Giữa thời mua sắm online chỉ cần vài cú chạm, thanh toán không tiền mặt và vô số chương trình giảm giá, có những cách tiết kiệm nghe chẳng có gì mới nhưng vẫn rất hữu ích.
Tôi nghe câu ấy nhiều lần đến mức bắt đầu khó chịu. Tôi bảo tuổi trẻ có tiền thì nên mua nhà sớm, sau này giá tăng còn có tài sản. Nếu cứ thuê mãi, đến lúc lớn tuổi lại chẳng có gì trong tay. Nó chỉ cười, bảo bố mẹ đừng lo.
Trước đây, mỗi lần con đòi một món đồ đắt tiền, tôi thường tìm cách nói tránh: “Hôm khác nhé”, “Ở nhà có rồi” hoặc “Món này không tốt đâu”. Tôi ngại nói với con rằng nhà mình không đủ tiền. Nhưng rồi tôi nhận ra, con cần được hiểu lý do thật sự.
Điều cần giải quyết lúc này không phải là câu hỏi "76 triệu có nhiều không?", mà là: "Hai người có còn muốn cùng nhau xây một cuộc sống chung hay không?".
Chỉ từ vài món đồ trong một lần đi siêu thị, rất khó để biết người mẹ thường nuôi dạy con như thế nào, gia đình có điều kiện kinh tế ra sao hay cô gái đã được đáp ứng những nhu cầu khác đến mức nào.