BÀI GỐC Tôi bị ám ảnh nặng bởi quá khứ được giấu kỹ của người yêu

Tôi bị ám ảnh nặng bởi quá khứ được giấu kỹ của người yêu

Lần đầu tiên tôi biết yêu và yêu say đắm đến vậy. Nhưng cảm giác bồng bềnh men say tình ái ấy đến bây giờ không còn nữa mặc dù tôi vẫn rất còn yêu em.

1 Chia sẻ

Tình yêu có giúp tôi thôi nghĩ về quá khứ của bạn gái?

,
Chia sẻ

Tôi yêu em nhưng chưa thể quên được quá khứ của em. Không biết tình yêu có thể cho tôi sức mạnh để vượt qua tất cả không?

Tôi chưa từng yêu ai, có thể nói là không dám yêu ai. Tôi thuộc tuýp người cổ điển, bạn bè tôi hay trêu tôi là ông già. Đúng vậy suy nghĩ của tôi so với tuổi 25 có thể gọi là già. Nhưng ngược lại tôi là người rất vui tính, sống cởi mở với mọi người và chưa bao giờ áp đặt ai điều gì.



Với tôi tình yêu là cái gì đó rất thiêng liêng, tôi rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Tôi luôn suy nghĩ khi đã yêu thì phải nghĩ tới chuyện tương lai chứ không thể yêu cho vui được. Vì vậy tôi chưa yêu ai, mặc dù cũng quen nhiều người nhưng đi chơi vài lần tôi lại thôi.

Để rồi tôi gặp lại em, người bạn thời phổ thông. Không biết có phải chúng tôi có duyên với nhau hay không mà chúng tôi lại gặp nhau sau bao nhiêu năm không gặp mặt. Hồi học phổ thông tôi cũng thích em. Nhưng vì tôi quá nhát nên không nói gì. Rồi em có người yêu cũng là bạn học chung với tôi. Hai người yêu nhau cho đến khi em vào Sài Gòn là được 7 năm. Chúng tôi gặp nhau và xem nhau như những người bạn.

Lúc đó nhóm bạn của tôi thường tụ tập đi chơi nên chúng tôi cũng gặp nhau thường xuyên hơn. Em gặp tôi và tâm sự với tôi rất nhiều về tình yêu của em, em nói với tôi là em không còn tình cảm với người kia nữa. Người đó rất yêu em, sẵng lòng làm mọi chuyện cho em, nhưng lại rất hay ghen và lúc nóng giận thì nói chuyện với nhau chỉ mày tao. Lúc đó vì tôi cũng chỉ xem em là bạn nên không nghĩ gì, tôi cũng chia sẻ với em nhiều điều về bản thân.


Rồi những cuộc điện thoại giữa chúng tôi càng nhiều hơn. Những lần tôi đi chơi xa với công ty em hay gọi điện cho tôi nói là nhớ tôi. Rồi không biết tôi có tình cảm với em từ khi nào. Chúng tôi nói chuyện rất hợp với nhau, dường như trong mọi chuyện ngay cả sở thích cũng giống nhau. Rồi chúng tôi yêu nhau, em rất yêu tôi và tôi cũng yêu em. Nếu mọi chuyện cứ như thế thì cuộc đời này đẹp biết bao, nhưng nó không như thế.

Rồi một ngày em nói có chuyện muốn nói với tôi, vì em yêu tôi nên không muốn giấu gì tôi. Em nói với tôi em đã phá thai một lần, cái thai đó là của người yêu cũ. Vì lúc đó còn học nên em không thể giữ lại nó. Tôi như chết lặng, tim tôi như ngàn vết dao đâm vào thật khó để diễn tả được cảm giác của tôi lúc đó. Em nói với tôi những gì cần nói em đã nói hết, nếu tôi có thể tha thứ cho em thì chúng tôi vẫn sẽ yêu nhau còn không thì tôi có thể tìm người khác.

Chưa bao giờ tôi phải suy nghĩ nhiều như lúc này vì tôi yêu em thật lòng, bằng cả trái tim. Thật lòng với tôi, em còn trong trắng hay không không quan trọng. Tôi có nói với em rằng anh không cần biết quá khứ của em là gì, anh cần là cần con người hiện tại của em, hai đứa sẽ sống vì tương lai chứ không vì quá khứ, vì yêu em tôi sẽ bỏ qua tất cả.


Em là người tôi yêu nhất từ đó đến giờ. Em là người con gái cá tính, sống hòa đồng, vui vẻ, biết cách cư xử với mọi người vì vậy tôi rất yêu em, yêu vì cái tính cách đó. Nhưng sao tôi vẫn chưa thể quên được quá khứ của em? Liệu tình yêu của em dành cho tôi và của tôi dành cho em có giúp tôi quên quá khứ đó được không? Tôi nên làm gì lúc này mọi người cho tôi lời khuyên.

Chia sẻ