9 món tôi luôn mang theo khi đi chơi và 4 món từng khiến tôi tiếc hùi hụi vì mang sai
Sau nhiều lần du lịch với vali quá tải hoặc đồ đạc vô dụng, tôi rút ra được 9 món luôn đáng giá để mang theo – và 4 món từng khiến tôi “ôm hận” vì tốn chỗ, nặng vali mà chẳng giúp được gì.
9 món tôi luôn mang theo – nhỏ nhưng rất có võ
1. Bộ sạc nhanh 3 cổng
Tôi từng mang theo 3 cục sạc khác nhau cho điện thoại, đồng hồ và pin dự phòng. Giờ tôi dùng một sạc nhanh tích hợp 3 cổng, giúp tiết kiệm không gian và thời gian sạc – đặc biệt ở khách sạn chỉ có 1 ổ điện gần giường.

2. Bịt mắt và bịt tai mềm
Đừng coi thường! Một lần ngủ homestay sát mặt đường, xe chạy cả đêm khiến tôi mất ngủ trầm trọng. Từ đó, bịt mắt và nút tai silicone luôn là món cố định trong túi ngủ của tôi.
3. Túi khô chống nước mini
Dù không đi biển, chiếc túi này giúp tôi bảo vệ điện thoại – giấy tờ – tiền mặt khi trời mưa bất ngờ, hoặc để đồ ướt sau khi tắm nhanh trước khi trả phòng.
4. Bọc giày silicon gấp gọn
Nhỏ gọn như đôi vớ, nhưng cực hữu dụng khi phải đi mưa hoặc dạo quanh khu ẩm ướt (chợ hải sản, phố cổ sau cơn mưa). Thay vì mang thêm giày/dép, tôi chỉ cần bọc giày và đi tiếp.

5. Túi lưới treo nhà tắm
Homestay/nhà nghỉ thường thiếu chỗ để đồ khi tắm. Tôi dùng túi lưới có móc treo, đựng xà phòng, dầu gội chiết sẵn – vừa thoáng, vừa khô nhanh, lại không dính đồ ướt ra vali.
6. Khăn mỏng kháng khuẩn siêu nhẹ
Vừa lau mồ hôi, vừa thay khăn mặt, vừa lót lưng ghế hoặc trải ngồi nếu cần. Nhẹ tênh, nhanh khô và sạch hơn khăn khách sạn chưa chắc đã thay mỗi lượt khách.
7. Túi zip A4 trong suốt
Tôi đựng vé, tiền mặt, bản sao giấy tờ cá nhân vào đó – mỗi lần đi sân bay hay điểm check-in, chỉ cần rút túi là có đủ. Rất tiết kiệm thời gian lục tìm.
8. Một chiếc muỗng – nĩa mini gấp gọn
Nếu bạn thích ăn vặt hoặc ăn mì cốc ở khách sạn: đây là cứu tinh. Nhiều chỗ bán đồ ăn không cho thìa/nĩa, hoặc cho loại quá kém. Dụng cụ inox gấp gọn nhẹ, sạch sẽ, dùng xong rửa là xong.
9. Bàn chải kèm tuýp kem mini
Tôi bỏ qua bộ đồ dùng khách sạn sau vài lần dùng bị ê buốt răng vì kem quá “lạ”. Mang sẵn bàn chải riêng, kem mình quen – nhẹ, sạch và không phải thích nghi.

4 món từng khiến tôi tiếc hùi hụi vì đã mang
1. Áo dài tay dày nặng cho “phòng lạnh”
Tôi từng mang một áo len dày chỉ vì sợ lạnh trong máy bay. Nhưng cuối cùng nó chỉ chiếm chỗ vì quá nóng ở điểm đến. Giờ tôi thay bằng áo khoác chống nắng 2 lớp có thể gấp gọn thành túi.
2. Máy ảnh du lịch
Lúc đầu tôi nghĩ sẽ chụp ảnh “xịn”. Nhưng thực tế là... điện thoại chụp còn nhanh và tiện hơn. Máy ảnh vướng víu, phải sạc, mang thêm túi – cuối cùng lại không dùng. Tôi chỉ dùng điện thoại và gậy tripod nhỏ gọn.
3. 2–3 bộ váy “diễn sâu”
Tôi từng mang quá nhiều đồ chỉ để chụp ảnh, kết quả là mặc 1–2 bộ là cùng. Váy thướt tha chiếm diện tích, khó gấp và nhăn. Giờ tôi mang 2 váy dễ phối + 1 khăn choàng đa dụng để mix được nhiều kiểu.
4. Gối cổ bông
Mềm đấy, nhưng chiếm diện tích khủng khiếp. Tôi thay bằng gối hơi có thể xẹp xuống khi không dùng – gọn hơn gấp nhiều lần.
Kết luận
Du lịch không phải là “trưng bày vali” mà là tận hưởng trải nghiệm. Với phụ nữ tuổi 40+, việc mang đúng – đủ – và nhẹ sẽ giúp cả chuyến đi thoải mái, chủ động hơn.
Hãy cân nhắc mỗi món đồ như một khoản đầu tư: thứ gì giúp bạn tiết kiệm thời gian, năng lượng và tiền bạc thì xứng đáng có mặt trong vali. Những món “để cho yên tâm” nhưng không dùng đến, hãy để lại ở nhà.