5 món tôi từng mang khi đi du lịch mà không bao giờ dùng đến – giờ tôi bỏ hẳn khỏi vali

Nhật Anh,
Chia sẻ

Không phải đồ nào bạn cũng cần mang theo mỗi chuyến đi. Sau vài lần "vác nặng rồi để đấy", tôi đã bỏ hẳn 5 món từng nghĩ là “phải có”. Vali giờ nhẹ hơn, đầu óc cũng nhẹ hơn, và không còn tốn tiền cho những thứ vô ích.

1. Mũ rộng vành cứng – đẹp nhưng cực bất tiện

Có thời gian tôi luôn mang theo một chiếc mũ rộng vành "style" đi biển. Trên hình thì đẹp, nhưng thực tế là:

- Không gập được → chiếm 1/3 diện tích vali

- Dễ bị móp khi xếp đồ

- Cuối cùng… toàn đội đúng 1 lần rồi để lại khách sạn

Giờ tôi thay bằng mũ mềm có vành nhỏ, vừa chống nắng vừa gập được gọn gàng.

5 món tôi từng mang khi đi du lịch mà không bao giờ dùng đến – giờ tôi bỏ hẳn khỏi vali - Ảnh 1.

2. Bộ trang điểm đầy đủ – mang theo nhưng chẳng dùng

Kem nền, son đậm, bảng phấn mắt 6 ô, mascara, eyeliner… tôi từng đóng nguyên set make-up như chuẩn bị đi sự kiện. Nhưng khi đi du lịch:

- Thời tiết nắng, da dễ đổ dầu → không muốn đánh lớp dày

- Di chuyển nhiều → cần đơn giản

- Lúc nào cũng vội → makeup mất thời gian

Tôi rút lại chỉ còn son dưỡng, cushion mỏng nhẹ, kem chống nắng và má hồng kem mini – đủ tươi tắn, nhẹ mặt, không mất công.

5 món tôi từng mang khi đi du lịch mà không bao giờ dùng đến – giờ tôi bỏ hẳn khỏi vali - Ảnh 2.

3. Sách giấy dày – có mang nhưng không bao giờ đọc

Tôi từng lôi theo cuốn tiểu thuyết gần 400 trang với hi vọng "buổi tối đọc thư giãn". Thực tế:

- Về phòng là… buồn ngủ hoặc bận lên plan cho hôm sau

- Sách nặng, chiếm chỗ

- Khi cần giải trí nhẹ thì… mở điện thoại

Giờ tôi chuyển sang tải ebook vào điện thoại hoặc dùng podcast – nhẹ hơn, thực tế hơn.

4. Giày cao gót – rất đẹp nhưng không dùng

Mang theo vì nghĩ "có thể cần đi ăn tối sang trọng" – nhưng sự thật là:

- Đi bộ nhiều, chân đau → chẳng ai muốn mang

- Phối đồ thì hợp, nhưng không phù hợp địa hình

- Về đến nhà, giày vẫn y nguyên như lúc đi

Giờ tôi chỉ mang đúng 1 đôi sandal đế thấp hoặc sneaker êm chân, dễ phối, dễ đi, dùng được từ sáng tới tối.

5 món tôi từng mang khi đi du lịch mà không bao giờ dùng đến – giờ tôi bỏ hẳn khỏi vali - Ảnh 3.

5. Quà lưu niệm chuẩn bị sẵn

Tôi từng mang theo 5–6 món quà nhỏ (trà, khăn tay, kẹp tóc…) để "tặng người thân hoặc chủ nhà", nhưng:

- Đụng tới lại thấy… không hợp

- Có khi quên mất tặng

- Lúc về vẫn nguyên

Giờ tôi mua tại điểm đến – đúng món, đúng người, vừa cá nhân hóa, vừa không lãng phí.

Bỏ bớt là một cách mang theo sự thoải mái

Không mang nữa không có nghĩa là thiếu – mà là tôi hiểu mình thực sự cần gì khi đi chơi. Vali giờ chỉ còn những thứ dùng chắc chắn, phục vụ đúng mục đích, và không làm tôi mất công hay mất sức.

Tuổi trung niên đi du lịch không cần vác nhiều – mà cần lựa chọn tinh tế.

Chia sẻ