CHUYỆN CHI TIÊU

Bà mẹ trẻ "mạnh tay" chi 11 triệu đồng tiền học hành, bỉm sữa... cho con mỗi tháng

Minh Anh,
Chia sẻ

Với suy nghĩ dành cho con những gì tốt đẹp nhất, bà mẹ trẻ 26 tuổi mạnh tay chi 11 triệu đồng mỗi tháng cho con phục vụ tiền học hành, bỉm sữa... Bà mẹ trẻ đã chia sẻ quan điểm về tiền bạc và chi tiêu của mình...

Sống chung cùng bố mẹ chồng, vợ chồng chị Nguyễn Linh (Hà Nội) không mất tiền thuê nhà, lại mới có một con trai 18 tháng tuổi. Với doanh thu mấy trăm triệu đồng mỗi tháng từ việc kinh doanh, sau khi chi trả các khoản cho cửa hàng và nhân viên, vợ chồng chị Nguyễn Linh thu về mấy chục triệu đồng. Thu nhập này chị Linh cho rằng ở mức trung bình tại các thành phố lớn.

Với quan điểm chăm sóc con trong điều kiện tốt nhất có thể, chị Linh chi cho con 11 triệu đồng mỗi tháng, tức chiếm khoảng gần 1/3 thu nhập của cả hai. “Con đầu nên mọi thứ đều muốn tốt nhất. Sữa bỉm đều chọn dùng những loại hàng khá tốt”, chị tâm sự.

Bà mẹ trẻ một con cho biết, chỉ tính riêng tiền học cho bé hàng tháng đã mất khoảng 5 – 6 triệu đồng, sữa hơn 2 triệu, bỉm 1,5 triệu, còn 1 - 1,5 triệu mua đồ ăn vặt, sữa chua, váng sữa... Quần áo thì mua có đợt, 3 - 4 triệu 1 đợt mua nên cộng dồn chia ra khoảng mấy trăm nghìn một tháng.

Bà mẹ trẻ 9X mạnh tay chi 11 triệu đồng tiền học hành, bỉm sữa cho con mỗi tháng
Ngoài công việc biên đạo múa, bà mẹ trẻ 9X còn kinh doanh online kiếm thêm tiền phục vụ chi tiêu gia đình.

Kiếm được một khoản tiền kha khá hàng tháng từ công việc biên đạo múa và cùng chồng kinh doanh vào những lúc rảnh rỗi, có những thứ chị Linh chi tiêu mạnh tay nhưng đều trong điều kiện kinh tế cho phép.

Có lẽ là người trong lĩnh vực kinh doanh nên mọi thứ chi tiêu đều khá rạch ròi. Bà mẹ trẻ luôn phân chia số tiền thu nhập hàng tháng thành các khoản riêng: Ăn uống, mua sắm, chữa bệnh, cưới xin, ma chay... Ngoài khoản tiền chi cho con và cho sinh hoạt gia đình, chị cho biết:“Tôi luôn để riêng 2 phong bì hàng tháng, một cái cho con, một cái cho 2 vợ chồng chi tiêu”.

Chị quan niệm, để riêng một khoản tiền cho con như vậy cũng là một cách tiết kiệm cho con và tiết kiệm cho mình để sau này khi có việc quan trọng còn có chỗ để tiêu. “Vợ chồng mình luôn muốn con được đầy đủ những gì tốt nhất nên ngoài việc chăm lo cho con ăn uống, học hành, phát triển đầy đủ bằng bạn bằng bè, vợ chồng mình có một khoản riêng sau này lo cho con những việc quan trọng như đi học xa, cưới xin…”.

Trong gia đình, chị là người nắm hầu bao nhưng tất cả mọi khoản chi tiêu, chị đều chia sẻ với chồng, cần mua đồ gì có giá trị đều hỏi nhau chứ không bao giờ giấu nhau chuyện gì cả. Bởi chị quan niệm: “Đã lấy nhau thì phải biết dung hòa, tôn trọng và chia sẻ với nhau. Dù là vợ chồng thì mọi chuyện cũng nên rõ ràng, minh bạch, có như thế cả 2 vợ chồng mới tin tưởng nhau, hạn chế những tranh cãi, mâu thuẫn”.

Nhưng bát đũa còn có lúc xô, vợ chồng chị cũng khó tránh khỏi đôi lần cãi vã. Rồi cũng mau chóng “hòa bình lập lại” bởi chị quan niệm “dung hòa” là nguyên tắc cần có để gia đình hạnh phúc, êm ấm. Nhân nhượng, dung hòa để biến sự đối lập trở thành không còn đối lập nhau nữa.

Chị Linh chia sẻ, chồng chị vốn cũng là người đàn ông của gia đình, chiều chuộng và tâm lý với vợ nên nếu có mâu thuẫn thì cũng nhanh chóng được hóa giải. Không những thế, anh còn là người đàn ông của gia đình:  Ông xã mình ham việc, ít đàn đúm”, chị hạnh phúc khi nói về điều này của chồng.

Biết chồng là người dễ tính, ít đòi hỏi vợ phải thế này, phải thế kia nên ngược lại, cô vợ trẻ tuổi 9X này cũng rất tâm lý và chiều chồng. “Vì kinh doanh nên đầu óc cũng căng thẳng, vì vậy, mình cũng muốn chiều chồng, mua những thứ anh thích, anh ấy chiều mình, mình chiều lại anh ấy cũng không có gì là khó. Mình tốt với chồng, hiểu tâm lý chồng thì ngược lại chồng cũng sẽ đối xử tốt với mình. Bởi chị cho rằng, trao đi yêu thương thì sẽ nhận lại yêu thương”.

Là biên đạo múa, hình thức là một trong những yếu tố không thể xao nhãng, vì thế, hàng tháng, chị Linh luôn dành cho mình một khoản tiền cho việc chăm sóc sắc đẹp. "Không biết những người phụ nữ khác như thế nào nhưng mình mỗi tháng đều đi làm đẹp, tút tát lại bản thân”, bà mẹ trẻ tâm sự.

Với chị, đó vừa là cách làm bản thân đẹp hơn, tự tin hơn, vừa là cách để giữ chồng. “Chồng mình cũng luôn muốn vợ xinh đẹp, biết diện cho bản tân”, chị cười cho biết.

Không những được chồng tin tưởng trong việc chi tiêu gia đình, chị Linh còn nhận được sự tin tưởng của bố mẹ chồng.

Có lẽ vì tin tưởng con dâu nên bố mẹ chồng chị chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện chi tiêu của vợ chồng trẻ. Vợ chồng mình độc lập kinh tế, ông bà không can thiệp và luôn tôn trọng, không bao giờ xảy ra mâu thuẫn với con cái”.

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, chị Linh cho biết: “Trước mắt mình sẽ nuôi con con trai cho tốt, đợi kinh tế ổn định hơn mới nghĩ nuôi 2 bé vì một bé đã tốn hơn chục triệu một tháng”.

Bà mẹ trẻ
Chi mạnh tay cho con vì chị mong muốn con được hưởng thụ cuộc sống tốt nhất, đầy đủ nhất (Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, với những cặp vợ chồng điều kiện kinh tế eo hẹp hơn, theo chị cũng không nên thấy thế mà lo lắng, vì theo chị “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” và “liệu cơm gắp mắm”.

Chị kể: “Bố mẹ mình từng rất vất vả, kinh tế không có. Những năm 1994 - 1995 kinh tế chẳng có gì nhưng vẫn cố gắng nuôi con, cho con đầy đủ không kém bạn bè, còn bố mẹ chẳng cần gì cả. Nên ở mức kinh tế như thế nào cũng đều sống được hết. Thay vì làm đẹp bản thân, mua sắm những thứ đồ đắt tiền thì lựa chọn những thứ bình dân, đủ để đáp ứng cho cuộc sống thôi”.

Chị cho rằng thiếu tiền có thể làm cho tiếng cười trong gia đình bị méo đi, không còn tròn trịa nữa nhưng nó không phải là mấu chốt của hạnh phúc gia đình. “Hạnh phúc mất khi lòng tin về nhau mất. Bố mẹ mình đã cùng nhau vượt qua tất cả. Và đến giờ, mình nhìn vào học tập. Tiền là một phần của hạnh phúc thôi. Còn mấu chốt vẫn là lòng tin dành cho nhau, cùng nhau cố gắng phấn đấu. Cũng như vợ chồng mình đi lên bằng tay trắng, biết trân trọng nhau hơn và hiêu nhau hơn”.

 

Chia sẻ