, lệnh giới nghiêm ban đêm đã được áp đặt trở lại.
Nhìn tấm ảnh, tôi giận dữ vì không ngờ vợ lại giấu giếm chồng làm chuyện tày đình như thế.
Chuyện mai mối cho chàng đại gia có 40 phòng trọ ở "Hẹn ăn trưa" có nhiều diễn biến khá thú vị.
Cuối cùng, chị Thảo đã nhận ra rằng: "Một cách kỳ lạ, mục đích của chuyến đi đã đạt được, mình đặt được một chân lên con đường hạnh phúc thực sự, mình tìm thấy chính mình."
Ngoài ra cựu người mẫu cũng cởi mở khi nói rằng: "Anh ấy sẽ bỏ tôi nếu Phan Như Thảo trở nên xấu tính, lợi dụng, đào mỏ. Còn chuyện đẹp xấu chồng tôi không lo thì mắc gì những người xung quanh phải lo giùm".
Đúng là, có những thứ chẳng giá trị ở nơi này lại nhưng lại vô cùng đắt đỏ ở nơi khác. Ví dụ như rau muống!