Ai cũng giật mình khi nhìn thấy hình ảnh này nhưng lại phải bật cười khi biết sự thật

Khánh Linh,
Chia sẻ

Dù là người can đảm bạn cũng sẽ thót tim khi nhìn thấy hình ảnh như thế này trong đêm tối và câu chuyện phía sau còn bất ngờ hơn nữa.

Thông thường, những bệnh nhân không may bị cắt bỏ một phần cơ thể đều không muốn ghi nhớ trải nghiệm đó. Tuy nhiên, điều đó lại không đúng đối với trường hợp của Kristi Loyall, cô gái 25 tuổi đến từ El Reno, Oklahoma (Mỹ), người đã phải để bác sĩ cắt cụt bàn chân phải của mình vì một căn bệnh hiểm nghèo.

Ai cũng giật mình khi nhìn thấy hình ảnh này nhưng lại phải bật cười khi biết sự thật - Ảnh 1.

Hình ảnh cô gái tươi cười rạng rỡ với bên chân "giả mà thật" của mình. Kristi đã phải cắt cụt bàn chân phải của mình, nhưng cô không lấy điều đó làm nỗi đau khổ, cô đã nghĩ ra một ý tưởng táo bạo mà không phải ai cũng dám làm.

Vào năm 2011, Kristi bỗng nhiên cảm thấy tê dại ở ngón chân út bên phải. Cô đã đi khám bác sĩ và sau đó được bảo rằng điều đó không đáng bận tâm. Sau nhiều năm, chứng tê dại bắt đầu lan sang nửa bàn chân, và đó là lúc Kristi phải chịu những cơn đau đớn dữ dội mà cô nghĩ là bệnh mất ngủ. Thậm chí bác sĩ của cô đã khuyên cô đi gặp các chuyên gia tâm thần nhưng sau sáu lần thăm khám họ vẫn không thể chẩn đoán chính xác cô bị bệnh gì. Đến năm 2015, một khối u bắt đầu mọc lên ở chân của Kristi.

Sau khi Kristi chụp x-quang và cộng hưởng từ, các bác sĩ tin rằng cô bị u lipoma, một loại u mỡ lành tính hay còn gọi là Hội chứng Tarsal Tunnel – chứng co thắt cơ ở bàn chân. Đến tháng 4/2016, Kristi đã phải đón nhận tin dữ rằng cô bị ung thư. Một ca phẫu thuật cắt bỏ khối u đã diễn ra, nhưng vì không thể loại bỏ hoàn toàn, tế bào ung thư đã lan ra khắp bàn chân và Kristi buộc phải phẫu thuật cắt bỏ chân mình.

Ai cũng giật mình khi nhìn thấy hình ảnh này nhưng lại phải bật cười khi biết sự thật - Ảnh 2.

Căn bệnh ung thư đã cướp đi chân của Kristi, và cô đã đối đầu số phận với sự lạc quan và hài hước khó tin. Đừng nghĩ bên phải là bộ xương giả mà Kristi gắn vào chân mình!

Thay vì giận dữ và đau buồn vì tình trạng của mình, Kristi đã xin bác sĩ một việc khó tin: lấy lại bàn chân của mình. Cô thậm chí còn đưa bàn chân của mình đi khắp nơi như một người bạn đồng hành và chụp ảnh với nó.

“Tôi nói với các bác sĩ về đề nghị lấy lại bàn chân của mình. Họ còn nghĩ rằng tôi đang đùa, nhưng rồi cũng đồng ý”, Loyall kể lại với đài ABC News.

Ai cũng giật mình khi nhìn thấy hình ảnh này nhưng lại phải bật cười khi biết sự thật - Ảnh 3.

Các bác sĩ đã rất bất ngờ trước yêu cầu của Kristi. Cô sau đó đã mang xương của mình đi tẩy trắng và ghép lại thành một bộ xương bàn chân.

Ai cũng giật mình khi nhìn thấy hình ảnh này nhưng lại phải bật cười khi biết sự thật - Ảnh 4.

Hất tóc bằng tay là xưa rồi, bây giờ phải hất tóc bằng chân.

Ai cũng giật mình khi nhìn thấy hình ảnh này nhưng lại phải bật cười khi biết sự thật - Ảnh 5.

Dù có là xương thì cũng phải cố đạp phanh.

May mắn là các tế bào ung thư kể từ đó đã không phát triển thêm nữa. Kristi thừa nhận, việc phát hiện sớm là rất quan trọng. “Nếu ai có bất cứ khối u hay dị tật bất thường nào đó, tôi muốn nói với họ rằng hãy đi kiểm tra ngay đi. Tôi đáng lẽ ra đã không bị mất chân nếu tôi đi khám sớm hơn", cô nói.

Hiện tại cô đang được điều trị theo dõi tại Trung tâm Ung thư MD Anderson ở Houston, Texas.

Ai cũng giật mình khi nhìn thấy hình ảnh này nhưng lại phải bật cười khi biết sự thật - Ảnh 6.

Kristi mang bàn chân của mình ngao du khắp nơi cùng với cô.

Ai cũng giật mình khi nhìn thấy hình ảnh này nhưng lại phải bật cười khi biết sự thật - Ảnh 7.

Kristi cho rằng chính khiếu hài hước và việc sở hữu nhiều bạn bè đã là yếu tố quan trọng trong quá trình bình phục của mình.

“Ban đầu, tôi nghĩ đời mình thế là hết. Nhưng sau khi tôi nhận lại bàn chân của mình, tôi đã suy nghĩ tích cực hơn. Tôi đã từng rất bi quan, những việc đó đã thay đổi thái độ của tôi đối với cuộc sống", Kristi nói.

Sau cuộc phẫu thuật, Kristi đã gửi số xương chân cho một công ty mang tên Skulls Limited để tẩy trắng và gắn lại vào nhau.

Như là một phần của quá trình hồi phục, Kristi đã mang bàn chân phải của mình, lúc này chỉ còn mỗi xương, đi khắp mọi nơi. Cô tâm sự: “Một trong số những cơ chế đấu tranh cơ bản của tôi là biến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng. Tôi đã lập tài khoản Instragram, và tôi muốn chụp ảnh cùng với bàn chân của mình".

Ai cũng giật mình khi nhìn thấy hình ảnh này nhưng lại phải bật cười khi biết sự thật - Ảnh 8.

Tài khoản Instagram của Kristi ngập tràn những bức ảnh nghệ thuật xen lẫn hài hước.

Ai cũng giật mình khi nhìn thấy hình ảnh này nhưng lại phải bật cười khi biết sự thật - Ảnh 9.

Chú chó của Kristi thường gây rối vì tưởng bàn chân là bữa ăn dành cho mình.

Ai cũng giật mình khi nhìn thấy hình ảnh này nhưng lại phải bật cười khi biết sự thật - Ảnh 10.

Kristi nhận được nhiều bình luận tích cực và sự chú ý của cư dân mạng.

Tài khoản Instagram của Kristi có tên là @onefootwander (Bàn chân Chu du), và đã thu hút hơn 18.000 lượt người theo dõi. Cô nói rằng cư dân mạng đã rất ủng hộ cô, còn viết những bình luận khích lệ cho cô nữa.

Khi Kristi mang bàn chân xương của mình đến những nơi công cộng, nhiều người đã tưởng nhầm đó là đồ nhựa. Có người còn khen rằng trông nó khá là “ngầu”.

Ai cũng giật mình khi nhìn thấy hình ảnh này nhưng lại phải bật cười khi biết sự thật - Ảnh 11.

Cái chân khiến nhiều người liên tưởng quái vật Frankenstein trong bộ truyện rùng rợn nổi tiếng.

Ai cũng giật mình khi nhìn thấy hình ảnh này nhưng lại phải bật cười khi biết sự thật - Ảnh 12.

Ai cũng giật mình khi nhìn thấy hình ảnh này nhưng lại phải bật cười khi biết sự thật - Ảnh 13.

Vừa lái xe vừa gác chân lên cửa sổ cho mát.

Kristi đã phải nghỉ việc gần một năm và phải gồng mình chi trả cho các hóa đơn thanh toán viện phí, cộng thêm các trang trải khác. Tuy nhiên, cô nói rằng mình hi vọng mọi người có thể trân trọng nỗ lực của mình trong việc cố gắng giữ lạc quan trong cuộc sống.

Workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" là một hoạt động đặc biệt của chiến dịch We Are Family được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho 100 người phụ nữ được sống với những sở thích, đam mê của bản thân tại Hà Nội (29/07) và Hồ Chí Minh (05/08).

Tại đây, bạn không chỉ có cơ hội được trao đổi, chia sẻ với rất nhiều người phụ nữ đồng điệu mà còn được sở hữu những tấm hình cực kì xinh đẹp bên niềm đam mê của bản thân. Cùng với đó là những trải nghiệm thỏa thích khi được làm những điều mình yêu, học hỏi và gặp gỡ nhiều phụ nữ cùng chung đam mê ở các lĩnh vực: ẩm thực, handmade, homemade, mỹ phẩm organic… với sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng.

Hãy chia sẻ ngay đam mê của bạn tại http://waf.afamily.vn để có cơ hội tham dự workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" và mang về nhiều phần quà giá trị ngay bây giờ nhé!

Ai cũng giật mình khi nhìn thấy hình ảnh này nhưng lại phải bật cười khi biết sự thật - Ảnh 15.

(Nguồn: Lifebuzz, Dailymail)

Chia sẻ