BÀI GỐC Bạn trai chỉ muốn "quan hệ" trước khi cưới

Bạn trai chỉ muốn "quan hệ" trước khi cưới

Bạn trai em luôn muốn quan hệ trước hôn nhân và khi nói chuyện thì chỉ toàn nói về chuyện quan hệ... Khi em không đồng ý thì anh lại cho rằng em có vấn đề giới tính.

1 Chia sẻ

Anh có còn yêu tôi?

,
Chia sẻ

Anh đã rất yêu tôi và cung phụng tôi như một bà hoàng nhưng sau một lần cãi vã, anh đã đi với người con gái khác và công bố đó là người yêu mới của anh.

Tôi đã có một tình yêu đẹp trong gần 2 năm qua. Phải nói rằng, tôi yêu anh, yêu rất nhiều. Nhưng tôi là một người con gái sống nội tâm và không thích thể hiện tình cảm trước người ngoài. Anh hiểu tôi, hiểu rất rõ tính cách của tôi. Hai chúng tôi là hai con người trái ngược nhau.


Tôi, một người con gái sống nội tâm, ương ngạnh và rất bảo thủ. Còn anh, một người con trai dịu dàng nhưng cũng rất quyết đoán. Anh sống luôn được lòng mọi người, nhất là với gia đình tôi. Tình yêu của chúng tôi cứ thế trôi đi cùng những kỉ niệm đẹp. Anh đã nói với tôi rằng, tôi chính là người con gái anh yêu nhất, anh muốn tôi sẽ trở thành vợ anh, trở thành mẹ của những đứa con anh. Tôi đã cười hạnh phúc vì nghĩ rằng tình yêu bền chặt này chắc chắn sẽ không bị thay đổi cho dù là sóng gió gì đi nữa. Bởi chúng tôi là của nhau và thuộc về nhau.

Nhưng chẳng ai nói trước được chữ "ngờ". Bởi vì anh quá yêu tôi, anh quá nuông chiều tôi. Khi anh biến tôi thành bà hoàng của anh luôn làm tất cả những gì tôi yêu cầu, chăm sóc tôi, cung phụng tôi không một câu ca thán cũng là lúc tôi tự cho mình thêm cái quyền kiêu ngạo và ích kỉ. Anh có thể làm theo những điều tôi muốn, anh sẵn sàng đi giữa đêm mưa lạnh để mua cho tôi đồ ăn khi tôi chợt buột miệng kêu đói... Tôi đòi chia tay nhiều lần, cũng anh là người năn nỉ và níu kéo tôi quay lại. Anh sẽ làm, sẽ làm bất cứ điều gì để tôi vui, sẽ chấp nhận lỗi mặc dù không phải lỗi hoàn toàn là của anh và ngọt ngào nói rằng "Bỏ qua cho anh em nhé".


Tôi kiêu ngạo khi nghĩ rằng, dù tôi có làm gì đi chăng nữa, có sai nhiều đi chăng nữa thì anh cũng sẽ bỏ qua. Rất nhiều lần anh góp ý nhẹ nhàng với những hành động giận dỗi trẻ con của tôi. Tôi gạt phăng đi tất cả và sống theo bản năng nghĩ cho riêng mình... Bây giờ, tất cả chỉ là quá khứ.

Do nhiều mâu thuẫn mà tôi không chịu giải quyết, do những mâu thuẫn giữa tôi và bà chị "Giặc bên Ngô" của anh. Chúng tôi đã quyết định chia tay thật sự. Anh nói rằng, tính ích kỷ và sự cứng đầu của tôi đã làm tình yêu trong anh ngày càng nhạt đi. Tình yêu phải gây dựng từ cả 2 phía, nhưng tình yêu của chúng tôi chỉ mình anh vun đắp thì không thể nào bền chặt. Tôi bắt đầu nhận ra.

Mọi chuyện có ai ngờ, chỉ sau 2 ngày chia tay, anh tuyên bố trên facebook rằng L. chính là người yêu mới của anh. Những câu nói tình cảm như tình yêu sâu đậm lắm của anh và cô ta làm tôi choáng váng. Tôi không tin vào mắt mình. Tôi không tin đó là người đàn ông đã yêu tôi rất nhiều. Bạn bè tôi nói rằng, anh đã ra mắt bạn bè giới thiệu cô gái đó là người yêu của anh. Có ai tin đó là sự thật không?


Giống như cuộc sống tôi nhìn đang rực rỡ màu sắc, khi tôi chớp mắt và nhìn lại thì nó đã là màu đen tối mịt. Tôi quay cuồng trong nhiều suy nghĩ. Nhưng tôi tin những gì đang màu đen trước mắt tôi không phải là sự thật. Tôi nhận ra tôi đã sai, sai rất nhiều. Tôi nhận ra tôi yêu anh nhiều lắm. Nhưng khi tôi nhận ra được thì đã quá muộn rồi!

Những câu nói ngọt ngào ngày nào mà anh dành để nói cho tôi, giờ đây đã là câu nói dành cho người khác. Nhưng sao những lời nói riêng tư đó anh cứ phơi bày cho mọi người xem. Xem anh đang hạnh phúc với tình yêu mới như thế nào. Tôi không hiểu, thực sự tôi không hiểu những hành động anh đang làm là như thế nào?

Tôi hẫng hụt, một cảm giác mất mát quá lớn. Tôi đã gọi điện gặp anh lần cuối, tôi xin lỗi anh, lời xin lỗi muộn màng. Và tôi xin anh đừng đi, xin anh hãy bỏ qua để làm lại từ đầu. Anh chỉ nói rằng, tình yêu trong anh đã hết! Và sau đó là những ngày tôi phải làm người ngoài lề nhìn anh hạnh phúc với người con gái khác. Có thể anh muốn thể hiện.


Tôi nghĩ tôi không xứng đáng với tình yêu mà anh dành cho tôi. Tôi quyết định rời xa anh để anh xứng đáng được yêu với hạnh phúc mới. Tôi yêu anh và tôi muốn anh hạnh phúc! Tôi chợt nhận ra nhiều thứ. Nỗi đau này tôi đang từng ngày gặm nhấm như một hình phạt cho bản thân. Tôi im lặng trước những hành động của anh. Trước những câu nói ngọt ngào mà anh cố tình phơi bày...

Tôi không hiểu, thật sự tôi không hiểu. Hãy cho tôi biết, anh đang nghĩ gì khi một lần nữa lại chạm vào vết thương trong tôi khi chưa lành. Tôi đang cố gắng để quên anh, thật khó khăn vô cùng. Khi tôi cố gắng quên anh thì lại nhận được những tin nhắn quan tâm từ anh. Lúc anh gọi chỉ để hỏi thăm tôi, lúc thì anh nhắn tin và bảo tôi hãy mặc ấm khi trời lạnh không ốm nhé.


Tôi nhận được nhiều tin nhắn quan tâm từ anh. Anh thật khó hiểu và đúng ra tôi đã không hiểu về anh. Có thật, anh vẫn còn yêu tôi rất nhiều không? Nhưng những hành động của anh thì tôi không hiểu. Nếu anh yêu tôi, tại sao không bỏ qua và làm lại từ đầu. Bây giờ tôi đã nhận ra, tôi đã biết anh quan trọng như thế nào, sao anh cứ phải yêu cô gái đó để rồi làm tổn thương thêm rất nhiều người. Xin các anh chị và các bạn hãy cắt nghĩa giúp em. Giờ em phải làm thế nào đây?

Chia sẻ