70 tuổi tôi mới ngộ ra: Đời người đừng kỳ vọng 5 ĐIỀU, ai bi luỵ sẽ khổ sở, sống giày vò, mãi không thoát nổi vòng luẩn quẩn!

Ứng Hà Chi,
Chia sẻ

Ở giai đoạn cuộc sống sau tuổi 70, con người cần chú ý nhiều hơn đến hạnh phúc và sự hài lòng hiện tại.

Bài viết là lời bộc bạch của ông Lâm, 70 tuổi, được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc). 

Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều kèm theo những kỳ vọng và hy vọng khác nhau. Nhưng năm tháng trôi qua, chúng ta dần nhận ra rằng có một số điều không như tưởng tượng. Đặc biệt ở độ tuổi 70i, con người càng nhận thức sâu sắc hơn về khoảng cách giữa thực tế cuộc sống và lý tưởng của mình.

Vợ chồng tôi là nông dân, quanh năm chân lấm tay bùn, vất vả một đời mới cất được ngôi nhà khang trang. Tôi có 3 người con, gồm 2 trai và 1 gái, thế nhưng đến nay cả 3 con đều đã có tổ ấm riêng. Kinh tế gia đình các con của tôi cũng không khá giả, chỉ ở mức đủ ăn, vẫn còn nhiều khó khăn. Thế nên về cả vật chất lẫn tinh thần, các con đều không thể hỗ trợ nhiều cho tôi.

Từ sau khi vợ tôi qua đời vì mắc ung thư, tôi càng thấm thía nhiều điều, rút ra những bài học cho cuộc sống. Trải qua bao thăng trầm, đi gần hết đời người, tôi nhận ra 5 điều mà người già không nên quá mong đợi.

1. Không nên quá kỳ vọng vào con cái

Đối với nhiều người già, con cái là chỗ dựa quan trọng nhất trong cuộc đời họ. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, họ có thể nhận thấy lòng hiếu thảo của con không được như họ tưởng tượng.

Khi còn trẻ, họ nghĩ rằng có thêm con sẽ mang lại cho họ nhiều tình yêu thương và sự quan tâm, đặc biệt là khi về già được quây quần bên con cháu. Tuy nhiên, thực tế có một số người con không thể làm tròn bổn phận, trách nhiệm vì công việc, cuộc sống và những lý do khác.

Mối quan hệ giữa con cái không đẹp như tưởng tượng. Người già nên nhìn nhận một cách hợp lý và tìm cách khác để nửa sau cuộc đời có được cuộc sống an nhiên. 

70 tuổi tôi mới ngộ ra: Đời người đừng kỳ vọng 5 ĐIỀU, ai bi luỵ sẽ khổ sở, sống dày vò, mãi không thoát nổi vòng luẩn quẩn! - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

2. Không nên quá kỳ vọng vào bạn đời

Khi còn trẻ, con người luôn có những mộng tưởng đẹp đẽ về tình yêu. Đặc biệt là vào những năm cuối đời, tôi thấy nhiều người bạn già xung quanh khao khát tình yêu, sự quan tâm. Tuy nhiên, thực tế thường rất tàn khốc.

Nhiều người lớn tuổi thấy cô đơn vì đã mất đi người bạn đời và muốn tìm lại bến đỗ tình yêu mới. Tuy nhiên, họ thường thường vướng vào mối quan hệ phức tạp, khiến cuộc sống thêm căng thẳng, mệt mỏi. 

Yêu vào tuổi xế chiều không đẹp như mong đợi. Người lớn tuổi nên trân trọng những mối quan hệ hiện có và sự bình yên trong tâm hồn.

3. Không nên quá kỳ vọng vào ngôi nhà

Một số người cao tuổi đặt hy vọng vào ngôi nhà của mình, nghĩ rằng họ có thể thoải mái tận hưởng tuổi già bằng cách sở hữu một ngôi nhà. Tuy nhiên, thực tế có thể đầy thách thức.

Khi tuổi tác tăng lên, người cao tuổi có thể gặp phải các vấn đề về tài sản như sửa chữa nhà, mua bán nhà,... Một số trường hợp còn xảy ra tranh chấp tài sản vì lý do riêng, khiến người già gặp rắc rối. Không ít người cuối đời còn rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất", bị mất hết nhà cửa. 

Nhà ở là tài sản lớn, cần được đảm bảo, và người cao tuổi cũng nên có những kế hoạch và lựa chọn nghỉ hưu khác. Ngày nay, nhiều người chọn vào viện dưỡng lão để con cái không phải dành nhiều thời gian, công sức chăm sóc. Hơn nữa, cuộc sống ở đây cũng khá thoải mái, vui vẻ vì họ được bên cạnh những người cùng độ tuổi. 

70 tuổi tôi mới ngộ ra: Đời người đừng kỳ vọng 5 ĐIỀU, ai bi luỵ sẽ khổ sở, sống dày vò, mãi không thoát nổi vòng luẩn quẩn! - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

4. Không nên quá kỳ vọng vào tuổi thọ

Khi còn trẻ, người ta thường theo đuổi sự trường thọ và hạnh phúc, mong sống được trăm tuổi. Tuy nhiên, khi lớn lên, chúng có thể suy ngẫm về hy vọng này.

Sống thọ chưa hẳn đã là một điều may mắn khi sức khỏe suy giảm. Người già có thể cảm thấy đau đớn vì bệnh tật, không có khả năng tự chăm sóc bản thân, cảm thấy làm phiền con cái và các vấn đề khác. Chính vì thế với nhiều trường hợp, sống thọ lại trở thành gánh nặng.

Sức khỏe và tuổi thọ không phải là hạnh phúc tuyệt đối. Người già nên trân trọng hiện tại và theo đuổi sự bình yên và thỏa mãn trong nội tâm.

5. Không nên quá kỳ vọng vào người khác

Đối với một số người cao tuổi, việc trở về quê là niềm khao khát, nơi họ tin rằng cuộc sống thật đơn giản và thoải mái. Tuy nhiên, điều này chưa hẳn đã là lựa chọn sáng suốt. 

Ở khu vực nông thôn, giao thông bất tiện và thiếu thốn nhiều thứ, có thể khiến người cao tuổi thấy khó chịu. Hơn nữa, với những thay đổi của thời đại, môi trường và con người ở nông thôn có thể không phù hợp với lý tưởng, mong đợi của họ.

Chính vì thế, người cao tuổi nên nhìn nhận một cách hợp lý và lựa chọn phương pháp hưu trí phù hợp với mình.

70 tuổi tôi mới ngộ ra: Đời người đừng kỳ vọng 5 ĐIỀU, ai bi luỵ sẽ khổ sở, sống dày vò, mãi không thoát nổi vòng luẩn quẩn! - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Khi lớn lên, chúng ta dần nhận ra rằng những thay đổi trong cuộc sống là điều tất yếu. Khi đối mặt với những thử thách thực tế, chúng ta bắt đầu học cách điều chỉnh tâm lý và chấp nhận cả những chuyện không vui. Không phải giấc mơ nào cũng thành hiện thực. Đôi khi chúng ta cần học cách buông bỏ một số mộng tưởng và chấp nhận hoàn cảnh thực tế. 

Hãy trân trọng hạnh phúc hiện tại. Ở giai đoạn cuộc sống sau tuổi 70, con người cần chú ý nhiều hơn đến hạnh phúc và sự hài lòng hiện tại. Chúng ta cần trân trọng mọi người, mọi thứ xung quanh, cũng như duy trì sự bình yên nội tâm của họ.

Mặc dù một số điều trong cuộc sống không như mong muốn, nhưng chính nhờ nhận thức và chấp nhận thực tế mà chúng ta có thể đối mặt tốt hơn với những thử thách. 

Chia sẻ