Anh trai và chị dâu đã ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà vì tranh chấp tài sản, điều đáng nói là hiện tại chị còn đang mang thai con của người khác

Minh Uyên,
Chia sẻ

Giờ đây, vấn đề không còn đơn thuần là chia tài sản nữa. Một sinh linh sắp chào đời sẽ khiến mọi thứ phức tạp gấp bội.

Ba năm. Đủ dài để một đứa trẻ học hết mẫu giáo. Đủ dài để một cặp đôi nhận ra họ không thuộc về nhau. Nhưng với gia đình tôi, ba năm chỉ là khoảng thời gian chúng tôi sống trong một vở kịch lạ lùng mà nếu kể ra, chắc ai cũng phải tròn mắt vì không thể hiểu nổi tại sao.

Căn nhà hai tầng của chúng tôi giống như một khách sạn kỳ lạ. Anh trai tôi ở phòng cuối hành lang, chị dâu ở phòng đối diện. Vì sao ư? Vì họ đã ly hôn rồi. Một cuộc ly hôn đàng hoàng, có giấy tờ tòa án đầy đủ.

Về mặt pháp lý hay cuộc sống, họ đã trở thành người dưng. Thứ duy nhất còn ràng buộc họ là cậu con trai nhỏ và... việc cùng sống chung một mái nhà.

Nghe có vẻ ngang trái, nhưng đó là sự thật. Chị dâu và anh trai tôi đã ly hôn được ba năm, thế mà chị vẫn ở trong nhà tôi.

Họ tránh mặt nhau một cách có chủ ý, như hai người thuê trọ vô tình sống chung. Chị dâu chỉ ở trong nhà, không ăn uống hay sinh hoạt chung với ai. Lý do bố mẹ tôi chấp nhận để con dâu cũ ở lại? Vì họ đã có thỏa thuận rõ ràng ngay từ đầu.

Tại sao chị không chịu dọn đi? Câu trả lời nằm ở mảnh đất sau nhà. Khi mua, nó rẻ như cho, nhưng đến khi hai người đường ai nấy đi, bỗng chốc nó trở thành "núi vàng". Chính vì tài sản chưa chia được này mà họ vẫn lằng nhằng với nhau.

Anh trai và chị dâu đã ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà vì tranh chấp tài sản, điều đáng nói là hiện tại chị còn đang mang thai con của người khác- Ảnh 1.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ cứ thế trôi qua, cho đến tháng trước, tôi vô tình phát hiện một chuyện cực kỳ khó xử.

Khi chị ngồi đi giày trước cửa, tôi tình cờ đi qua. Tập tài liệu chị đặt xuống đất để cài dây giày lộ ra một tờ giấy khám thai, có cả hình siêu âm. Dòng kết luận in đậm nổi bật: "Thai 11 tuần 4 ngày..."

Tim tôi đập thình thịch. Anh trai tôi và chị chắc chắn không còn quan hệ gì với nhau. Đứa bé này không thể là của anh. Vậy là chị đã có người mới và mối quan hệ đủ sâu để mang thai.

Đương nhiên, khi đã ly hôn, họ hoàn toàn có quyền tìm hạnh phúc mới. Nhưng điều kỳ cục là chị vẫn đang sống trong nhà chồng cũ!

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu hai người đã tách biệt hoàn toàn. Việc kéo dài tình trạng chung sống như hiện tại đang kéo theo nhiều vấn đề. Giờ cái thai ngày một lớn, chẳng lẽ chị định sinh con của người khác trong nhà chồng cũ? Và người cha của đứa bé - liệu anh ta có biết chị vẫn đang sống với chồng cũ không?

Giờ đây, vấn đề không còn đơn thuần là chia tài sản nữa. Một sinh linh sắp chào đời sẽ khiến mọi thứ phức tạp gấp bội.

Ngôi nhà của chúng tôi giờ như một bức tranh ghép kỳ quặc. Có người cố tình làm ngơ. Có người giả vờ không biết. Và có một bí mật không thể che giấu mãi.

Về nguyên tắc, chị không làm gì sai. Nhưng liệu có ổn khi chị mang bầu đứa con của người khác mà vẫn sống trong nhà chồng cũ? Chị chẳng lẽ không có kế hoạch gì sao? Chuyện chia tài sản có thể tính toán từ từ, nhưng sao cả hai lại cố chấp đến vậy?

Gia đình tôi đang đứng trước một tình huống chưa từng có tiền lệ. Có lẽ, đã đến lúc cần một cuộc nói chuyện thẳng thắn để mỗi người có thể bước tiếp cuộc sống của mình. Bởi sự im lặng kéo dài chỉ khiến mọi thứ thêm rối ren, và không ai trong chúng tôi xứng đáng sống trong bầu không khí ngột ngạt này mãi...

Chia sẻ