American Idol: Nicki Minaj "nóng" vì thí sinh điển trai

Lies,
Chia sẻ

Thí sinh hấp dẫn nhất American Idol mùa thứ 12 Cortez Shaw đã khiến Nicki Minaj phải thốt lên: "Liệu có phải không khí quanh đây đang nóng lên, hay chỉ có mỗi mình tôi thôi?".

Danh sách 20 thí sinh được đi tiếp trong cuộc thi American Idol mùa thứ 12 đã được hoàn tất sau đêm thi hôm thứ Năm ngày 28/2 (giờ địa phương) vừa qua tại Vegas, Mỹ.

American Idol: Nicki Minaj

Các thí sinh có mặt trong đêm thi

5 chàng trai được đi tiếp sau đêm thi là Vincent Powell, Cortez Shaw, Lazaro Arbos, Nick Boddington Burnell Taylor. Lý do để những thí sinh này được chọn có lẽ không hoàn toàn nhờ vào màn trình diễn thuyết phục đối với giám khảo và người hâm mộ.

Vincent Powell, chàng trai 29 tuổi đã từng phát hành album rất đáng nghe chọn thể hiện ca khúc Cause I Love You của Lenny Williams. Dù có những lúc hơi lạc tông trong khi hát, Vincent đã khiến ban giám khảo phải gật đầu để anh đi tiếp. Minaj nhận xét: "Tôi rất ngạc nhiên vì bình thường bạn khá lạc mốt... Nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác hẳn - bạn lạc mốt theo kiểu rất quyến rũ".

Cause I Love You - Vincent Powell

American Idol: Nicki Minaj

Thí sinh hấp dẫn nhất American Idol mùa thứ 12 Cortez Shaw hát bài Titanium của David Guetta và nhận được nhiều lời khen ngợi từ ban giám khảo, đặc biệt là Nicki Minaj. Vị giám khảo quái đản này hỏi: "Liệu có phải không khí quanh đây đang nóng lên, hay chỉ có mỗi mình tôi thôi?". Shaw có giọng tenor rất khỏe, ngay cả nếu không đi được xa trong cuộc thi này, Shaw vẫn có nhiều cơ hội để tỏa sáng ở Hollywood như một diễn viên, hoặc một người mẫu nam. 

Titanium - Cortez Shaw

American Idol: Nicki Minaj

Thí sinh 21 tuổi Lazaro Arbos thể hiện sự căng thẳng tới mức khán giả cũng cảm nhận được những thử thách khi hát trước hàng triệu người xem và bị đánh giá bởi 4 vị giám khảo khó tính. Ca khúc Lazaro lựa chọn cho đêm nay là Tonight I Want to Cry của Urban. Có lẽ Urban sẽ cho rằng bài hát này hoàn toàn là một lựa chọn sai lầm với Arbos, nhưng dù sao chàng trai này vẫn được đi tiếp.

Chàng bartender 27 tuổi Nick Boddington chọn trình diễn một ca khúc đình đám của James Morrison - Say Something Now và màn thể hiện này cực kỳ tẻ nhạt. Tuy vậy, trong các đêm thi trước, Boddington đã tỏ ra rất xuất sắc, vì thế, người ta chỉ có thể đổ lỗi cho việc chọn bài hát sai. Các giám khảo cũng không ưa gì phần trình diễn này, nhưng vẫn "cứu" Boddington vào phút cuối. 

American Idol: Nicki Minaj

Burnell Taylor - người sống sót sau cơn bão Katrina gợi cho khán giả nhớ về thí sinh Joshua Ledet mùa trước vì sự tự tin khi ở trên sân khấu, giọng hát ngọt ngào và phong cách ấm áp. Taylor mới 19 tuổi, chàng trai này đã bị sụt khá nhiều cân kể từ khi tham gia cuộc thi lựa chọn ca khúc This Time của John Legend. Minaj khẳng định: "Tôi sẵn sàng trả tiền để được nghe bạn hát".

This Time - Burnell Taylor

Những thí sinh nam phải ra về trong đêm thi là Gurpreet Singh Sarin, Bryant Tadeo, Mathenee Treco, Josh Holiday David Willis.

Ca khúc Nothing Ever Hurt Like You của Gurpreet Singh Sarin hoàn toàn không phù hợp cho đêm thi, vì nó quá cũ kỹ. Những giai điệu của năm 70 của thế kỷ trước có lẽ nên bị loại ra khỏi danh sách bài hát của chương trình này càng sớm càng tốt. Thêm vào đó, phần thi của Sarin cũng rất tệ.

Bryant Tadeo
cũng có một phần thi giống như hát karaoke trên sân khấu với ca khúc New York State of Mind của Billy Joel. Dù bị loại, không thể phủ nhận được rằng thí sinh này rất được các quý bà, quý cô yêu mến.

American Idol: Nicki Minaj

Mathenee Treco
chọn ca khúc cổ điển của Elvis A Little Less Conversation nhưng rõ ràng là anh chàng này không hề hiểu giai điệu của bài hát. Minaj than thở: "Giống như đang nghe hát karaoke tiếp vậy". Mariah Carey cũng khẳng định rằng cô không thể đồng cảm nổi với bài hát này, nhưng cô lại nói với Treco: "Tôi luôn cảm thấy rằng bạn giống như một người mà tôi rất muốn tới nhà mình".

Josh Holiday giống như phiên bản 2.0 của David Cook: cũng lớn lên trong một trang trại nuôi gia súc, sau đó chuyển tới Nashville để tham gia vào công nghiệp âm nhạc. Holiday mới 24 tuổi, anh chàng này đã có màn trình diễn rất ấn tượng ở phần thi trước và được chọn chính nhờ sự mạo hiểm, không muốn làm hài lòng đám đông của mình. Tuy vậy, đến đêm nay, có lẽ "trình" của Holiday chưa đủ để đi tiếp.

David Willis hát khá tốt nhưng lại chọn bài hát sai. Ca khúc Fever bị ban giám khảo nhận xét là u ám.
Chia sẻ