Anh chồng biên 1 bài dài để nịnh vợ cứ tưởng khiến thiên hạ lác mắt, ai ngờ nhận gạch đá liên hồi vì lý do khó ngờ

M52,
Chia sẻ

Tưởng đâu được phen nịnh vợ và sẽ khiến dân mạng lác mắt nhưng sau cùng anh chồng này lại bị mắng te tua vì... quá văn vở.

Hành trình thai nghén và sinh nở với mỗi người phụ nữ đều không đơn giản. Không chỉ có khả năng làm suy giảm vài phần nhan sắc, các chị em còn có nguy cơ bị ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng.

Dù thế, họ chẳng mong gì nhiều chỉ cần con khỏe mạnh, chồng thấu hiểu nỗi vất vả và thấu hiểu, vậy là đủ! Mới đây, một anh chồng có tên M.S đã khiến cộng đồng mạng một phen dậy sóng khi nịnh vợ sau sinh cực ngọt.

Chuyện như đùa mà thật: Anh chồng biên 1 bài dài để nịnh vợ cứ tưởng khiến thiên hạ lác mắt, ai ngờ nhận gạch đá liên hồi vì lý do khó ngờ - Ảnh 1.

Bài nịnh vợ của anh chồng này thu hút nhiều lượt tương tác, nhưng đa phần đều là... ném đá. (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, anh chồng này tỏ ra xót xa khi thấy vợ phải đau đớn trong phòng sinh. Anh chê trách những người chồng vô tâm, chỉ ngồi chơi game, nghịch điện thoại khi chờ vợ sinh.

Rồi anh kể vợ là một người vị tha, sẵn sàng tha thứ cho chồng hết lần này tới lần khác bất chấp anh đã làm đau cô. Rồi anh biết ơn vì vợ có nhan sắc xinh đẹp, nhiều người theo đuổi, có cả đại gia săn đón, nhưng cô vẫn chấp nhận bỏ cả tuổi thanh xuân để bên cạnh anh...

Cuối cùng, anh nhắn nhủ tới những anh chồng khác rằng phụ nữ sau sinh sẽ không còn vóc dáng nuột nà như ban đầu, đừng chê trách, dè bỉu mà hãy tạo điều kiện họ lấy lại vóc dáng. Hoặc nếu không, cũng giúp vợ cảm thấy tự tin hơn vì có chồng yêu thương...

Chuyện như đùa mà thật: Anh chồng biên 1 bài dài để nịnh vợ cứ tưởng khiến thiên hạ lác mắt, ai ngờ nhận gạch đá liên hồi vì lý do khó ngờ - Ảnh 2.

Đại loại nội dung của anh chồng M.S này chia sẻ là vậy, tóm gọn lại thì chỉ đôi ba dòng nhưng cứ văn vẻ, vẽ vời ra nên khá dài.

Bài đăng này ngay sau khi chia sẻ đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác và hàng trăm bình luận. Nhưng có vẻ gu của những người trưởng thành giờ không phải là ngôn tình nữa nên khen ngợi chủ thớt M.S thì ít, chê bai, gạch đá thì nhiều.

Cụ thể thì đa phần dân mạng cho rằng anh chồng này quá văn vở, giọng điệu văn mẫu, sến sẩm quá đà và không thực tế. Đặc biệt, miệng nói thì hay nhưng lại bảo "làm vợ đau nhiều lần" thì có vẻ là hành động không giỏi!

"Mình không có niềm tin vào đàn ông viết hay nói giỏi" - một tài khoản Facebook là phụ nữ nêu quan điểm.

Một vài cánh mày râu khác có vẻ cũng không mấy tin tưởng vào người anh em này, cho biết: "Chúc 2 bạn hạnh phúc, với cả văn vở dài dòng quá, đàn ông nói ít thôi, thể hiện thực tế đi thanh niên", "Không phải ghen tị gì đâu nhưng mà đúc rút từ nhiều bài văn dài khác thì những thằng hay lên mạng anh yêu vợ lắm yêu vợ nhiều mà văn dài như sớ thế này rất hay ngoại tình", "Không có ý gì đâu, nhưng những thằng hay văn vở thường lại uống trà xanh"...

Chuyện như đùa mà thật: Anh chồng biên 1 bài dài để nịnh vợ cứ tưởng khiến thiên hạ lác mắt, ai ngờ nhận gạch đá liên hồi vì lý do khó ngờ - Ảnh 3.

(Ảnh chụp minh họa)

Có vẻ như sau quá nhiều cuộc tình màu mè, văn vở lắm cuối cùng lại chẳng đi đến đâu khiến dân tình hơi mất niềm tin. Nhưng may mắn là một số dân mạng cũng chúc cặp đôi hạnh phúc, nhắc nhở anh chàng M.S đã nói được thì cố thực hiện lời hứa với vợ con.

Hiện tại, vì nhiều ý kiến gạch đá khá tiêu cực nên bài viết đã bị tắt bình luận.

Nguyên văn chia sẻ đang gây xôn xao mạng xã hội của anh chồng này như sau:

Em! Vị tha tới mức có thể chờ đợi, thứ tha tôi hết lần này tới lần khác bất chấp tôi làm đau em rất nhiều lần.

Em! Từ một người con gái xinh đẹp, được nhiều người theo đuổi, có cả đại gia săn đón, nhưng chấp nhận bỏ cả tuổi thanh xuân để bên cạnh tôi cho tới tận bây giờ đã có với nhau 1 thằng cu.

Em! Đến khi sắp sinh vẫn cố gắng nén đau, không dám kêu la chỉ vì sợ tôi lo lắng. Nhưng tôi biết em đau lắm, mỗi lần em bóp chặt bàn tay tôi theo nhịp gò của cơn đau là tim tôi lại đau thắt lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi vừa ăn vừa khóc. Tôi khóc không phải vì tôi yếu đuối mà là vì tôi thương cho em, tôi xót cho em, tôi cảm thấy sao mình vô dụng không thể chia sẽ nỗi đau đó với em.

Không hiểu có một sức mạnh tiềm tàng nào trong con người nhỏ bé, mảnh mai của em mà em lại có thể chịu đựng được như vậy? Dù đau như vậy nhưng khi tôi hỏi "Em có muốn đẻ nữa không", em vẫn gật đầu vì muốn cho Tít có em. Nói thật khi cùng trải qua cơn đau với vợ rồi mới cảm thấy khâm phục và thương mẹ mình và vợ mình biết bao.

Tôi là tôi cực kì ghét thể loại đưa vợ đi đẻ rồi bỏ vợ nằm một mình với những cơn đau, bỏ ra ngoài ôm điện thoại chơi game. Trước giờ tôi chỉ tưởng trường hợp đó có trên phim thôi. Ai ngờ mình cũng được chứng kiến tận mắt. Ta nói nó hèn...

Trở lại với em... Sau khi sinh xong tôi vào phòng sinh với em, em nằm đó, mặt tái xanh, tóc tai rũ rượi, nhưng em vẫn cười với tôi, em bảo e làm được rồi. Sau bao nhiêu đau đớn, hy sinh, với tôi lúc này em đẹp nhất.

Sau sinh, cơ thể em bắt đầu bị ảnh hưởng, dáng không còn thon gọn, da dẻ không còn mịn màng, mà thay vào đó là những vết rạn, những vết sạm. Nhưng các ông ạ, là người chồng, là người đàn ông có bãn lĩnh hay không là ở đoạn này này. Thời điểm này các ông phải thương vợ nhiều hơn, động viên nhiều hơn. Hãy ở bên cạnh vợ thật nhiều nếu có điều kiện.

Với tôi, tôi sẽ tạo mọi điều kiện để vợ có thể lấy lại vóc dáng ban đầu, cho dù không được hoàn hảo 100% như ban đầu, nhưng cũng sẽ cho vợ cảm thấy tự tin hơn khi có người chồng yêu thương và luôn ở cạnh bên mỗi khi vợ cần.

Câu cuối cùng anh muốn nói: "Vợ ơi! Hãy tự tin lên, chồng tin không gì mà vợ không làm được. Chồng sẽ luôn ở bên vợ. Chồng yêu vợ, yêu Tít.

Anh chồng biên 1 bài dài để nịnh vợ cứ tưởng khiến thiên hạ lác mắt, ai ngờ nhận gạch đá liên hồi vì lý do khó ngờ - Ảnh 5.

Chia sẻ