Á hậu Hoàng Oanh lần đầu chia sẻ cảm xúc sau hôn lễ trong mơ cùng ông xã người Mỹ điển trai, nhớ nhất câu nói này từ mẹ chồng

H.P,
Chia sẻ

Lời chia sẻ của Á hậu Hoàng Oanh nhận được nhiều lượt thích và chia sẻ từ mọi người.

Sau 2 ngày kể từ hôn lễ đẹp như mơ với chồng Tây diễn ra, Á hậu Hoàng Oanh đã đăng tải dòng trạng thái khá dài để gửi lời cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè và ê kíp đã hỗ trợ, ủng hộ, tất bật lo toan giúp vợ chồng cô trong ngày trọng đại.

Hoàng Oanh chia sẻ: "Thương gửi cả nhà mình!

Hai ngày sau đám cưới vợ chồng Oanh mới ổn hơn chút. Sức khoẻ thì tạm nhưng tinh thần thì tốt vô cùng!

Bởi vì tụi Oanh cảm thấy mình quá may mắn, luôn có gia đình ở bên, bạn bè yêu thương, anh chị em đồng nghiệp hỗ trợ hết mình, và vô vàn những lời chúc phúc tốt đẹp từ mọi người!

Á hậu Hoàng Oanh lần đầu chia sẻ cảm xúc sau hôn lễ trong mơ cùng ông xã người Mỹ điển trai, hạnh phúc nhất vẫn là nhận câu nói này từ mẹ chồng - Ảnh 2.

2 ngày trước đám cưới em sốt nhưng chủ quan không sao vẫn đi làm suốt 16 tiếng, tối đó về sốt cao và gục ngã, Jack không thể party với 10 người bạn ở Mỹ xa xôi về sau nhiều năm không gặp mà phải chạy về nhà chăm em. Rồi hôm sau Jack bị em lây luôn và không hiểu sao nhận hết cái sốt cho em, em sốt nhẹ, đau nhức, ho rát cả họng và tụi em không còn minh mẫn để chuẩn bị mọi thứ.

Á hậu Hoàng Oanh lần đầu chia sẻ cảm xúc sau hôn lễ trong mơ cùng ông xã người Mỹ điển trai, hạnh phúc nhất vẫn là nhận câu nói này từ mẹ chồng - Ảnh 3.

Em đã báo ngay cho mọi người nhờ tiếp ứng. Tại vì em trực tiếp lên plan (kế hoạch) từ đầu hết tất cả mọi thứ, từng chi tiết nhỏ nhất cho cả lễ gia tiên và lễ cưới suốt 4 tháng nên nếu không chốt lại với mọi người tất cả thì thật sự không yên tâm ngủ nổi, sợ banh hết.

Lúc đi khám bác sĩ bảo 2 đứa bị sốt siêu vi, phải 5 - 7 ngày mới hết, Jack nghe đã hoảng vì ảnh chưa bao giờ bị như vậy, sốt liên tục cả ngày không hết... lúc cao nhất là 41 độ trước ngày cưới chỉ có thể nằm mê man trên giường không làm gì nổi...

Á hậu Hoàng Oanh lần đầu chia sẻ cảm xúc sau hôn lễ trong mơ cùng ông xã người Mỹ điển trai, hạnh phúc nhất vẫn là nhận câu nói này từ mẹ chồng - Ảnh 4.

Vậy mà sáng hôm sau vẫn gượng dậy tươi tỉnh đến nhà vợ, và chống cự suốt hôm đó... Thật sự tiếc vì không thể bung nóc hơn nữa với hội bạn bè như tưởng tượng nếu có 100% sức khoẻ... Nhưng vô cùng hạnh phúc vì sự cố gắng và tình yêu của Jack, vì những yêu thương của những người thân, bằng hữu bên cạnh. Jack sốt nặng hơn Oanh, khi ảnh chỉ còn 20% pin, Oanh chỉ có 30% pin, cả nhà mình đã cho tụi Oanh 50% năng lượng còn lại là đủ 100%.

Á hậu Hoàng Oanh lần đầu chia sẻ cảm xúc sau hôn lễ trong mơ cùng ông xã người Mỹ điển trai, hạnh phúc nhất vẫn là nhận câu nói này từ mẹ chồng - Ảnh 5.

Jack bảo: 'Nếu không phải là em thì anh sẽ không làm được điều này cho 1 ai khác!'

Vì cái kiểu của ảnh là lúc bệnh cần nằm 1 mình suốt 1 - 2 ngày không thể làm gì cả, just “leave him alone”(cứ để anh ấy một mình) vậy mà hôm đám cưới chạy suốt như thế. Ba má Jack vô cùng bất ngờ bảo: 'Nó thật sự yêu con lắm, từ nhỏ tới lớn nó bệnh đừng hòng ai kêu nó ra khỏi giường!'.

Một đêm ý nghĩa, đáng nhớ, xúc động và quý giá vô cùng".

Chia sẻ