Phát hiện bé gái khóc ré lên khi vừa thực hiện hành vi dâm ô, đối tượng hoảng sợ chở bé về thì bị mọi người bao vây và hô hoán có kẻ bắt cóc trẻ con.
Mấy ngày nay, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một nhóm đối tượng bôi mặt đen nhẻm, mặc quần áo, đội mũ màu đen, miệng ngậm cái gì đó, tay cầm đầu gà đi xin tiền khắp nơi khiến nhiều phụ huynh, học sinh hoang mang lo sợ.
Hiện nay trên mạng xã hội đang xuất hiện hình ảnh người đàn ông với khuôn mặt đen thui, diện bộ trang phục kiểu "dị nhân" cầm theo chiếc đầu gà cùng xúc xích đi đến trước cổng trường, hoặc nơi đông người để ăn xin.
Theo chia sẻ của một phụ huynh, đối tượng lạ mặt lởn vởn ở các trường tiểu học Nguyễn Du, Văn Yên, Lê Lợi, Nguyễn Trãi với nhiều biểu hiện đáng nghi.
Cảnh sát chính thức lên tiếng về thông tin liên quan đến "Dì Mai" khiến cộng đồng mạng xôn xao.
Vào một ngày trời nắng đẹp, người mẹ tìm lại được con sau 2 năm bị bắt cóc. Phép màu đã xảy ra nhưng dường như có chút gì đó kỳ lạ!
Cô tự nghĩ, đây có thể là lý do mà cô và cảnh sát mất đến 3 giờ đồng hồ mới tìm được con. Nhưng cái chuyện mà cô nghĩ chỉ là một phần nhỏ của sự thật kinh hoàng đằng sau.
Sáng 12/10, trên một số các trang mạng xã hội đã lan truyền thông tin “bắt cóc trẻ con, chém người truy đuổi ở Phú Thọ”. Nội dung đăng tải cho thấy một nhóm người dân đang giữ tay một người phụ nữ rồi dùng dây trói tay và giao cho cơ quan công an.
Chỉ nhờ 1 câu nói, cậu bé Xuân đã tự cứu được mình khỏi bàn tay tên bắt cóc.
Vụ tấn công xảy ra tại Ấn Độ khiến 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương nghiêm trọng.