BÀI GỐC Yêu lỡ - dính bầu, phải "mở miệng" với gia đình 2 bên thế nào?

Yêu lỡ - dính bầu, phải "mở miệng" với gia đình 2 bên thế nào?

Em và bạn gái bối rối kinh khủng. Cả hai gia đình đều có thành kiến nặng nề với chuyện "ăn cơm trước kẻng" thế này, chẳng biết phải làm sao thuyết phục?

4 Chia sẻ

Ăn nằm với tôi rồi, cô ấy còn quấn quýt với người khác?

,
Chia sẻ

Chúng tôi lại quấn quýt bên nhau nhưng trong lòng tôi vẫn luôn nghi ngờ. Cái bản tính đa tình đã ăn vào máu của cô ấy. Do nhu cầu quá cao của cô ấy hay vì lý do nào khác?

Kính chào các bạn,

Tôi, một người đàn ông gần 30 tuổi, ngoại hình ổn, một chút thông minh, có công việc ổng định thu nhập khá. Người yêu của tôi, tuổi đời chỉ đôi mươi, xinh đẹp nhưng lại không học cao. Có một sự việc luôn ám ảnh tôi cả tuần nay mà tôi không thể giãi bày cùng ai nên đành phải viết ra đây mong được các bạn đọc cùng chia sẻ.

Bây giờ tôi không còn trẻ nữa nên mong muốn tìm được một nửa của mình để yên bề gia thất. Và quan niệm chọn vợ của tôi là ngoại hình không quan trọng. Điều tôi ưu tiên hàng đầu là học thức và tính cách. Vì chỉ có người như vậy mới có thể đảm nhận tốt việc nuôi dạy con cái, chăm lo cho chồng và gia đình chồng (vì tôi là con trai lớn trong nhà).


Tôi bất hơi ngờ vì sự việc diễn ra theo ý tôi và chỉ sau vài lần hẹn hò thì chúng tôi đã vào nhà nghỉ và đều do cô ấy chủ động.

Có thể các bạn nữ cho rằng tôi đòi hỏi hơi cao và ích kỷ, nhưng tôi chỉ nói ra điều mình nghĩ vì đó là khao khát của tôi và cũng của nhiều người đàn ông khác. Trong một dịp tình cờ, tôi chủ động làm quen môt cô gái xinh đẹp ở độ tuổi đôi mươi với vẻ ngoài rất cuốn hút tất cả đàn ông. 

Dù lớn hơn cố ấy khá nhiều tuổi nhưng với ngoại hình không quá tệ, tôi đã rất nhanh chóng tán tỉnh được cô ấy. Tôi bất hơi ngờ vì sự việc diễn ra theo ý tôi và chỉ sau vài lần hẹn hò thì chúng tôi đã vào nhà nghỉ và đều do cô ấy chủ động. Thú thật là tôi chỉ có ý định tán tỉnh vu vơ vì cô ấy còn quá trẻ, học vấn thì không cao vì cô ấy chỉ mới học hết cấp 3. Và điều quan trọng là cô ấy quá dễ dãi.

Qua những cuộc nói chuyện, cô ấy có kể cho tôi nghe về các mối tình trước đây của mình. Lúc đầu tôi cũng ý thức được rằng cô ấy có rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi cũng không ngờ cô ấy lại đa tình đến mức như vậy. Cô ấy đã quen rất nhiều người, mọi mối quan hệ chỉ trong vài tháng rồi chia tay. 

Nằm kế bên tôi mà đôi khi cô ấy lại có những chàng trai khác nhắn tin và gọi điện, dù lúc ấy cô ấy không nghe và cũng không trả lời. Dù sao thì tôi cũng không bận tâm lắm bởi tôi đã xác định không có tương lai gì ở cô gái này. 

Tôi được cô ấy giới thiệu với gia đình và họ hàng. Qua tiếp xúc tôi nhận thấy gia đình cô ấy tương đối ổn. Cô ấy cũng kể cho tôi nghe tất cả gia cảnh của cô ấy, kể về những người thân trong gia đình và họ hàng. Trước đây nhà cô ấy rất khá giả nhưng giờ đây đã phá sản. Cô ấy có một người mẹ xinh đẹp và khôn khéo, hiền lành. Người cha thì nghiêm khắc nhưng lại rất yêu thương con cái. 

Tóm lại là những gì cô ấy kể và những đều tôi thấy đều giống nghư nhau. Tôi tiếp xúc với gia đình cô ấy rất nhiều lần và tôi có cảm giác rằng họ rất thích tôi. Họ thể hiện sự tin tưởng ra mặt khi cô con gái qua lại với tôi. Và dần dần tôi đã bắt đầu thay đổi mình, quan niệm chọn vợ học thức đã không còn. 

Đúng là tình cảm đã lấn át lý trí, tôi đã yêu cô ấy và mong tiến tới hôn nhân với em. Tuy tôi chưa nói ra ý định này nhưng người yêu và gia đình cũng đã ngầm đồng ý. Đương nhiên là tôi rất vui mừng vì chuyện này. Tôi chấp nhận bỏ qua quá khứ của cô ấy vì tôi nghĩ rằng ai cũng có một thời lầm lỡ. Điều quan trọng là cô ấy đã biết dừng lại.

Tôi tin tưởng rằng mình sẽ thay đổi được con người này, tình cảm của tôi sẽ giúp cô ấy biết chọn con đường hạnh phúc thật sự. Đúng lúc đang hạnh phúc với tình yêu này thì tôi phát hiện cô ấy đang qua lại với người khác từ khi nào không biết. Tôi đã âm thầm theo dõi thêm (đương nhiên là cô ấy không biết) và vô cùng đau khổ khi khẳng định lại sự thật đúng như mình nghĩ và phản ứng rất quyết liệt bằng cách chia tay. 

Sự việc diễn ra sau đó là cô ấy, mẹ và họ hàng của cô ấy đã khuyên nhủ tôi hãy bỏ qua cho cô ấy một lần với lý do rằng tuổi trẻ bồng bột, ham chơi. Nói thật, chính mẹ cô ấy mới làm tôi thay đổi quyết định này vì bà ấy đã khuyên nhủ tôi hãy dạy bảo con gái bà, đừng buông tay cô ấy ra (khi nói với tôi điều đó thì bà đã khóc).

Và quan trọng hơn là tôi đang hùn vốn làm ăn với người mẹ vợ tương lai này. Nếu chia tay thì tôi có thể mất số tiền ấy vì khi đưa tiền tôi không làm biên nhận (nghĩ lại lúc đó thật quá tin người). 

Tôi có cảm giác rằng cô ấy che giấu rất giỏi. Trong mắt cha mẹ thì cô ấy rất ngoan, họ hoàn toàn không biết gì về các mối quan hệ bên ngoài ngoài của cô ấy trừ tôi và một số cô bạn thân của cô ấy. Và tình yêu đã quá lớn nên tôi đành phải tha thứ cho cô ấy với lời cam kết là cô ấy chỉ coi người kia là bạn (tôi biết sự thật nhưng đành bỏ qua). 

Không hiểu sao khi ăn nằm với tôi rồi, cô ấy lại còn ăn nằm với người khác. Do nhu cầu quá cao của cô ấy hay vì lý do nào khác?

Chúng tôi lại quấn quýt bên nhau nhưng trong lòng tôi vẫn luôn nghi ngờ. Thế là tôi tiếp tục theo dõi và kết quả thật đáng thất vọng. Cái bản tính đa tình đã ăn vào máu của cô ấy. Không hiểu sao khi ăn nằm với tôi rồi, cô ấy lại còn ăn nằm với người khác. Do nhu cầu quá cao của cô ấy hay vì lý do nào khác?

Bây giờ khi đã biết sự thật rồi thì tình cảm của tôi đã không còn như xưa. Nhưng tôi lại không thể chia tay vì sợ bị mất tiền. Bây giờ tôi rất hoang man không biết chỉ có cô ấy lừa dối tôi (nếu điều này xảy ra thì còn may cho tôi) hay là cả gia đình cô ấy lừa dối tôi chỉ để gạt tiền (họ thể hiện rất hoàn hảo, lương thiện và tôi kiểm chứng cũng đúng là họ tốt). Và sau khi đã lừa được tôi rồi thì cô ấy lại tìm kiếm con mồi khác… 

Và đã có ai gặp trường hợp của tôi chưa hay có biện pháp gì thì xin chỉ cho tôi biết cách đối phó với.

Xin cám ơn các bạn!

Chia sẻ