Colleen cho biết cô không hối hận vì đã cứu mạng bạn trai cũ - người mà sau đó đã lừa dối cô.
Mất bạn trai tôi không có tiếc, tôi thấy hận bản thân có lớn mà không có khôn.
Lo sợ con sinh ra không có bố, tôi đã tìm kiếm bạn trai khắp nơi, để rồi khi gặp lại anh, tôi không tin nổi vào mắt mình.
Kết quả điều tra đã khiến những người trong cuộc giật mình kinh ngạc.
Nam bỗng dưng biến mất như chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy.
So sánh giữa hai người phụ nữ, bạn gái mới của Sơn chẳng hề hơn Khánh bất kỳ điều gì. Trái lại cô nàng còn thua Khánh ở 7 năm tình cảm với anh.
Ngày chia tay tôi nhắc lại câu anh ta từng nói: "Có lẽ với anh, những thứ không thể mua được bằng tiền thì sẽ mua bằng rất rất nhiều tiền. Ai nói cũng đều hay cho đến khi người ta trả lời bằng hành động".
"Nghe bạn gái nói thế, Đ. hùng hổ phóng xe về. Như mọi khi thì tầm nửa đêm, kiểu gì Đ cũng nhắn tin, gọi điện xin lỗi. Song hôm ấy Đ. im lặng tới sáng. Em đang giận nên cũng mặc kệ...", cô gái kể.
Cho đến hôm ấy, sau gần 2 năm biệt tích, Khang đột nhiên xuất hiện rồi nằng nặc bắt Ngọc cho anh ta nhận lại đứa con.
Biết năm ấy Lan giữ "giọt máu" của anh lại, Sơn mới vội vàng quay về xin bạn gái cũ cho nhận lại...