Bà mẹ trẻ

tranchien.dhl,
Chia sẻ

Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của một cô gái trẻ sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm cô vừa làm dâu cũng vừa làm mẹ. Những tưởng những khó khăn, vất vả sẽ làm một cô gái trẻ gục ngã nhưng bằng tình yêu và sức mạnh của tuổi trẻ cô đã vươn lên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và giỏi giang hơn.

Lan – một cô gái xinh đẹp 23 tuổi, năm này cô vừa làm dâu cũng vừa làm mẹ. Tốt nghiệp đại học, sau khi vào làm việc tại trung tâm y tế dự phòng của thành phố cô lấy chồng. Anh không phải là người cô yêu tha thiết trong bốn năm đại học. Anh là người cô mới quen. Quen anh, yêu anh và cưới anh tất cả chỉ vẻn vẹn trong vòng 5 tháng.

Anh – chồng cô là người cùng quê. Cô lấy anh là do mai mối từ hai bên gia đình. Cô cưới anh nhanh đến mức chính cô cũng không thể ngờ. Cưới anh cô về làm dâu trong gia đình có bốn người con trong đó anh là con trai trưởng. Bố anh là trưởng họ. Cô là con út trong gia đình có ba chị em gái. Ở nhà cũng vậy đi học cũng vậy việc nhà cô rất kém.

Ngày mới lấy anh cô cắm nồi cơm đầu tiên thì nhão, đến nồi thứ hai thì lại cứng. Một bữa cơm đơn giản đối với cô cũng không phải điều dễ dàng. Những khó khăn chồng chất khó khăn. Con dâu mới lại sống chung với gia đình nhà chồng cô phải làm mọi thứ. Nếu như trước kia ở nhà bố mẹ đẻ cô không phải lo lắng nhiều thì về đây cùng với những bỡ ngỡ, lạ lẫm khi về nhà chồng thì đôi vai nhỏ bé của cô còn gánh thêm trách nhiệm của con dâu trưởng. Cả bố và mẹ anh đều làm công nhân nhà máy giờ đã về nghỉ hưu. Mẹ anh giờ buôn bán thêm hàng khô ngoài chợ. Nhà anh hiện tại có bố mẹ và một đứa em anh, hai đứa em anh đang đi học xa nhà. Ngoài giờ đi làm về cô tất tả nấu cơm, quét dọn, giặt giũ. Dần dần cô đã thấy mình biết sắp xếp mọi việc một cách khoa học hơn và cô đang tập thích nghi, quen dần với nếp sống nhà chồng.

Sau hai tháng khi cưới anh, cô có bầu. Cùng với niềm vui khi có một sinh linh bé nhỏ trong bụng thì cô lại tự trách mình sao lại có bầu vào lúc này cơ chứ. Công việc ở cơ quan cũng mới đi vào quỹ đạo một thời gian ngắn. Nhân viên mới các sếp luôn để ý, dòm ngó. Công việc bên nhà chồng cũng chưa hẳn đã thành thạo. Những áp lực trong công việc cùng những lo toan vất vả trong cuộc sống khiến cô trở nên cáu gắt, khó tính. Lúc nào cô cũng cảm thấy mệt mỏi và chán chường. Nhưng may mắn, chồng cô dù thực sự yêu nhau cũng chưa lâu, cô cũng chưa thật sự tìm hiểu được hết tính nết của anh nhưng anh lại là người yêu thương cô và hết lòng vì gia đình. Từ nhỏ sống trong gia đình đông anh em như vậy những công việc nhà anh không hề ngần ngại, anh cũng rất tâm lý và tinh ý khi thấy những công việc vợ đang lung túng thì anh sẽ đến bên cô giúp đỡ cô.

Trong lúc mang bầu cô may mắn hơn những bà bầu khác là cô không bị ốm nghén, chê cơm hay mệt mỏi. Mẹ chồng và em chồng cũng giúp đỡ cô nhiều khiến cô không còn cảm giác ngần ngại và không còn sự so sánh giữa nhà mẹ đẻ với nhà mẹ chồng nữa.

Còn gần một tháng nữa mới đến ngày cô sinh, nhưng đêm hôm ấy cô đã thấy đau bụng dữ dội, khó chịu trong người. Mọi người đưa cô lên bệnh viện tỉnh. Cô phải đẻ non. Cô đau đớn vật vã, trời mùa đông gió rét căm căm mà mồ hôi vã ra như tắm. Có lẽ lúc ấy cô thấy nỗi đau lớn đến nỗi bằng tất cả những nỗi đau mà trước kia cô từng trải qua. Cô tự nhủ mình phải cố gắng cố gắng thật nhiều vì chồng, vì gia đình chồng và vì đứa con. Cuối cùng, thành quả lớn nhất là một đứa bé trai kháu khỉnh ra đời. Niềm hạnh phúc vỡ òa. Cô khẽ mỉm cười.

Những tưởng những điều khó khăn, vất vả sẽ làm một cô gái trẻ gục ngã nhưng không cô đã vươn lên trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và giỏi giang hơn rất nhiều. Cô thầm cảm ơn anh – canh bạc lớn nhất của cuộc đời cô và gia đình hai bên đã khiến cô từ một cô gái trẻ trở thành một bà mẹ trẻ đảm đang. Có thể sau này cuộc sống không êm đềm, sẽ có những chuyện không hay những cãi vã nhưng hiện tại cô thấy mình hạnh phúc…

 

Chia sẻ