Hẳn là khi xem xong loạt ảnh này, bạn sẽ giật mình vì thấy bản thân từng vấp phải những suy nghĩ tương tự đấy!
"Hãy sống cho hiện tại" là lời khuyên mà chúng ta vẫn thường nhận được vào những phút yếu lòng. Nhưng phải sống cho hiện tại như thế nào thì không ai nói!
Tôi đã cố gắng hàn gắn nhưng tại sao chồng tôi lại không hiểu?
Con người đang sống trong một thế giới với cạnh tranh gay gắt về tất cả mọi mặt cuộc sống. Điều đó khiến người trẻ ngày nay chịu một áp lực rất lớn và ngày càng phải nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày. Và rồi dần dần người trẻ đang bỏ rơi chính sức khỏe của mình ở lại trong trong guồng quay khắc nghiệt đó.
Giữa những bộn bề, lo toan của cuộc sống, ngôi nhà là nơi để trở về, để giải tỏa mọi căng thẳng, mệt mỏi. Chính vì vậy, chị em nên áp dụng ngay những mẹo nhỏ trang trí nhà cửa này để giúp giảm stress, thêm yêu đời.
Ngày 14/6, trang Sina đưa tin, một nữ sinh lớp 5 tên Diệu Diệu học tại trường tiểu học Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc đã qua đời bất thường trong trường gây hoang mang dư luận.
"Khi nhân viên đến nhà, sếp liền bày ra cho cô mâm thức ăn chỉ có các món gồm khoai tây nghiền, trứng luộc, kèm theo là một ấm trà nóng".
Có rất nhiều thứ diễn tiến theo hướng không như chúng ta mong đợi; tuy nhiên, hơn hết, những thứ gặt hái được trên suốt hành trình mới quan trọng hơn tất thảy.
Thường xuyên đọc sách, xây dựng cho bản thân một nền tảng thói quen tốt cũng như luôn suy nghĩ tích cực là cách mà các tỷ phú vẫn thường hay làm.
"Hôm ấy vẫn là một đêm mất ngủ nữa, theo thói quen tôi lại cầm điện thoại lên và nhận được phản hồi của chủ nhà mình vào lúc 1 giờ sáng".