Bà mẹ hai con tốt bụng ở Sài Gòn nấu hàng trăm suất cơm cho người nghèo, người lang thang mùa cách ly Covid-19

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Từ tủ quần áo miễn phí, tủ sữa miễn phí cho các sản phụ mới sinh không may thiếu sữa nuôi con, đến nay bà mẹ 2 con ở TP.HCM lại vừa có một việc làm vô cùng ý nghĩa khi đất nước đang phải cách ly xã hội vì dịch bệnh Covid-19.

Hơn 1 tuần nay, tại số nhà 371/44 đường Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình (TP.HCM) xuất hiện một chiếc kệ được đặt sẵn hàng chục các hộp cơm với đủ các món kho, xào và canh.

Phía trên kệ là tấm biển màu vàng có in dòng chữ màu đỏ lớn: "Cơm nhà miễn phí".

Bà mẹ hai con tốt bụng ở Sài Gòn nấu hàng trăm suất cơm cho người nghèo, người lang thang mùa cách ly Covid-19 - Ảnh 1.

Quầy cơm tình nghĩa tiếp sức mùa dịch của gia đình chị Trang.

Đó là cách mà chị Lê Huyền Trang (32 tuổi) cùng gia đình thực hiện một việc làm rất ý nghĩa trong mùa dịch Covid-19, bằng việc mang đến cái ăn hằng ngày cho những người bất hạnh.

Chị Trang chia sẻ, trước đó chị đọc được một bài viết của một người bạn trên mạng về việc thấy các hoàn cảnh neo đơn, lao động nghèo lại càng thêm khó khăn mùa dịch bệnh khi không thể mưu sinh, mà quán xá lại đóng cửa.

Bà mẹ hai con tốt bụng ở Sài Gòn nấu hàng trăm suất cơm cho người nghèo, người lang thang mùa cách ly Covid-19 - Ảnh 2.

Những hộp cơm có sẵn canh và món kho, xào được bỏ sẵn trong bịch.

"Tiền thì có nhiều người giúp rồi. Hàng quán thì đóng cửa. Nếu phát gạo hay mì gói, dầu ăn thì những người không có nhà cửa, lang thang biết lấy chỗ đâu mà nấu" – chị Trang nghĩ vậy và ý tưởng nấu bữa ăn cho người nghèo loé lên trong đêm 31/3, thời điểm Thủ tướng Chính phủ vừa ra chỉ thị cách ly toàn xã hội.

Ngay trong sáng hôm sau dù bận chuyện kinh doanh và chăm sóc 2 con nhỏ, bà mẹ 2 con cùng một số thành viên trong gia đình đã xắn tay áo tự tìm kiếm nồi lớn, chảo lớn nấu đồ ăn, mua hộp và bắt đầu làm "đầu bếp cấp tốc".

Bà mẹ hai con tốt bụng ở Sài Gòn nấu hàng trăm suất cơm cho người nghèo, người lang thang mùa cách ly Covid-19 - Ảnh 3.

Nhiều người lao động nghèo đã đến lấy ăn.

Đến trưa ngày 1/4, 100 suất ăn miễn phí đã được bày biện trước cửa nhà.

Vì nhà nằm trong hẻm và còn bỡ ngỡ, 1 tiếng đầu tiên chỉ có vài người đến lấy. Tuy nhiên sau đó, số lượng cơm nhanh chóng vơi đi khi người làm mướn, người nhặt ve chai ngang qua tiện tay lấy cơm ăn vội bữa trưa để tiếp tục cuộc mưu sinh.

Bà mẹ hai con tốt bụng ở Sài Gòn nấu hàng trăm suất cơm cho người nghèo, người lang thang mùa cách ly Covid-19 - Ảnh 4.

Người mẹ dắt theo con gái đến lấy cơm.

Vô tình chạy vào hẻm và thấy cơm miễn phí, cô Thu (tên đã thay đổi) vừa lấy cơm xong chia sẻ: "Đường vắng, đi đâu cũng không có bán đồ ăn, bản thân mình đi mua ve chai thì một ngày bình thường thu nhập được 150.000-200.000 đồng thì nay chỉ được có vài chục ngàn, do người ta đóng cửa hết rồi. Mùa dịch Covid-19 mà nhận được cơm từ thiện như vầy thực sự tôi rất cảm ơn".

Bà mẹ hai con tốt bụng ở Sài Gòn nấu hàng trăm suất cơm cho người nghèo, người lang thang mùa cách ly Covid-19 - Ảnh 5.

Bữa cơm nghĩa tình cần thiết với biết bao người.

Bà mẹ hai con tốt bụng ở Sài Gòn nấu hàng trăm suất cơm cho người nghèo, người lang thang mùa cách ly Covid-19 - Ảnh 6.

Có bữa cơm này, người lang thang, người lao động hay chạy xe ôm được no lòng mùa dịch.

Cũng đi thu mua ve chai, chị Hằng (quê Quảng Ngãi) rụt rè: "Đi làm mới có tiền xoay sở. Nhà có 3 mẹ con, chồng bị gan nặng, tháng tiền trọ 2 triệu đồng mà chủ không giảm. Mùa dịch này kiếm sống khó khăn, đi làm mình cũng không có thời gian nấu cơm, nấu lâu quá. Nên mình xin phép được lấy thêm 1 phần nữa, chỉ lấy 1 bịch nước tương thôi".

Bà mẹ hai con tốt bụng ở Sài Gòn nấu hàng trăm suất cơm cho người nghèo, người lang thang mùa cách ly Covid-19 - Ảnh 7.

Một chị thu mua ve chai tranh thủ tạt ngang lấy cơm.

Chỉ trong hơn 1 tuần lễ, hàng trăm suất cơm của gia đình chị Trang đã đến được với rất nhiều hoàn cảnh ngặt nghèo.

Để cơm đến đúng người cần đến, chị Trang thông báo rõ bằng dòng chữ "Vui lòng lấy vừa đủ dùng".

Bà mẹ hai con tốt bụng ở Sài Gòn nấu hàng trăm suất cơm cho người nghèo, người lang thang mùa cách ly Covid-19 - Ảnh 8.

Chị trang tiếp tục đặt cơm tại một địa chỉ khác trên đường Lê Văn Phan, quận Tân Phú.

Các suất cơm sẽ còn được phát từ 11-13 giờ mỗi ngày và kéo dài đến ngày 15/4.

Hiện tại, gia đình chị Trang vừa đặt thêm một quầy "Cơm nhà miễn phí" tại số 9, đường Lê Văn Phan, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú (TP.HCM).

Bà mẹ hai con tốt bụng ở Sài Gòn nấu hàng trăm suất cơm cho người nghèo, người lang thang mùa cách ly Covid-19 - Ảnh 9.

Ngoài ra, bà mẹ 2 con vẫn phát khẩu trang miễn phí cho mọi ngườ.

Bà mẹ hai con tốt bụng ở Sài Gòn nấu hàng trăm suất cơm cho người nghèo, người lang thang mùa cách ly Covid-19 - Ảnh 10.

Kèm đó là tủ đồ miễn phí dành tặng cho người nghèo bao năm qua.

Được biết trước đây, bà mẹ 2 con Lê Huyền Trang cũng đã có nhiều hoạt động giàu tính nhân văn như đặt tủ quần áo miễn phí cho người khó khăn hay tủ sữa mẹ trữ đông cho những sản phụ bị thiếu sữa nuôi con. Nhiều đứa trẻ nhẹ cân, không uống được sữa công thức đã lớn lên từ nguồn sữa ngọt ngào này.

Bà mẹ hai con tốt bụng ở Sài Gòn nấu hàng trăm suất cơm cho người nghèo, người lang thang mùa cách ly Covid-19 - Ảnh 11.

Chia sẻ