"Anh yêu em vì... em yêu anh!"

EHX,
Chia sẻ

Khi em hỏi tại sao anh lại yêu em? Thế rồi anh trả lời: "Anh yêu em vì... em yêu anh". Trời ơi! tình cảm mà anh dành cho em có phải là "tình yêu theo kiểu đáp lại" không?

Em có yêu một người, người này là một anh hàng xóm Vì gia đình anh ấy chuyển nhà đến gần nhà em nên lúc đầu em và anh ấy chỉ nhìn nhau thôi chứ chưa bao giờ em hai đứa nói chuyện với nhau vì lúc đó cả hai đều ngại mọi người chọc và bàn tán. 

Sau đó em có chát với em trai của anh ấy, rồi em có được số điện thoại của anh qua người em trai anh. Lúc đầu em định nhắn tin trêu chọc anh chơi thôi nhưng sau đó anh biết là em - người con gái cùng xóm, hai nhà chỉ cách nhau có 2 mét. Chính em đã chủ động trước. Rồi tụi em yêu nhau nhưng cả 2 gia đình không biết vì 2 gia đình không thích nhau. 

Anh có kể cho em nghe là trước đây anh có theo đuổi và yêu một cô gái trong 6 năm và anh đã tỏ tình với người ta nhưng người đó không chấp nhận (hai người là bạn cùng nhóm). Anh yêu người ta từ năm lớp 10, rồi đến khi tốt nghiệp lớp 12 anh nói ra tình cảm với người đó một lần. Sau đó anh thi Đại học thì bị rớt nên anh đi bộ đội 2 năm. Hai năm sau anh ra khỏi quân ngũ và vào ngày 14/2 anh mang một hộp socola và chiếc áo thun đến tận nhà gia đình và tặng người đó. 2 năm sau hai người họ vẫn là bạn và anh tỏ tình một lần nữa thì vẫn thất bại. 

Sau đó gia đình anh chuyển về gần nhà em rồi tụi em yêu nhau. Đúng vào ngày sinh nhật của người đó tổ chức tại một quán Karaoke anh dẫn em tới và giới thiệu với đám bạn của anh ấy mà em không hế biết trước. Em có cảm giác mình là một công cụ dụng cụ để cho anh để trả thù người kia. Lúc đó em không biết nên cười hay nên khóc nữa. Rồi em và anh thường hay cãi nhau vì những lý do rất nhỏ, anh cũng hay ghen.

Trước khi yêu anh, em cũng có một mối tình và anh cũng biết người đó nhưng em kể một lần cho anh biết  rồi không bao giờ nhắc lại vì em sợ anh sẽ buồn. Vào mùng 1 Tết năm 2010 này, ngày 14/02, ngày tình nhân đầu tiên đối với hai đứa vậy mà anh lại không nhớ trong khi anh nói anh yêu em rất nhiều nhưng anh không có một câu nói hay một món quà nhỏ dù chỉ là thanh kẹo nhỏ để thể hiện tình cảm của anh thôi. Em về nhà mà buồn lắm. Anh có yêu em không?

Sao người ta không yêu anh thì anh lại mang qua quà đến tận nhà còn em thì sao? Hai hôm trước anh có hỏi em một câu: "Tại sao em lại yêu anh? Anh đâu có gì để em phải yêu?" Em im lặng và hỏi ngược lại anh ấy: "Thế tại sao anh lại yêu em, em cũng đâu có gì để anh phải yêu?". Thế rồi anh trả lời: "Anh yêu em vì... em yêu anh". Trời ơi! tình cảm mà anh dành cho em có phải là "tình yêu theo kiểu đáp lại" không? Tại sao người đó không yêu anh nhưng anh vẫn yêu người ta suốt 6 năm và bây giờ 2 người vẫn là bạn cùng nhóm của nhau, người ta nói từ tình bạn đến tình yêu chứ chưa bao giờ người lại. Lòng em buồn lắm!

Mọi người hãy cho em nhận xét và lời khuyên với. Tình cảm em dành cho anh bao nhiêu thì anh đã làm tan nát trái tim em bấy nhiêu? Thà không yêu thì anh nói một tiếng rồi cứ đi. Em yêu anh thật nhiều nhưng em thà mất anh chứ em không cần tình cảm kiểu đáp lại và thương hại đó đâu.

Em học văn không được giỏi lắm, nhưng em rất mong quý báo đăng bài viết của em lên để mong được nhận sự chia sẻ chân thành từ các bạn đọc cho hoàn cảnh của em lúc này. Em xin cảm ơn.

Chia sẻ